Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao Thiên Vương Bang
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Lôi lại hàng cũ thất lạc.

*
**
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Thiên Vương số một có khen cũng thừa.
**
Áo anh sứt chỉ đường tà
Đổi Đường Nghê Giáp thật là oai phong
 
**
Ơi em nhặt rác bên đàng
Sao em nhặc sạch mớ vàng anh rơi
**
Con cò bay lả bay la
Bay qua ruộng lúa bay qua cánh đồng
Cho dù em có tẩy rồng
Anh full kháng hoả đừng hòng nha em
**
Từ ngày gia nhập Thiên Vương
Lúc chạy ra đường lại thích kê ka
Trăm năm trong cõi người ta
Máu trâu, kháng khủng ai qua được mình
**
 
Chiều chiều ra bến Phong Lăng
Gặp Đường Bất Nhiễm không ăn là cùi.
**
 
Áo anh bán ở Phượng Tường
Giá hai ngàn lượng ai thương mua dùm
 
**
Chạy nhanh thì mặc chạy nhanh
Vào trường đua ngựa trở thành rùa ngay
 
**
Muốn sang phải bắt cầu kiều
Muốn pê ka giỏi phải liều Biện Kinh
**
Lâm ơi thương lấy Vương cùng *
Tuy rằng khác phái nhưng chung hệ mà.
 
**
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Chơi chung một phái chớ hoài đánh nhau.
**
 
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Trúng chuỳ vỡ sọ, trúng thương lòi phèo
**
Một thương anh biết pêka
Hai thương anh biết em gà vẫn yêu
Ba thương anh dám chơi liều
Biện Kinh từng trải quay nhiều phim hay
Bốn thương anh chịu khó cày
Ba ngàn tín sứ mỗi ngày dùm em
Năm thương anh thức hằng đêm
Bốn chục dã tẩu làm thêm đồng hành
Sáu thương anh mặc đồ xanh
Đồ vàng,đồ tím để dành anh cho
Bảy thương anh rất chịu kho (khó)
Mua đi bán lại lắm trò giỏi giang
Tám thương anh cũng có hàng (hạng)
Ra đường óng ánh mấy nàng đều mê
Nhưng anh thì lắc đầu chê
Cùng em sớm tối đi về có nhau
Chín thương kháng tốt máu trâu
Có anh yên chí ngày sau đỡ đòn
Mười thương anh vẫn còn son
Giang Tân chưa trải vợ con chưa từng
Gặp anh em quá vội mừng
Bao giờ song đấu ta cùng cặp chung…
**
 
Thương em chín đợi mười chờ
Kim Quang lui tới bên bờ Phong Lăng
**
Ra đường mẹ có dặn rằng
Gặp Đường Môn bẫy chớ hăng nhảy vào.
**
Char anh sáu chục phần trăm
Đánh nhau một trận còn..âm mười phần
 
**
Được mùa chớ phụ ngô ngoai
Event gần hết xin ai (bán) rẻ giùm
 
**
Thiếu Lâm như núi Thái Sơn
Thiên Vương như biển nổi cơn Sóng Thần.
 
**
 
Người ta săn Boss có đôi
Riêng tôi săn Boss lẻ loi một mình
Quỷ thần nếu có hiển linh
Rớt giày ngũ độc…thì xin tặng nàng 
( chứ chẳng bán được cho ai hết)
 
**
Ta về ta cắm ao ta
Động đình cũng thích Thanh Loa cũng nhàng
Ước gì mượn được acc nàng ^^
Anh về treo máy bán hàng kiếm thêm…
 
***
Tìm em như thể tìm chim
Em lên Mạc Bắc anh tìm Vi Sơn
Gặp nhau chẳng nói gì hơn
“An Bang Liên đấu em còn hay không
Còn thì mau trả cho ông Angry
Mượn gì dai nhách người không thật thà :T

***
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tà
Em mười sáu ít (16x) sao mà ngây thơ
Thằng kia mượn acc giữ đồ
Em mà đưa pass là vô hệ liền

Tắm sông em sẽ tắm tiên
Về Ba Lăng Huyện khóc riêng một mình
Trong người vàng được một nghìn
Đồ còn mỗi chiếc thuỷ tinh hạng liềm
**
Qua sông chớ ngại trễ đò
Mười hai ka máu khỏi lo phản đòn
**
Hôm qua đi luyện Cán Viên
Gặp em đồ sát anh liền nhào vô
Em cười hai tiếng ô hô
Còn anh đạp bẫy rớt đồ tùm lum :L
* * *
Ai lên Tiến Cúc mà coi
Đánh boss sát thủ cũng rơi đồ vàng
Ai hỏi anh cũng nói gàn
Đồ vàng nhưng nó là hàng Kim Phong.
 
