Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hương đồng cỏ nội
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
[Hình: zzio.jpg]

tịnh tâm trong cõi phật
hoá thành đoá vô ưu
(22-11-2013, 09:09 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ][Hình: zzio.jpg]

tịnh tâm trong cõi phật
hoá thành đoá vô ưu

Nuôi chi những oán cừu
Từ bi và hỉ xả
Cõi tu cạnh phố xá
Đời tu tránh nghiệt duyên ??
(22-11-2013, 09:55 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]
(22-11-2013, 09:09 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ][Hình: zzio.jpg]

tịnh tâm trong cõi phật
hoá thành đoá vô ưu

Nuôi chi những oán cừu
Từ bi và hỉ xả
Cõi tu cạnh phố xá
Đời tu tránh nghiệt duyên ??

Canh cánh nỗi niềm riêng
Nào đâu lo được mất
Nguyện đêm ngày cầu phật
Gặp được mối duyên lành
(22-11-2013, 10:26 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ]
(22-11-2013, 09:55 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]
(22-11-2013, 09:09 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ][Hình: zzio.jpg]

tịnh tâm trong cõi phật
hoá thành đoá vô ưu

Nuôi chi những oán cừu
Từ bi và hỉ xả
Cõi tu cạnh phố xá
Đời tu tránh nghiệt duyên ??

Canh cánh nỗi niềm riêng
Nào đâu lo được mất
Nguyện đêm ngày cầu phật
Gặp được mối duyên lành

ta cầu phật bằng an
nào cầu vớ được vàng
ta cầu phật cõi mang
nào những tưởng giàu sang
[Hình: Water%20Lily%20056.jpg]

Cũng là sự thánh khiết
Cũng xuất phát bùn nhơ
kẻ được lên bàn thờ
ta rụi trong hoang dã
Người yêu thương thật lạ
sao phải phân biệt loài
Cám cảnh đời bạc vôi
Thương thay phận Hoa Súng
[Hình: m6j5.jpg]

mặt trời nhỏ của tôi
chơi rong dưới trần đời
bé nầy thích bông quá nhể ..

(23-11-2013, 09:38 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]
bé nầy thích bông quá nhể ..


[Hình: t3ei.jpg]

hồng, lan, huệ, cúc, mai, đào
panse, thạch thảo... bông nào cũng yêu
[Hình: IMG_0038546.jpg]
HOA MUA
Tím làm chi thế, hoa ơi
Tên em mặc cả cho đời ngẩn ngơ
[Hình: 1347768268_hoa%20thach%20thao.jpg]
Thạch Thảo
Điềm nhiên áo tím em mang
Mùa Thu một độ ngỡ ngàng
Biệt ly
Hoa nào có tội tình chi
Tím buồn như thể mùa đi chẳng về
Trang: 1 2 3 4 5 6 7