Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trò Chơi Đá Chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Văn Hớ Vương Giáng Thế

Hớ hênh một tiếng lôi oanh lại,
Thiệt khiến đời muốn mãi mở toang.
Thà như đem cõi thiên cang,
Vốn trong thanh tĩnh vạch ngang một bầu.

Mê kiếp vẫn ôm màu tăm tối,
Bẻ bai dòng lạc mối trầm luân.
Nhụy tàn còn lấp trăng xuân,
Bỗng nghe canh vắng hiện thân một người.

Một dáng vóc chín mười vương đế,
Hôm nay đây nhuốm vẻ sầu đau.
Đột nhiên rót giữa đêm thâu,
Quỵ non sấp bể một câu thở dài.

Chiếc hoa dại ai hoài mà mọc,
Chim sơn ca khôn vóc lời ca.
...
Ngạo huynh tên gọi bất thường
Mạn tà hay chính khó tường thế ta
Tiên nhân bất khí chẳng thường
Gia cảnh hoạn loan nên tướng khó phân
Khi ngồi khi khóc bất thườngConfused
Em nào có biết cứ tưởng anh khìnsad
Nghe anh tỏ ý em ngờAngel
_Cứ ngỡ anh dối em lờ lời anhAngry
Yêu, anh mãi nói lời yêu
Em sao lặng lẽ liêu xiêu hỡi em
Yêu, anh nói yêu thật mà
Em lại tỏ ra anh đã dối lừa
Mình anh ôm khổ vào tim
Tim anh sao cớ lại chìm bóng em
KEn_YEYEMT
Hoa vàng rơi rụng trên cây
Oa,oa cứ ngỡ là vàng rơi khắp
Thì thầm hoa lại lặng im
Hoa buồn hay tủi mà im thế kia
Im,im hoa cứ thế đà
Eò nói làm cớ anh ngà sao ra
Thôi em cứ tỏ là ra
Hoa sao vẫn lặng anh tra sao ra
Oa, hoa đã tỏ lời ra
Anh vì tất cả nên ra thế này
Vô Thường !!

Ái ân mờ dấu ngày xưa
Thủy mang thùy lệ đò đưa ngược dòng
Trần ai cơ khổ đào vong
Bị ruồng bị bỏ ách tròng nạn tai
Điên say cõng gánh nặng vai
Điệp trùng núi chắn cơ hoài thở than
Đá lăn đau xót riêng mang
Bèo đưa sóng đẩy thương tang mệnh đời
Trần  duyên như chiếc lá rơi
Tân sinh ai biết ,giếng khơi ai dò
Mù tăm sương khói tàn tro
Co ro lạnh rút ,buồn so vô thường
Bình tâm tọa ,gió vô cương
Nắng trưa đâu đổ đỏ đường nắng soi
Cực thân mấy kiếp cõm còi
Quá bi quá hận cũng toi phận già
Rồi thì cũng hóa ra ma
Đó đây ai biết là nhà nơi nao

Ngạo Thế Cuồng Sinh
Trang: 1 2 3 4 5