Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trò Chơi Đá Chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Dự định phiêu bạt biển đông..
Long cung có cá hoá rồng hay chăng..
Mặc xác ai đó đó lăn tăn..
Váy dài khăn gói .. ta giăng buồm vù..

tonguelaughing
Em về chân lấm bụi đường
Long lanh nước mắt, phố phường đìu hiu.
Lả lơi ai dáng yêu kiều
Yên hoa thanh tú mỹ miều...còn đâu?
Sương sa ủ rũ lệ sầu
Anh giờ như bóng chim câu mịt mù.
Rì rào trong gió lời ru
Em thơ ơi hỡi...mùa thu qua rồi.
Thôi mong thôi nhớ đứng ngồi
U phiền chi nữa để rồi đắng cay.
Rộn ràng trời vẫn gieo mây
Ngập ngừng em cứ vui vầy nhe em.
Ngạo kia sánh với chữ cuồng
Thế gian nhiều kẻ cởi truồng đa dâm
Cuồng đồ cũng lắm kẻ thâm
Sinh thời Ngạo Thế thủ dâm thâm



Ẩn cư một thời gian học được tuyệt kỹ Vô Ảnh Cước, hôm nay đem Lão Ngạo ra để thử....trúng tuyệ kỹ này chắc ngạo huynh liệt ...." dương '' mấy ngày . 034034034034

Ngạo Thế sức kiệt thân tàn
Trúng Vô Ảnh cước còn màn liệt dương.
Chữ nghĩa toạc ra thế thì có gì đau cho cam ..hì ..Ku chưa đạt được trình độ thâm nho

Long trời lỡ đất..dậy cuồng phong
Giao hoan...gãy khúc tắt lữa lòng
Anh hùng bi hận..đêm rấm rức..
Bóng đêm trăn trở..cờ dựng không..
Lại đếm mấy mùa trăng ly biệt
Cái nhìn khắc khoải dạ ngóng trông..
Không cờ để dựng nên phải thế..
Cây khô chết đứng..tạ từ đông..
hồ kia phẳng lặng như tờ
điệp trùng dãy núi lập lờ đứng bên
khách xa ngước mắt nhìn lên
đôi gò bồng đảo đè trên "mép" hồ

Lão Hồ tự đá mình mới tài chứ .. chắc cũng cỡ Ngạo Thế hâm hâm tự đá

Ngạo đời tuyệt thế xưng danh ..
Thế gian mấy kẻ sống lành chân tu
Nghịch cảnh gia thế chuốc thù ..
Chim trời cá nước lao tù giam thân..
Lão già cất giọng liêu xiêu
Điệp trùng non nước bao nhiêu nẻo đời
Gãy đàn tang tính đầy vơi
Cần tình cần nghĩa cần đời tri âm...

ngạo huynh kia ấy thật là
thế thời thì rõ thật là nam nhân
đanh đá thì có mười phần
đá ai thì rõ bất nhân vô cùng
nhất thi ẩm,nhất chợ cùng
nhà nhà biết tiếng,anh hùng tránh xa
thiết gì cái kẻ đàn bà
hoa kia làm bạn thật là đẹp thay
ăn vạ giữa ban ngày
kẻ thời khóc mướn,kẻ tay xin tiền
đàn ông thì chẳng hiển nhiên
thì thừa cái của riêng trong quần
chăng hai kẻ ân cần
chim kia một cặp đọ phân tháng ngày



ngạo thế đanh đá nhất nhà
thiết hoa là kẻ đàn bà có chim


cho ai lão đọ súng nhau
đây là em chỉ tự vệ ,do 2 lão đá em trướcsadmọi người làm chứng cho em bị oan
Chớp mi nhìn gió đung đưa
Mắt ai mù đợi người chưa thấy về
Anh đi mây rũ não nề
Còn không ngày cũ tái tê nỗi lòng
Dấm chua một hũ đang mong
Đài sen sắp úa cõi lòng sắp tan
Không còn ai để mà than
Anh về mau kẻo lỡ làng chữ duyên


Nghe ai trăn trở canh dài
Nói thầm trong giấc mơ hoài trăm năm
Chớp lòe tự chốn xa xăm
Mắt buồn hồi ức phím cầm thuở xưa
...
Đi về một tối đầy mưa
Ngoài trời giông gió đã ùa mái gian
Lúc trời sấm chớp tràng tràng
Chưa lên gối mộng cùng nàng ái ân
Thức tim mê ngủ bần thần
Dậy lòng thiếu nữ đang xuân trở về
...
Ướt lòng người trẻ u mê
Sủng bao nhiêu đạo chỉ huề một đêm
Gối mơ còn ấp tay êm
Chăn tình ai đắp êm đềm ngày xa
...
Hết rồi một giấc mơ qua...
Điềm lành quẻ bói đầu năm..
Nhi nữ khấn vái lâm râm cầu trời..
Cắt tình duyên nợ phai phôi..
Chim không liền cánh..thì thôi xuân này
Hồ Gươm soi bóng liễu gầy..
Thiết tha áo thả..tà bay ru hồn..
Hoa chớm nụ hé vô ngôn..
Lời em bỏ ngỏ ..rập rờn gió trăng
Hai mùa mưa nắng chờ anh..
Viên đoàn tụ khởi nhà tranh mộng vàng
Bi lạc ..ái ố ..mơ hoang
Hỉ nộ..khẩy khúc cầu hoàng tương tư..
Trang: 1 2 3 4 5