Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao thời Ngũ đại mạt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
(06-12-2012, 07:15 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(06-12-2012, 06:50 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Một thương chăm chỉ post bài
Hai thương chát bóc miệt mài sớm khuya
Ba thương mỗi lúc đêm về
Vào trang nhật ký tỉ tê nỗi lòng
Bốn thương hay ghé ảnh phòng
Sô hình tươi tắn oai phong ngời ngời
Năm thương chém gió tơi bời
Sáu thương tiện khí ngút trời pho rum
Bảy thương tán nhảm um sùm
Tám thương đá đểu trong lùm đá ra
Chín thương nhậu nhẹt khề khà
Mười thương lén vợ nói là "yêu em"

Thơ...thơ...cái đệch laughing

Thi Tiên nghe xong cả cười, sao nó tả giống như tả mình thế. Thi Thánh nghe xong ấm ức chửi thề, thằng mô mần cái nầy chắc là tính chơi xỏ mình đây. Trung Thần Cương nghe xong vỗ mông bốp một phát, hẳn là nói thiên hạ chớ đếch chạm đến cửa mình, thôi kệ!
laughing
Buông đao
nâng chén
ngồi thẩm nhạc
Rượu một can,trăng bạc treo đầu
Là đà.. cành trúc ,cần câu?
Bỏ Cuồng,l
lấy Ngạo
Rước âu vào lòng

Đêm trắng đêm , bòng bong cay đắng
Tìm trong tâm khoảng lặng xuống dòng
Ngộ, là Minh, là Không
Đời bật cười khóc, tang bồng,
đời say !!!

Ngạo
Trang: 1 2