Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event{ Mùa Đông}
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(02-01-2013, 10:24 AM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]không đề

Em ươm mầm hạt nhớ
Ấp ủ một mùa đông
Chờ xuân anh về lại
Cho tình em đơm bông.

Thế mà anh đi mãi,
Hạt em ươm trong lòng,
Mỗi ngày thêm mỗi lớn,
Em tức đến cành hông!

hee hee
big green các bạn cứ post thơ tới khi nào ban giám khảo tuyên bố chấm bài thì thôi nha.

Quà thì đã chuẩn bị xong..chỉ còn chờ người rinh thôi ^^
5. ĐÔNG NHỚ BẠN.
(Cho Hén! Thèng xứ Quẻng!)

Ai biết muôn trùng xưa dấu yêu
Thuyền không về nữa bến cô liêu
Sông Hàn khói sóng vương mộng mị
Nhung nhớ từ đâu những buổi chiều.
Trời Đông se sắt hiu hiu lạnh
Bếp ấm cơm thơm nào bấy nhiều.
Mây trắng trôi theo miền lữ thữ.
Quảng Đà Đông trắng tình liêu xiêu.
Hnhu - 3/1/2013

@ Ban bánh khảo: Chơi đồng đội nà! Rứa thì mần reng cợp giựt cái giải chi chi ... chưa kịp nhớ tên chứ! Đã dzậy, giội bom tiếp! Cho chít ban banh khảo luôn

(28-12-2012, 03:24 PM)Thanh Phương Đã viết: [ -> ]ĐÊM YÊN BÌNH

Lạnh một chút, heo may hồng đôi má
Em tan trường làm chim nhỏ hiền ngoan
Mùa đông về áo trắng bay rộn rã
Đường thênh thang trăm nhịp guốc khua vang

Này em nhé, tháng mười hai rực rỡ
Vỡ trên môi từng nỗi nhớ ngọt ngào
Nụ cười thơm cho nhau từng hơi thở
Tình ấm nồng ngăn tim nhỏ xôn xao

Đẹp một chút mằu mắt nâu hạt dẻ
Sáng trong anh từng kỷ niệm dịu dàng
Xanh một chút tình em về lặng lẽ
Tình thơ ngây nên tình rất nhẹ nhàng

Này em nhé em vô cùng thánh thiện
Tỉ như con chiên ngoan giữa mùa đông
Và những đêm chuông giáo đường vang tiếng
Bay rộn ràng, ơi những bụi phấn thong

Vui một chút tình thơ xanh bóng mát
Tay trong tay, mắt trong mắt êm đềm
Đời nhẹ ru như lời ca tiếng hát
Trong vô cùng, đêm sẽ rất bình yên

(Theo HT)
(Gom về đây để nhớ một người)

CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM

Mùa đông nào yêu dấu
Để trái tim bình yên
Qua rồi mùa đông cũ
Để trái tim lặng im

Mùa đông nào áo trắng
Tung bay mỗi bước đi
Nhịp nhàng khua tiếng guốc
Buổi tan trường…chia ly

Hôm nay ngồi đọc lại
Từng chữ trong bài thơ
Trái tim như tan vỡ
Tình ai quá hững hờ

Em như chim nhỏ dại
Quá sợ cành cây cong
Hôm nay ngồi đọc lại
Mà sao thấy đắng lòng

Xin giữ làm kỷ niệm
Cho mùa đông năm nào
Em lại chờ sắc nắng
Một giọt vàng…hanh hao…

04/01/2013
Thanh Phương
6. TÌM ĐÔNG.
(Cho sâu nớp nhỏ ngủ vùi mùa Đông)

Lên núi cao
Vào rừng sâu.
Mùa Đông nương náu nơi nào?
Thế nhân bàng bạc một màu sương pha.

Anh tìm em.
Em tìm Đông.
Tình ơi nhung nhớ gì không?
Thương trái nhãn lồng chờ đợi chim quyên.

Bao giờ quả mộng ngủ yên.
Cho mùa Đông chín làm duyên.
Em thôi không còn khắc khoải.
Xuôi tay miệng cười bình yên.

Anh tìm em - Em tìm Đông.
Trò chơi cút bắt hoài công.
Đường đời chia hai lối rẻ.
Vòng tay ôm choàng hư không.

Ra biển khơi.
Tung bay trời rộng.
Ta tìm nhau mùa lạc lõng.
Ai biết ngày Đông lạc bến nào...?!
HNhu - 5/1/2013

Lời cuối cho mùa Đông.


Chốt lại từ thời điểm này nhé quý vị! Các bài từ đây về sau gửi vào sẽ mang tính cổ động!
Cảm ơn huynh đệ tỷ muội đã nhiệt tình tham gia!

Và cũng xin mời tích cực gửi bầu chọn cho mình nhé!
Tham khảo thêm:
http://thiamlau.com/forum/thread-1397-po...l#pid20016
Hehe, cợp là người mở hàng và cũng là người đóng hàng

Đề nghị cho cợp tràng pháo tay! big greenbig greenbig greenbig green
(08-01-2013, 03:49 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]Hehe, cợp là người mở hàng và cũng là người đóng hàng

Đề nghị cho cợp tràng pháo tay! big greenbig greenbig greenbig green

Danh sách đỏ! Núp đi, bị thịt giờ! 030
(08-01-2013, 12:27 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Chốt lại từ thời điểm này nhé quý vị! Các bài từ đây về sau gửi vào sẽ mang tính cổ động!
Cảm ơn huynh đệ tỷ muội đã nhiệt tình tham gia!

Và cũng xin mời tích cực gửi bầu chọn cho mình nhé!
Tham khảo thêm:
http://thiamlau.com/forum/thread-1397-po...l#pid20016
Mặc dù Tiểu Băng Phong cổ động thôi nhưng mong các Huynh Đệ Tỷ Mụi vào bầu chọn cho Tiểu Băng Phong nhé hehe
Khép rồi một Event Đông.
Mùa theo mùa còn gì không
Én ơi có về cùng nắng
Em gọi Xuân giữa mênh mông.

Chờ Event Xuân! big green
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9