Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao Thiên Vương Bang
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Lên trễ một phút lỡ đò Phong Lăng
**
 
Đồ cùi anh lụm nửa rương
Còn bao đồ khủng anh nhường cho em
Cớ sao em cứ xin tiền
Theo sau nhặt rác mà phiền quá nha! :T
**
Anh tìm mật chí lúc nửa khuya
Em than hết máu nên phù về
Chờ em năm phút mà không thấy
Bực mình quá xá…kích em ra…
 
Em lại chạy lên than lẻ loi
Còn còn than sao số bạc như vôi
Nhưng anh không chịu pt nữa
Em liền đồ sát anh đen thui…
 
Đồ sát thì đồ anh ngán đâu
Vì anh kháng khủng máu lại trâu
Đánh em tơi tả phù mấy lượt
Anh là chuỳ khủng…làm gì nhau…tongue
 
Đánh anh không lại em chửi anh
Chửi rằng “ thằng chó…quá lưu manh
Mày treo tao lại lên đồ sát
Xem thử mày ngon cứ đứng canh”
 
Anh đâu có ngán..chạy vòng vòng
Tìm người nhập đội thế là xong
Về thành uỷ thác rồi ngủ  khoẻ
Em muốn hại anh cũng khóc ròng!
 
**
Một Top ở một server mới, Sớm ra nhìn vào gương thần mà hỏi:
 
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai khủng được dường như ta
 
Gương trả lời:
 
Thưa ngài
Khi xưa ngài khủng nhất vùng
Server cho chuyển nhiều trùm qua đây
Tuy rằng ngày trước ngài hay
Nhưng sau họ chuyển thành tay sàn sàn!
 
**
Biết bao gái đẹp như hoa
Thương anh mún chết giả đò ngó lơ
Lấy về anh cứ giả vờ
Bát Phương Huyết Chiến cho đờ người ra
 
**
Chiều chiều lo bảy lo ba
Lo đồ không khủng lo gà hơn em
Phải duyên ăn max bánh kem
Hết duyên “Phong Hoả” mem mem đủ ghiền.
**
Rao bán Kế nghiệp bôn lôi_
_Toàn Long( Lông) thương lởm xin mời ghé vô!
 
**
Cau già dao bén thí ngon
Người gà dù cấp có hơn vẫn gà
**
Cau già dao sắc lại non
Dù là cầm acc con con vẫn pro
**
Săn Sát thủ em nhặc cái Trích_
_Tinh Hoàn max kháng thích không em!
 
**
Người về ta nhắn nhủ...hoa_
_thơm cỏ lạ chớ mò mom mem
Anh thương đến Giang Tân_
_Thôn gặp Nguyệt Lão thành thân với với nàng.
**
Hôm qua nhặt Thiên Tằm Yêu_
 _Đái ngon, đem bán đến chiều còn nguyên!
**
Còn duyên Thuỷ tinh-tinh hồng
Hết duyên đổi bánh hoa hồng ngập rương
Còn duyên săn boss nhặt thương (HK)
Hết duyên săn boss đồ thường trắng tinh
**
Hôm qua em nói mất Kinh_
_Bạch ngọc bội để đem trình Dã Tâu (tẩu)
**
Còn đồ em nói em thương
Hết đồ em khoắn sạch rương rồi chuồn
**
Cái bang nổi tiếng quang minh_
_lỗi lạc chuyên lén theo rình chị em
Nghe đồn bang Chủ Hà Nhân_
_Ngã bị vây đánh rần rần Sơn Nam
Vương tui nghe thấy cũng ham
Ôm thương lên ngó …chẳng làm cái chi
Bảo kê mấy bé Nga Mi
Chừng nào thịt lão đồ thì chia hai.
 