**
Giá cao thì mặc giá cao
Mua Kim Nguyên Bảo anh nào bán không
Em đây vốn phận bần nông
Bán em rẻ rẻ mấy đồng em thương ^^
 
**
Thuý Yên đi dễ khó về
Gặp em đứng đó anh dê ào ào
Ngờ đâu em gái đổi màu
Năm tia em xúc anh ao về thành…:\
 
**
Đời người có một gang tay
Cày cấp nửa ngày được mấy phần trăm
Hôm kia đang pêka năm
Đi luyện đạp bẫy điểm âm luôn nè :L
 
**
Anh đây chẳng thích rượu chè
Nhưng Tiên Thảo lộ không hề từ chôi (chối)
**
Cầu Hoàn anh uống cả rương
Còn tiên thảo lộ thường thường trên đâu (đầu)
Bao giờ ta lấy được nhau
Chia em một nửa…gật đầu đi em ( đang dụ khị ^^)
**
Anh đi tín sứ rất nhanh
Đến lúc về thành bị kẹt giữa ao
PM em cứu anh nao
Anh có lòng nào em hack sạch rương
Có hack thì hack cây thương :\
Chuỳ Gai mà hack ra đường xe tông Angry
 
**
Hôm nay ngày tám tháng ba
Anh về nhặt hạt đem ra tặng nàng
Trao em ba quả huy hoàng
Em rơm rớm lệ tiễn chàng một đao choáng
**
Thân anh lặn lội bờ ao
Cày được đồng nào đưa hết cho em
**
 
tensieuquay;3787773637 Đã viết:Đến phái NgaMi lúc chiếu tà
Thanh Hiểu sư thái đuổi đi ra,
"Lên đây làm chi? kua gái hả?
Trên đây còn có 1 mình ta" ... ( Ngon thì kua đi ;-))
 
Hế hế! Sửa câu cuối thành: " Theo trai đi hết chỉ mình ta" ( ế roài ở giữ chùa ;-) )
 
**
 
Thương em mấy núi cũng trèo
Hoa Sơn Cảnh Kỹ cũng theo tới cùng
Anh đây thân vốn anh hùng
Đánh đông dẹp bắc,… gặp giun ( rồng) thì phù…
 
**
Hoan hô Thiên Tướng nhà ta
Cầm chuỳ max opt đánh….gà cũng toi
**
Hôm qua em đi Chiến Trường
Gặp anh mổ lợn giữa đường hiên ngang
Thấy em anh chẳng sổ sàng
Chỉ ngồi bơm bẫy cho nàng đạp chơi choáng
 
**
Vợ người ngũ độc không ưa
Thuý Yên Hoa Sứ mới vừa mắt anh…
Vợ người giận...buff bùa xanh
Vợ anh giận chút…về thành dưỡng thương…
**
Thương Chọt
(Trại theo bài Thương vợ của cụ Tú)
 
Quanh năm săn đá ở Phong Lăng
Nuôi đủ năm char với một thằng
Lắm lúc một mình ăn Bất Nhiễm
Nhiều khi lẻ bóng đớp Doanh Doanh
Nguyên bảo giờ lên ai có biết
Tiền vạn bèo nhèo sống được chăng
Cha mẹ người chơi sao mà bạc
Cuốc cày ngày tháng chẳng nên răng.
**
Thiên Vương của tôi
 
( xin lỗi cụ Tố Hữu- nhại bài Con Chim của tôi của cụ tí ^^)
Nó hack rồi, Thiên Vương của tôi
Thiên Vương lên cấp mới tuần rồi
Hôm qua nó hãy còn kiêu hãnh
Chỉ một lần ra net hack rồi
 
Tôi muốn pê ka dịu bớt sầu
Nên ra đăng nhập có gì đâu
Chỉ vì vô ý gây nên tội
Tôi đã gà sau bắt nó gà…
 
