21-11-2013, 07:17 PM
21-11-2013, 08:48 PM
Bên em ngày cỏ hát
Biết một trời đắm say
Bên em họa mây bay
Biết hồn mình là Gió
22-11-2013, 01:28 AM
(18-11-2013, 08:48 PM)hvn Đã viết: [ -> ]À, thì ra Tử Linh Lan là Violet
Hổng phải nha .....
22-11-2013, 02:03 AM
(17-11-2013, 06:55 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ]
yêu như màu tím hoa sim
một ngày nắng ấm đến tìm tình nhân
Yêu nhau mặt nghệt khờ trân
một ngày nắng tắt ta vần vơ quên
22-11-2013, 02:11 AM
(21-11-2013, 07:17 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ]
đốt lên từng đốm lửa
sưởi ấm mùa đông sang
Ngọn đồi từng vệt loang
Pha trầm nâu kinh mõ
Sương quyện câu quan họ
Hạo hâm sáo nhớ người
22-11-2013, 02:20 AM
(16-11-2013, 06:00 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ]
Hoa chua me dung dị
Mở 5 cánh ước mơ
Cô bé thật ngu ngơ
Tự dưng thành cổ tích
Em tôi đâu tịch mịch
Đâu chỉ là cỏ cây
Đâu chỉ vui qua ngày
Tròn xoe tán ô dại
Em như từ phương bắc
Chút chua chát điêu toa
Những tưởng ngọt ngọt là
Để trong ai vạn nhớ
22-11-2013, 08:54 AM
22-11-2013, 09:47 AM
(17-11-2013, 11:24 AM)Lou.Lou Đã viết: [ -> ]Thu đến rồi đi, Thu về nhà
Chăm con chăm cái bận chăm hoa
Hương đồng cỏ nội Thu ủ ướp
Dành riêng ta thưởng khi về nhà
P/s vợ ta tên Thu
Hương đồng cỏ nội mang thu đến
Người vào chào hỏi quý lắm thay
Đêm nay trăng sáng lung linh quá
Đối ẩm cùng ta cuộc rượu bày
22-11-2013, 09:59 AM
22-11-2013, 10:02 AM
(22-11-2013, 02:11 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ](21-11-2013, 07:17 PM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ]
đốt lên từng đốm lửa
sưởi ấm mùa đông sang
Ngọn đồi từng vệt loang
Pha trầm nâu kinh mõ
Sương quyện câu quan họ
Hạo hâm sáo nhớ người
Từng hạt nắng buông rơi
Nhuộm vàng bông quỳ nhỏ
Trên cao nguyên lộng gió
Lòng hoa thầm nhớ ai