Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thu và Em...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
tt Đã viết:Người đã lâu rồi không về nữa
ta mỏi mòn chờ đếm đốt tay
thời gian? ừ nhỉ! thời gian lặng...
đắng đót tâm tư trên tháng ngày

chắc bởi lòng ai đương lần lựa
chờ một câu chào, cái ngoắc tay?
mà thấy mịt mù xa xôi quá
mặc cho nhung nhớ cứ dâng đầy

ôi! những chiều buồn em có biết
ta cười, mà nhỏ lệ chia ly
trách mình hững hờ chi quá đỗi
lạc dấu chân yêu - lạc mất rồi!

nhớ em - đã vắng càng thêm vắng
tự thuở nào, ta, xây mộ hoang
gói tình viễn xứ từng đêm trắng
chôn trọn vào tim, một nỗi niềm.

Có phải lòng anh đang lần lựa
muốn giữ tình kia, lại nghĩ rằng:
lỡ rồi..Chẳng thể yêu lần nữa
Nên mượn lời thơ để phân trần?

Khi em cúi mặt, bàn chân bước
một cái ngoắc tay-mong -làm -sao!
dùng dằng đứng lại, lòng lần lựa
anh lại vô tâm vẫy tay chào....

Thôi đành xa vậy! Ừ, em biết
Kể từ khi ấy mãi xa nhau
Kể từ khi ấy ..Ừ, em biết
nửa hồn đã chết lịm thương đau!

Thôi đừng nói! Đừng trách nữa!
không phải tại anh, chẳng tại em
Bởi tình trễ muộn, đành như thể
ta chửa hề quen, chửa hề quen.
Hay lắm điệt nhi! Thúc thúc thích lắm á big green
Trang: 1 2 3