Sao nỡ dù trong trận tống kim
Bắt cha yêu dấu phải im lìm
Đồ đạc bây giờ thôi mất sạch
Còn đâu ngày tháng với Hoàng Kim
 
Tôi dẫu mua đồ cho nó mang
Nhưng tìm đổ khủng thật gian nan
Sao tôi không hiểu sao không hiểu
Để tội tình chưa, bị hack oan… :L
Hôm qua săn boss Mạc Cao _
Quật, xong một cái rồi out về thanh.
**
Con vua thì lại làm vua
Anh không đồ khủng thì thua phải rồi
Bao giờ games đổi đồ cùi
Đồ khủng mất giá anh rùi lại thua…
**
Event chạy trước săn boss theo sau.. winking
**
Một anh đạp bom, cả đoàn phù hết.
**
Em ơi chớ vội chớ vàng
Xin em dừng ngựa hỏi hang đôi lời
Điểm tín sứ bao nhiêu rồi
Nếu cày kinh nghiệm cho tôi cùng cày.
**
Chiều chiều chim quạ kêu chiều
Hỏi Kim Nguyên Bảo bao nhiêu vậy người ?
Rằng giờ cày cấp lắm người
Nên giá Nguyên bảo trên trời anh ơi
Tám trăm vàng đã cao rồi
Bây giờ ngàn vạn thì thôi để cào (thẻ) :\
**
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Anh pê ka một ở tù hai giơ (giờ)
Buồn quá anh lại làm thơ
Bài thơ con cá hai giơ (giờ) ra tù! big green
 
**
Từ ngày bang hội mới ra
Trong người anh có pê ka dài dài
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng dzớt một vài pê ka. tongue
 
**
Trăm năm trong cõi người gà
Ra đường cứ thích pê ka đổi màu :S
Trăm năm trong cõi người giàu
Ngày dài rồi lại đêm thâu đứng thành  :\
( mặc HA, uỷ thác 10 tiền đồng, ăn TTL,…1 năm thấy ra BK 5 phút)
**
Gần xa nô nức yến oanh
Luyện mười bốn ít đổi thành hoàng kim
**
Hôm qua em chuyển ser về
Gặp anh ở giữa con đê đầu làng
Lung linh rủng rỉnh đồ vàng
Nào là Phiên vũ ngỡ ngàng lòng anh
Còn đâu cô bé đồ xanh
Rồi sang đồ tím giờ thành hoàng kim
Bao năm anh mãi đi tìm
Mong em hãy giữ áo xiêm năm nào!
 
**
Anh ơi đừng cắm em xa
Đồ hư không sửa sẽ là sắt ngay
**
Làng tôi có luỹ tre xanh
Ở bốn góc thành có lính đứng trông
Đồ anh bán thuế bằng không
Giá vừa không mắc bằng lòng nha em. ^^
 
**
Trời còn có bữa sao quên mọc
Anh chẳng hôm nào quên luyện công
**
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây kích khủng thịt con Boss vàng.
**
Dò sông dò biển dễ dò
Chớ có xem đồ mà đoán lực tay
Bao giờ chọc thử mới hay
Máu sao tụt tụt biết ngay hàng pro.
**
Ai lên cảnh kỹ ngắm hoa
Đến Phong Lăng độ gióng đò sang sông
Để qua sông hết bốn lăm phút
Boss chết rồi anh tức lắm thay
Ba đồng uỷ thác là hay
Sao em không hỏi những ngày luyện công
Bây giờ boss chết khóc ròng
Như đạn lên nòng chẳng biết bắn đâu
Bắn ở đâu biết đường mà núp
Đạn lên nòng biết nổ khi nao….
Mẹ gà con vịt chắt chiu
Mấy đời Ngũ Độc mà yêu Vương này.
**
Trời mưa mạng lag phập phồng
Em về uỷ thác, luyện công chẳng màng
Còn anh lượm hạt huy hoàng
Bị Ka ết (ks) hạt trmă ngàn xót xa.
 