**
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thập phái
Giá băng tê tái
Mấy chị Thuý yên
Chiêu như nàng tiên
Băng Tâm tiên tử
Rồng bay đột tử
Mấy chú Cái Bang
Thủ đoạn ngược ngang
Mấy thằng ngũ độc
Mỗi khi em khóc
Ba bốn tia bay
Người dính đứng ngây
Nga Mi là ả
Đì đoòm rôm rả
Lôi động cửu thiên
Côn Lôn đại Tiên
Tiêu Phong Sương ngạo
Đường môn lếu láo
Đặt bẫy tứ giăng
Bạo Vũ đánh hăng
Tiểu lỳ(lý) hống hách
Trúng đòn chớ trách
Cửu cung phi tinh
Có tật giật mình
Thiếu Lâm ép máu
Cái bọn hậu đậu
Thiên Nhẫn Vân Long
Chỉ biết lòng vòng
Hà hiếp khắc hệ
Ai cũng phải nể
Thiên Vương nhà ta
Thả rong phà phà
Đánh nhau cũng tốt
Đội hình chủ chốt
Đứng trụ đánh dai
Ai cũng thích xài
Lắm tài (nhiều tật)
 
Bà con lật đật
Tạo acc Thiên Vương
Kiếm chuỳ đao thương
Trở thành dân khủng!
(cái mà dân khủng)
**
Yêu nhau mấy động cũng đi
Bản đồ mấy chặng dù gì cũng qua
Yêu nhau chẳng ngại đường xa
Miễn sao tiền nợ em tra (trả) thích rồi!
 
**
Ở đây anh nổi tiếng gà
Mang đồ max opt pê ka cực cùi
Số anh là số con ruồi
Bao lần liên đấu ngậm ngùi…hạng hai!
**
Chàng leo trên đảo Thanh Loa
Cầy cuốc đủ kiểu đem cho nàng xài
Nàng xài đến một ngày mai
Tiền vạn rớt giá nàng bye nơi nào…
**
 
Một tháng trôi qua bỏ sức cày
Anh hùng niên thiếu vậy mà hay
Bốn mươi dã tẩu ngày căng mắt
Hai giờ tín sứ tối rả tay
Event cày kéo cho nó hưởng
Huyết bạch chân đơn …hoạ chủ này
Có công mài sắc giờ đền đáp
Thành quả bao ngày…là cái đây!
[Hình: giay.JPG]
Đánh nhau lỡ gặp Thiên Vương
Thương, Đao, chuỳ cũng ôm rương cả mà
**
Anh hùng chí tại bốn phương
Muốn trâu, muốn khủng Thiên Vương cứ về.
**
Nhiều sương cỏ mới mạc màu
Pê ka hơn chín cái đầu mới đo (đỏ)
**
Ở đây lắm kẻ gièm pha
Nói vào thì ít nói ra thì nhiều
Thương em em thích là chiều
Phần trăm gặp trận bao nhiêu chẳng màng
Hết lòng dành mỗi cho nàng
Mong là Nguyệt Lão thôn Giang chứng giùm
Chứng cho con “được” gông cùm
Cùng ai sớm tối luyện cùng có nhau…
**
Ngọn Kích đâm ngang nên chàng xa thiếp
Nguyên Bảo hạ rồi ai quyết xa ai…
**
Em vào sa mạc loanh quanh
Theo ai cũng vậy theo anh cho rồi
Em ơi sông lở đá bồi
Anh đi săn đá em ngồi Tương Dương
Đá anh hàng hiệu Thiên Vương
Ai mua về ép…thường thường lên ngay…
**
Một chờ hai đợi ba trông
Nợ nhau mấy vạn nỡ lòng xù sao… sad
**
Mưa lâm thâm ướt dầm lá cải
Đồ em cùi…đánh hỏng lại thì thôi
Có sao em lại bảo tôi
Mai luyện Chiến nhẫn đưa tôi về thành…
 
**
 
Ngũ độc mày móc củ khoai
Chê Vương tao khó, lấy ai cho giàu
Vương ta kháng khủng máu trâu
Lại thêm trảo giáp bủa vàng toàn thân
Truy tinh lấy đức báo ân
Bao nhiêu cô gái cầu thân Vương này
Có ngon cứ động chân tay
Nhưng tao xin  mày, chớ hạ độc nha!
 
