Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Khô Chi Lược Hàn Phong
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
(28-11-2013, 09:37 PM)lenne Đã viết: [ -> ]Các bé của hia Ngao dethuong lắm
nó giống ba quá chừng..
Hia đừng có "nãn mạn " nữa mà phải hết sức thưông yêu mí bé.

.hông thôi mai mốt lớn mí bé hiểu sẽ rất tủi thân .


ý ẹ em xin lỗi hia

đừng có cho là em tày khôn nhen..

I will do that ..yeap big green

Thật sự lenne quan tâm huynh mà ^^ có gì mà xin lỗi chứ ^^
Tương Tư Khúc


[Hình: v4t-trc483ng-khuye1babft-2.jpg]

Vườn độc si rủ bóng
Cỏ bật gốc héo gầy
Sân ngoài trăng khuyết chiếu
Vệt loang buồn chân mây

Mặt trời chừ quay ngang
Gác đầu bên khóm trúc
Ta như người du mục
Áo tời ngậm phong sương

Vinh hoa chia mấy nẻo
Nước cũng ngược về đông
Gió tràn không điểm tựạ
Trôi phiêu lãng bềnh bồng

Gót phù trầm lững thững
Tiêu diêu phất phới bay
Lầu biệt từ xa vắng
Sợi tương tư giăng đầy


Ngạo
Trang: 1 2