**
Cá không ăn muốn cá ương
Chuỳ, Thương, Đao cũng Thiên Vương một nhà.
**
Cá không ăn muối cá ương
Làm Thiên Vương khủng ba đường phải thông
( 3 đường Thương Đao Chuỳ : thương phải biết xuyên táo, chuỳ phải biết x2, Đao phải biết x4)
**
Thiên Vương char chính của ta
Võ Đang, Thiên Nhẫn chẳng qua cày tiền.
**
Thân anh như gã Boss vàng
Trơ trơ giữa trận cho nàng chưởng vô.
**
Anh Pê ka giỏi anh ăn
Đồ dù cùi bắp đánh bằng đồ ngon
Em Pê ka dở đồ ngon
Đánh anh dí chuột chịu đòn thua damge. big green
**
Ngày nào em bé cỏn con
Đánh heo đuổi nhím vui hơn ở nhà
Bây giờ cấp lớn hết gà
Đứng thành uỷ thác ở nhà vui hơn.
**
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như khiên Trảo vàng
( Kim chung trảo của TVB)
**
Kim vàng ai nỡ uốn câu
Võ lâm ai có kháng trâu như mình… tongue
**
Đánh nhau một mất một còn
Thuỷ tinh ba hạt, tinh hồng sáu viên
Cùng nhau tẩy lại đánh riêng
Xong rồi ta lại sáu viên tinh hồng
**
Cười người xin cớ cười lâu
Dù không trúng độc máu trâu cũng phù.
**
Nói người phải nghĩ đến ta
Thấy đồ nó khủng…sao qua đồ mình tongue
**
Giàu sang lắm kẻ tới nhà
Nghèo hèn bọn nó chê gà chẳng quen.
**
Trời sao trời ở chẳng cân
Nguyên Bảo lên giá rần rần …chết con.
**
Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Về thành uỷ thác ..còn chê đông người
**
    Con gà cục tác lá chanh.
    Đi ra thành Biện là thành miếng xôi.
    Mấy đứa ăn không ngồi rồi
    Bán shop dã tẩu, buôn phôi ép đồ
**
Hữu duyên liên đấu năng tương ngộ
Vô duyên liên đấ thoát ra liền
**
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Anh bị hack đồ …cười phù mỏ nghen em!
Cô kia đánh quái bên đường
Bảo nhường con boss không nhường là sao?
Đây là mật chí của tao
Đồ sát để sẵn…thằng nào ngon vô!
**
Hack
 
Biết anh đi sớm về khuya
Em đợi anh về mới dám login
Tiền vạn chỉ lấy trăm nghìn
Toàn lấy đồ xịn, chẳng xin đồ cùi
PK em chỉ để mười
Pass rương em đổi cho người khỏi vô
Bao giờ anh khóc hô hô
Lỡ có mất đồ chớ chửi nghen anh
Có chửi chửi người xung quanh
Còn em đi mất anh đành ngậm tăm.
**
 
Râu tôm nấu với ruột bầu
Nga mi liên đấu lần đầu với anh
Vừa buff máu, vừa chạy nhanh
Hết mùa hai đứa cùng tranh hạng đầu big green
 
**
 
Ngày xưa nhỏ rủ pê ka
Anh chê nhỏ bé nhỏ gà không chơi
Bây giờ mười bảy ít (17x) rồi
Nhỏ chọt chết ngắt thì thôi đánh gì.
 
**
 
Bà già đi chợ cầu đông
Bói xem một quẻ luyện công giờ nào
Thầy bói răng rụng thều thào
Luyện ngày năm tiếng nhằm vào Event.
 
**
Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng anh đăng nhập em rình em coi
**
 
Thương nhau mấy núi cũng qua
Dù sang Mạc Bắc là Vi sơn
**
Dù ai cho bạc cho vàng
Chẳng bằng cho cọng An Bang hai mười
**
 
Tìm nàng mà chẳng thấy nàng
Thì thôi mấy quả huy hoàng anh ăn.
**
Thuyền về có nhớ bến chăng
Nợ năm ngàn vạn mà rằng quên sao..
**
 
Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Võ lâm màu chỉ đỏ một màu
Đêm đêm anh cắm ở đâu
Sáng Full năm tiếng cho màu chói chang…
 
**
 
Trời trong gió mát trăng thanh
Mới bật F9 …về thành ôm rương :L
 
**
 
Mới về  lại đảo Thiên Vương
Gặp bà chúa đảo họ Dương khề khà
“Về phái thì đóng cho bà
Chẳn năm ngàn lượng thì ta cho vào”
 