**
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai biết được vì sao
Tui đẹp phải bẫy mà out về thành
 
Đố ai tìm được đèn lồng
Hình con bươm bướm mà không tốn tiền :\
Ăn bánh kiến nguyệt như điên
Toàn là danh vọng triền miên nhận hoài
 
Đố ai …đố hế trong này
Lên hàng Đại Tướng lệnh bài chưa ăn
Tống kim kiếm điểm được chăng
Tiền vơi của cạn hỏi răng sao nghèo!
 
Đố ai chọt nhím đánh heo
Rớt hộp Tiên Vũ tui theo về nhà!
Thời nay sự kiện (event) thật là
Không tiền chỉ có ở nhà… nằm không.
Lục trong memory card có mấy bài đăng trên Miếu Hoang của thời xa xưa, không phải hoàn toàn của lão Tà:
Chồng em cùi bắp em thương
Chồng người đồ khủng full rương mặc người

5 giờ vùn vụt trôi đi
Chồng treo, vợ cắm, Nga Mi bán hàng

Tình anh dào dạt Hoàng Hà
Lòng em băng giá như là tuyết đông
Bây giờ em đã có chồng
Anh về đua top cho lòng nguôi ngoai.

Yêu nhau ba bốn núi cũng qua
Năm sáu % chẳng tiếc, bảy tám PK cũng liều

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một hệ thì thương nhau cùng

Ta về cắm bãi bang ta
Quái nhiều hay ít bãi nhà vẫn hơn
Ai ơi chớ bỏ bãi hoang
Bao nhiêu con quái tiền vàng bấy nhiêu

Hôm qua cắm chuột Phong Lăng
Gặp con Ngũ Độc nó quăng cục bùa
Anh chịu không nổi anh phù
Về thành lại bị cưa đồ sạch trơn
Bực mình đăng nhập Diễn đàn
Post bài chửi lũ ác ôn hại người
Ai ngờ có mod vào chơi
Tiện tay khóa nick anh rùi hỡi em !

Ra đi đã đặt câu thề
Auto năm chục mới về bỏ rương !

Chiều chiều ra đứng Biện Kinh
Thấy toàn hàng khủng mà mình xót xa
Đồ cùi mà lỡ bước ra,
Năm giờ cắm chuột như là mất không !

Ngày xưa vua bẫy tung hoành
Bây giờ vua bẫy về thành dưỡng thương !
Ngày xưa nhộn nhịp phố phường
Bây giờ ủy thác đầy đường như ma !

Hôm qua săn boss ngoài thành
Rớt con Địch Khái trên cành cây me
Em được thì rao lên nghe
Để anh vác vé chuộc về kiếm cơm ...

Bắc thang lên hỏi ông trời
Côn Lôn chơi kiếm hay là chơi đao?
Ông trời chẳng hiểu ra sao
"Tao chơi Thiên Nhẫn, hỏi tao cũng mù"

Trăm năm trong cõi giang hồ
Lắm tiền mà nổ, mất đồ như chơi

Trèo lên Trường Bạch kiếm cơm
Xuống Phong Lăng Độ luộc con boss vàng
Con boss vàng rớt đồ xanh ngát
Em nỡ lòng nào đồ sát anh ngay ...

Ngày thì cắm chuột ngoài đồng
Đêm về dạo shop một vòng rồi thăng

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ đứa hack thùng vét rương

Cô kia cắm chuột một mình
Cho tôi cắm với chung tình làm đôi
Cắm chuột thì cắm anh ơi
Lượm tiền lượm bạc em thời chém ngay !

