Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Nắng không biết lắm về dịch thơ (có cần phải giữ niêm, luật..._ xin lỗi huynh đệ tỷ muội nhiều, không phải không tôn trọng những luật đó, mà là tại đọc hoài không hiểu thôi >.<)
Nhưng Nắng lại khá thích bài thơ này: thi như họa. Nên cũng mon men đóng góp vài dòng cho xôm tụ 015

Bóng chim mất hút nghìn non
Dấu xưa vạn lối nay còn thấy đâu
Áo tơ, nón lá, ngư ông
Độc thuyền sông tuyết buông câu một mình
Bức họa cùng bài thơ ấn tượng quá, tiện thể kiếm ít xu, hùa theo họa bậy 1 phát

Ngìn núi vắng tịch không bóng Nhạn
Vạn nẻo hoang khô cạn dấu chân
Thuyền mành lạc chốn phong vân
Buông cần khẽ động một làn tuyết sương
Nghìn non khuất bóng chim bay
Vạn con đường vắng dấu giày khách qua
Thuyền côi, tơi áo, một già
Một khơi khói sóng, tuyết sa, ôm cần.
Trang: 1 2 3