22-11-2012, 01:40 PM
22-11-2012, 04:17 PM
Các bác hết tự kỷ thì để em tự kỷ tiếp ạ
Me
Nhà em ở cạnh góc cây me
Lá rụng tùm lum suốt tháng hè
Sáng sáng quơ quơ cho mấy nhát
Chiều chiều lẩn thẩn hát cùng ve
Sang mùa trái chín oằn cong nhánh
Đến vụ người thu chất nặng ghe
Ngó lại nhìn qua đông réo hạ
Xuân về thấy đã có mùa me
Elena
Me
Nhà em ở cạnh góc cây me
Lá rụng tùm lum suốt tháng hè
Sáng sáng quơ quơ cho mấy nhát
Chiều chiều lẩn thẩn hát cùng ve
Sang mùa trái chín oằn cong nhánh
Đến vụ người thu chất nặng ghe
Ngó lại nhìn qua đông réo hạ
Xuân về thấy đã có mùa me
Elena
22-11-2012, 04:31 PM
Cái thuở quen mình phải xin me
Đêm trăng hò hẹn ở sau hè
Hương tóc em bay làm xao xuyến
Bồi hồi tâm sự giữa muôn ve
Lên tuổi đôi mươi rời phố huyện
Mấy bận ta về mượn chiếc ghe
Chở hết mùa trăng nàng có nhớ
Vậy mà không chịu trả cho me...
Đêm trăng hò hẹn ở sau hè
Hương tóc em bay làm xao xuyến
Bồi hồi tâm sự giữa muôn ve
Lên tuổi đôi mươi rời phố huyện
Mấy bận ta về mượn chiếc ghe
Chở hết mùa trăng nàng có nhớ
Vậy mà không chịu trả cho me...
22-11-2012, 05:15 PM
(22-11-2012, 04:17 PM)Elena Đã viết: [ -> ]Các bác hết tự kỷ thì để em tự kỷ tiếp ạ
Me
Nhà em ở cạnh góc cây me
Lá rụng tùm lum suốt tháng hè
Sáng sáng quơ quơ cho mấy nhát
Chiều chiều lẩn thẩn hát cùng ve
Sang mùa trái chín oằn cong nhánh
Đến vụ người thu chất nặng ghe
Ngó lại nhìn qua đông réo hạ
Xuân về thấy đã có mùa me
Elena
Họa từa lưa vận
Hôm nào anh đứng dưới cây me
Chợt vẳng bên tai tiếng bụp sè
Ngớn ngác anh dòm qua kẻ lá
Nghệch ngờ trông lại thấy con ve
Gồng gân triển cốt mà tu huýt
Vỗ cánh rung đùi thổi té te
Cảm thấy nhột lòng xao xuyến lạ
Một chiều trải gió dưới cây me
Thơ Elena hay quá
22-11-2012, 09:11 PM
(22-11-2012, 08:04 PM)LanPhuong Đã viết: [ -> ]Thương cô hàng xóm cứ canh me(22-11-2012, 04:17 PM)Elena Đã viết: [ -> ]Các bác hết tự kỷ thì để em tự kỷ tiếp ạ
Me
Nhà em ở cạnh góc cây me
Lá rụng tùm lum suốt tháng hè
Sáng sáng quơ quơ cho mấy nhát
Chiều chiều lẩn thẩn hát cùng ve
Sang mùa trái chín oằn cong nhánh
Đến vụ người thu chất nặng ghe
Ngó lại nhìn qua đông réo hạ
Xuân về thấy đã có mùa me
Elena
hoạ chơi
Một thưở xa rồi dưới tán me
Kìa bao kỷ niệm những trưa hè
Bầy chim ríu rít đùa trêu nắng
Lũ trẻ la cà nghịch bắt ve
Lặng ngó cam, xoài sai trĩu quả
Vui nhìn ổi , mận chất đầy ghe
Miền Tây sông nước quê mình đẹp
Dẫu mấy phương trời vẫn nhớ... me....
thơ Elena ...zui quá
Bữa rủ ra sông chơi chống ghe
Em vẫy nước xòe cho áo ướt
Anh đưa sào dựng thỏa ong ve
Chiều về theo đuổi qua từng phố
Tối lại lang thang khắp vỉa hè
Định bụng phen này anh sẽ nói
Về thăm chỗn cũ, em lên me.