Đường trong Sa Mạc loanh quanh
Ai tìm mật chí cùng anh thì vào

Lúc sáng được 9 phần trăm
Đem về ủy thác bên thằng Lễ Quan
Cắn 2 cái Bạch Câu hoàn
Lại còn nhân tiện sắp hàng bán chơi
Tối về rảnh rỗi vào coi
Hàng còn nguyên vẹn với 10 phần tram

Yêu anh chín đợi mười chờ
Hôm nay ngày cưới ý thơ rộn ràng
Giang Tân vừa ghé đò ngang
Bỗng dưng mạng dis bẽ bàng duyên em

Hết tiền cũng thể đại gia
Dẫu chưa hạng vip cũng là Cái Bang

Còn duyên hảo hữu luyện cho
Hết duyên lên núi auto một mình

Em là con gái Nga My
Tuổi xuân theo buff free sau người
Hôm nay em 90 rồi
Tẩy qua đường chiến cho đời biết tay

Khôn ngoan đồ sát người ngoài
Người cùng môn phái chớ hoài đánh nhau

Ai ra Sa Mạc mà trông
Con gái Ngũ Độc chổng mông buff bùa

Vào game Chiếu Dạ nghênh ngang
Quay ra thấy vợ khẽ khàng dạ thưa
Vợ rằng: chơi thế đã chưa
Ra cất quần áo kẻo mưa nghe mày!
Vội vàng lủi thủi đi ngay
Còn nghe lất phất mưa bay Phượng Tường

Mấy tháng mới dụ được em
Về xin Nguyệt Lão xe duyên tơ hồng
Nguyệt Lão nổi giận đùng đùng:
"Ngươi đã có vợ đừng hòng lừa ta!"

Tìm em như thể tìm chim
Chim lên Trường Bạch anh tìm Dược Vương
Một người trăm nhớ ngàn thương
Một người ủy thác Tương Dương bán đồ

Ngồi buồn trồng một cây thông
Cả đám xúm lại đập xong thì chuồn...

Yêu nhau nguyên bảo nạp chung
Ghét nhau nguyên bảo cất thùng khỏi cho!

Ba cô Ngũ độc lên chùa
Một cô đồ sát bỏ bùa cho sư
Sư về thành vẫn suy tư
Tại sao khắc hệ mà sư thua hoài?

Nga My, Ngũ Độc, Thiếu Lâm
Trong ba con ấy nên đâm con nào?
Đâm con Bạo Vũ cho tao
Nó mài 1 phút thì tao ở truồng...

Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại,
Không cho tiền tao, tao bùa cả bãi!

Gặp noob gà mới hỏi rằng
Cái bang chưởng cộng tiềm năng sao mày
Noob rằng chưởng cái xưa nay
Cần tăng sức mạnh lực tay mới nhiều

Số anh là số ăn mày
Nên đã cày ngày lại phải cày đêm
Giá mà anh cưới được em
Để ta làm cặp thần tiên ăn mày

Bố em bảo anh là thằng mất dạy
Nhưng yêu anh, em nào thấy vậy đâu
Rứa mà trao acc cho nhau
Ôm đồ anh phắn để sầu mình em

Đứng bên ni thành ngó bên tê thành thấy chen nhau ủy thác
Đứng bên tê thành ngó bên ni thành cũng thấy ủy thác chen nhau !

Bãi này em cắm nãy giờ
Anh mà ks em cho về thành

Làm trai cho đáng nên trai
Trường Bạch đã trải, Xi Vưu đã từng

Trăm năm trong cõi giang hồ
Lắm tiền mà nổ, mất đồ như chơi

Hỡi cô bán shop xinh tươi
Sao cô để giá trên trời vậy cô ?

Thương nhau ủy thác cạnh nhau
Dương Châu liễu rủ bên cầu chung đôi
Giận nhau mỗi đứa một nơi
Anh đứng Đại Lý em ngồi Biện Kinh

Nga My là đứa ốm eo
Chuyên nghề ăn hiếp bọn nghèo Cái Bang
Ra đường mà gặp Võ Đang
Nhân Kiếm Hợp Nhất nó phang về thành

Chồng em áo rách Cái Bang
Chồng ngươi Định Quốc, An Bang kệ người
Dù ai nói ngược nói xuôi
Chồng em em giữ la quyền của em..

Yêu em không phải vì tiền
Yêu em vì sợi dây chuyền An Bang

Nắng mưa là bệnh của trời
Cày đêm là bệnh của đời võ lâm
Tối  đọc lại  thơ ni   thấy nhớ volam ngày xưa ..
Trang: 1 2