**
 
Hôm nay rời đảo luyện công
Dương Anh vẫy lại bảo trong bảo ngoài
Có lên Mạc Bắc ra oai
Gặp anh Vương Tá chớ hoài đánh nhau.
Cấp cao thì mặc cấp cao
Rút hết kinh nghiệm sao lên hạng trời :L
( số là event này rút hết qua cho con nhỏ)
 
**
Hôm qua nghe có tin đồn
Có người săn Boss …Côn Lôn rớt đao
( nghe kỳ kỳ, nhưng hơi khó sửa)
**
Đường môn đặt bẫy làm vua
Gặp Đoạn Hồn Thích thì thua dài dài
Trăm năm trong cõi người tài
Trong thập đại phái ai ngoài Vương ta.
**
 
Cá không ăn muối cá ương
Nâng nhiều thân pháp đánh Thương mới bền
 
**
 
Chiều chiều Độc nói với Vương( NM-TV)
Vào Thiên Bảo Khố mở rương không mày.
Vương rằng tớ sẽ đi ngay
Kiếm bộ hồng ảnh uỷ ngày uỷ đêm.
 
**
Gà mà không gáy gà con
Anh kia 17(x) sao còn toe toe.
**
 
Thiên Vương trâu
Thiên Vương khủng
Một người đấu
Đấu không thủng
 
Thiên Vương dũng
Thiên Vương tài
Hai người địch
Sẽ nguy tai.
 
Thiên vương quái
Thiên Vương hay
Ba người đánh
Mới ngang tay..
 
Hehe, nhớ ngày học lớp hai có bài gì hòn đá to hòn đá nặng …nhái theo tí xíu…
 
**
 
Chí cầm thương
 
( xin lỗi cụ Nguyễn Công Trứ về bài trí làm trai của cụ tý)
 
Vòng trời đất thọc đâm đâm thọc
Nợ công thành công thủ thủ công
Chí cầm thương gánh vác non sông
Cho phỉ sức trả tiền công người khác
Nhân hữu luyện hà nhân đắt đạt
Sa mạc lưu rương đích thị Lâm An
Đã chắc ai rằng uỷ thác an nhà
Phải rao sáng tới chiều mỏi miệng.
Cũng có lúc bực mình không đi luyện
Quyết ra tay dẹp yên cổng Biện Kinh
Chí Cầm thương ta phải vượt chính mình
Và kiềm chế trước yêu tinh Ngũ độc
Đường Trường Bạch thênh thênh..chạy bộ
Nợ công thành…vừa thắng vỗ tay reo
Thảnh thơi…hết sợ đói nghèo..
Đoàn người cày tiền
( phỏng theo bài Đoàn Thuyền đánh cá của bác Huy Cận)
 
Server bảo trì vừa mở cửa
Người uỷ thác văng đi quá nửa
Đoàn người cày tiền Trường Bạch Sơn
Câu hát tòng ten đông vui hơn
 
Hát rằng vàng bạc rơi đều đặng
Boss xanh ra nhiều như vi sơn
Đêm ngày ngập quái như Phong Hoả (LT)
Đến ngập bãi ta thật thích hơn
 
Đoàn người cày kéo với gió trăng
Dù cho mạng lag vẫn còn hăng
Đánh vòng Trường bạch đồ thật thích
Biết đến khi nào rớt kỹ năng? (vốn có)
 
Đường Nghê, vũ khí cùng trang sức
Mấy món giá cao ra thật nhiều
An Bang Định quốc lâu lâu rớt
Để có thêm tiền ta chi tiêu
 
Ta hát bài ca gọi quái vào
Mặc cho Ka ết (ks), đồ sát tao
Trường bạch mênh mông ta cày kéo
Nuôi lớn Char ta tự thuở nào
 
Sắp đến bảo trì- ta dừng máy
Đếm lại trong rương coi mấy vạn
Gom sang con lớn rồi sài sang
Sửa đồ sắm đạt thật khang trang
 
Câu hát cày tiền với thời gian
Đoàn người thi nhau phù vội vàng
Bảo trì cái bụp không kịp thoát
Mở lên chết ngắt…rớt mấy ngàn…
 
**
 
Trèo lên săn Boss mà run
Đồ sát um sùm chẳng biết đánh ai
Boss này là của anh hai
Đồ chưa kịp rớt mà mấy tay đã tèo.
 