Thơ cả hai dzui quá!
22-11-2012, 10:06 PM
Sát cạnh ngay nhà có gốc me
Em anh mỏi cẳng bao ngày hè
Trưa Trưa nhấp nhổm Trên cùng dưới
Tối Tối em về ở với me
Hẹn nhau bao bận mùa trái chín
Ta lại dưới trên hái đầy ghè
Nhìn quanh thoáng chốc mùa quả hết
Sang năm em lại được làm me. ( Muối me)
Thơ của ta vui quá
Em anh mỏi cẳng bao ngày hè
Trưa Trưa nhấp nhổm Trên cùng dưới
Tối Tối em về ở với me
Hẹn nhau bao bận mùa trái chín
Ta lại dưới trên hái đầy ghè
Nhìn quanh thoáng chốc mùa quả hết
Sang năm em lại được làm me. ( Muối me)
Thơ của ta vui quá
31-01-2013, 02:58 PM
Lâu về tự kỷ để mà chơi
Mấy bữa cuối năm mệt quá trời
Sổ sách giấy tờ ui cả đống
Nhìn qua ngó lại muốn tàn hơi
Elena
Cúi năm hỏng rảnh để mà tự kỷ nữa
Mấy bữa cuối năm mệt quá trời
Sổ sách giấy tờ ui cả đống
Nhìn qua ngó lại muốn tàn hơi
Elena
Cúi năm hỏng rảnh để mà tự kỷ nữa
01-02-2013, 09:44 AM
Lẳng lặng mà nghe khỉ nó ho
Giữa đêm mồng một thiệt tối mò
Lác đác một vài con dế rỉ
Lang thang đôi chú vạc hát hò
Trên không lốm đốm vì sao xẹt
Dưới đất long nhong dám học trò
Chí cha chí chóe cười nhau bảo
Tụi mày có thấy khỉ nó ho
Elena
Biết viết cái gì chết liền
Giữa đêm mồng một thiệt tối mò
Lác đác một vài con dế rỉ
Lang thang đôi chú vạc hát hò
Trên không lốm đốm vì sao xẹt
Dưới đất long nhong dám học trò
Chí cha chí chóe cười nhau bảo
Tụi mày có thấy khỉ nó ho
Elena
Biết viết cái gì chết liền
01-02-2013, 10:54 AM
Yêu đương táo bạo, giờ nằm không
Thanh sắc đam mê, đứng ngóng trông
Hương phấn gian trần gieo khổ, luỵ
Phong hoa tuyết nguyệt vướng tâm, lòng
Bạch y một sớm sầu trăm sớm
Chuông mõ ba Đông, khóc vạn Đông
Cuối lạy sư thầy, con xuống núi
Đi xa, thì mới gặp Đào, Hồng
pd
Thanh sắc đam mê, đứng ngóng trông
Hương phấn gian trần gieo khổ, luỵ
Phong hoa tuyết nguyệt vướng tâm, lòng
Bạch y một sớm sầu trăm sớm
Chuông mõ ba Đông, khóc vạn Đông
Cuối lạy sư thầy, con xuống núi
Đi xa, thì mới gặp Đào, Hồng
pd
04-02-2013, 01:17 PM
Trăng mộng
Trăng về gối mộng lên thềm đá
Rẽ mái chèo khua sóng bập bềnh
Con nước xuôi dòng trôi vạn ngã
Ta người cô lữ cũng lênh đênh
Đã mấy mùa qua, trăng có nhớ
Thu buồn, đông lạnh kẻ tha hương
Đêm rũ, gối tay mơ cố quận
Xót lòng rơi lại chữ vấn vương
...
Trăng về gối mộng lên thềm đá
Rẽ mái chèo khua sóng bập bềnh
Con nước xuôi dòng trôi vạn ngã
Ta người cô lữ cũng lênh đênh
Đã mấy mùa qua, trăng có nhớ
Thu buồn, đông lạnh kẻ tha hương
Đêm rũ, gối tay mơ cố quận
Xót lòng rơi lại chữ vấn vương
...