Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao thời Ngũ đại mạt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Trăng thanh gió mát phố rùm
Sao cô mình núp trong lùm cho đang
Chàng ơi xin chớ dòm sang
Thiếp thời tiểu tiện nhỡ nhàng chửa xong


(dị bản miền Trung)

Pho rum trăng rãi gió vờn
Răng o núp mãi lùm rơm chi hè
O rằng mí khía ngoài tê
Mần thinh o vãi xong thì o ra

Tiếp đi bà con sad
Trăng thanh gió mát phố rùm
chàng nguỵ quân tử núp lùm me xanh
bỗng đâu mùi dậy tanh tanh
thì ra chái đó vào anh núp lùm.
Chiều chiều ra hóng ngõ sau
Thương ông Lãnh Diện mang bầu... tưới hoa
Bầu xuôi tưới mãi chẳng ra
Ông vác vô nhà ông tưới vợ ông sad
Chiều chiều ra đứng bờ ao

Coi xem lão Hát ả đào với thơ

Ngũ mạt thời khắc vu vơ

Hát lên sòng sọc muốn vơ hết làng

Dụ rằng lời rất khẻ khàng

Nàng ơi ta mún phong nàng phu nhân

Nguyên thau nước, té cái rần

Xong rồi bai bái về tân lại tình
Thời Ngũ đại mạt, các thi nhơn đời đầu ra sức lộng hành, cả trấn đâu đâu cũng đầy tiện khí. Muôn dân chìm trong gió bão, trăm họ điêu linh không ngừng oán thán, giặc dã nổi lên khắp nơi. Bao nhiêu phẫn nộ, chán ghét của bá tánh, lưu truyền trong dân gian dưới hình thức những lời ca dao, hò vè, đối đáp...

Chuyện kể rằng, Thi Thánh khi về già có thêm nghề bán hoa, phục vụ các bà các mợ. Hoa của Thánh không nuôi trong chậu, mà trồng vào những cái lu mua về từ phủ Lái Thiêu. Hoa nhiều quá, Thánh phải chuyển bớt ra cồn ông Lãnh. Đám trẻ chăn trâu thường hát đố nhau thế này:

Cụ Lãnh là cụ Lãnh Côn
Cụ ra ngoài cồn cụ đặt cái lu
Gió mùa là gió mùa thu
Hỏi sao cụ đặt cái lu ngoài cồn?

(lặp lại câu đầu)
Gió mùa thu, lá mùa thu
Vàng thu rơi xuống cái lu ngoài cồn
Bác Hát gõ trống xồn xồn
Anh em ơi lật cái cồn mà xem!
Vàng thu rơi rớt tèm nhem
Cồn lu mở hết để xem có gì?
(01-12-2012, 08:03 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Thời Ngũ đại mạt, các thi nhơn đời đầu ra sức lộng hành, cả trấn đâu đâu cũng đầy tiện khí. Muôn dân chìm trong gió bão, trăm họ điêu linh không ngừng oán thán, giặc dã nổi lên khắp nơi. Bao nhiêu phẫn nộ, chán ghét của bá tánh, lưu truyền trong dân gian dưới hình thức những lời ca dao, hò vè, đối đáp...

Chuyện kể rằng, Thi Thánh khi về già có thêm nghề bán hoa, phục vụ các bà các mợ. Hoa của Thánh không nuôi trong chậu, mà trồng vào những cái lu mua về từ phủ Lái Thiêu. Hoa nhiều quá, Thánh phải chuyển bớt ra cồn ông Lãnh. Đám trẻ chăn trâu thường hát đố nhau thế này:

Cụ Lãnh là cụ Lãnh Côn
Cụ ra ngoài cồn cụ đặt cái lu
Gió mùa là gió mùa thu
Hỏi sao cụ đặt cái lu ngoài cồn?

(lặp lại câu đầu)

ha ha...mấy đứa này nó hát đồng dao sao mà còn thiếu sót quá nhở? Đề nghị Hoàng Đạo chủ thu thập hết mấy bài đồng dao đó về giùm cho tớ, mai này có điều kiện tớ in thành sách tặng cho các vị bằng hữu thân quen. Thiệt là ngại quá khi phải nhọc lòng Hoàng đạo chủ ra tay lui cui thu nhặt về giùm.

Lãnh mỗ muôn vàn cảm kích!

Người đời sau có thơ rằng:

Lãnh Cồn là cái chi chi
Mà đi thu động, mà đi (chơi) thốn lầu
rolling on the floor
Con chim chào mào đậu trên cành khế
Con mèo tam thể nằm ở góc nhà
Thương người lận đận phương xa
Thương cô đào Hớ ngồi ca dưới lầu
Bài vọng cổ sáu câu da diết
Khách tang bồng đê tiện xốn xang
Trời mênh mang, đất mênh mang
Cô đào dở mái bên đàng làm mưa
Vạch cồn lửa ơ hờ giã bạn
Dấu Lương đài nước cạn ghềnh sâu
Thương cho cánh nhạn qua cầu
Thương cô đào Hớ dưới lầu ngồi ca
Một thương chăm chỉ post bài
Hai thương chát bóc miệt mài sớm khuya
Ba thương mỗi lúc đêm về
Vào trang nhật ký tỉ tê nỗi lòng
Bốn thương hay ghé ảnh phòng
Sô hình tươi tắn oai phong ngời ngời
Năm thương chém gió tơi bời
Sáu thương tiện khí ngút trời pho rum
Bảy thương tán nhảm um sùm
Tám thương đá đểu trong lùm đá ra
Chín thương nhậu nhẹt khề khà
Mười thương lén vợ nói là "yêu em"
(06-12-2012, 06:50 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Một thương chăm chỉ post bài
Hai thương chát bóc miệt mài sớm khuya
Ba thương mỗi lúc đêm về
Vào trang nhật ký tỉ tê nỗi lòng
Bốn thương hay ghé ảnh phòng
Sô hình tươi tắn oai phong ngời ngời
Năm thương chém gió tơi bời
Sáu thương tiện khí ngút trời pho rum
Bảy thương tán nhảm um sùm
Tám thương đá đểu trong lùm đá ra
Chín thương nhậu nhẹt khề khà
Mười thương lén vợ nói là "yêu em"

Thơ...thơ...cái đệch laughing
Trang: 1 2