**
Em chôn bình nữ nhi hồng
Mười năm đằng đẳng đợi có chồng mới khui
Hôm qua đi tới đi lui
Không tiên thảo lộ đành khui nhi hồng
Khui nhi hồng…có nhi đồng
Anh cho nhặt rác vòng vòng vi sơn!
 
**
 
Trích dẫn:Thời gian Online của bạn là 23 giờ 59 phút. Bạn không nhận được điểm kinh nghiệm khi đánh quái
Từ ngày lên top hai mươi
Bao nhiêu kẻ biết bao người làm quen
Nhớ xưa cấp thấp yếu hèn
Vượt ải chẳng được, đi thuyền chẳng xong
 
Hận đời gian dối hai lòng
Ta đây thề quyết luyện công hơn người
Đêm đêm uỷ thác tiền mười
Ngày ngày dã tẩu, ăn tươi huy hoàng
Khiêu chiến lệnh nộp đoàn đoàn
Vượt ải, tín sứ cho tròn chữ games…
Mộc nhân ta đánh đã thèm
Luyện vài đệ tử kiếm thêm ít tiền

Bao ngày mài miệt mơ tiên
Bây giờ mủn mỉm …còn nguyên xương sườn…
Nhắc anh em hãy tỏ tường
Chơi games ít ít còn đường mai sau.
 
***
Ngày xưa luyện cấp ngoài đồng
Bây giờ luyện cấp thong dong ở thành
Ngày xưa đồ rớt để dành
Bây giờ đồ rớt về thành bán ngay
Ngày xưa ngồi máy suốt ngày
Bây giờ cắm máy suốt ngày xem phim
Ngày xưa rôm rả tiếng chim
Bây giờ tầng số bang im như tờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Bao giờ vui vẻ như mộng mơ thuở nào!
**
Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi…qua cầu gió bay
Mẹ rằng : “Nói xạo nghen mày!
Áo khoá bảo hiểm hỏi bay đường nào” Angry
**
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô ngũ độc bỏ bùa Thiếu Lâm
Ai ngờ bỏ bùa nhầm
Ngay anh Vương Tá ảnh xăm về thành! :\
 
**
Đời người chỉ một gang tay
Mấy anh đi cày hết sạch giờ chơi! happy
**
Thiên Vương một trăm lá gan
Dẫu là ngũ độc, cái bang…cũng phù!
**
Chẳng tham anh có kích vàng
Tham vì một nổi có bang chiếm thành
**
Chồng Thiên Vương, Vợ Nga Mi
Mai mốt có gì hai đứa đánh nhau
Vợ chồng kháng khủng máu trâu
Lỡ tay đồ sát khỏi rầu pêka
Sau này có nổi can qua
Vợ chụp chồng chọt phe ta làm trùm! ^^
**
Thuyền ai lơ lửng bên sông
Lệnh bài anh hỡi có không lên thuyền!
**
Thò tay ra bứt cọng ngò
Mượn năm ngàn vạn giả đò ngó lơ
**
Nước Long Tuyền vừa trong vừa mát
Bến Phong Lăng đồ sát phải em
Dừng tay hỏi: “Chịu anh hem” :B
Lên thuyền gặp boss mình bem chia đều!
**
Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Phải duyên liên đấu lần này
Bốn mươi tám trận gặp may ăn rùa ^^
**
Khi nào bún hoá cọng mì
Tiêu ra thành ớt, bỏ chuỳ theo thương.
**
Thương em vô giá quá chừng
Trèo Mạc Cao quật kiếm từng đồng xu
Vậy mà em nói anh ngu
Xin mỗi cái phù em bỏ em đi :L
 
**
Rủ nhau đi đánh boss vàng
Bao nhiêu đồ rớt thương nàng bấy nhiêu
Ngập ngừng hai tiếng “em yêu
Hoàng kim anh lấy, còn nhiêu là nàng!”
**
Mình rằng mình hẳn còn son
Sao ông Nguyệt Lão ổng còn kiệt keo
Nhẩn đâu ổng hổng cho đeo
Chỉ có chúc phúc…càng eo cái nghèo!
 
( hic,2 con lấy nhau , chưa từng kết hôn thì Nguyệt Lão cho nhẫn, đằng này… :H)
Trang: 1 2