Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mộng................
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Bước dài nuôi mộng giữa canh thâu ..
Nhân gian vô ý .. khéo bạc đầu ..
Người tình trong mộng ..còn thao thức ?
Ta thời .. đau khổ .. hoá mưa ngâu

P/S .. nhớ em nhiều ... vọng tưởng tới em nhiều .. nhưng em ơi .. gánh nặng trên vai anh đầy như núi .. Mai là 14/2 rồi .. giá như có em trong vòng tay ..
Anh mệt nhoài với công việc .. kiệt sức .. thiếu ngủ ..chỉ biết khi rãnh rỗi anh lại mơ mộng ..sẽ có em trong đời ..[/COLOR][/I][I]

Nhất Tích Kiếm Đã viết:Mộng đẹp bừng tĩnh giữa đêm thâu
Mắt ước vì nhận thấy nỗi đau
Mất anh rồi mộng vỡ tan tành
Em ôm mộng sống hoài năm tháng

Dẫu thời gian có chưa lành hết
Vẫn chẳng phôi pha mối duyên đầu
Chỉ còn lại những ký ức cũ
Hoài niệm mãi giấc mộng tình ta

Lâu roài hok thấy Ngạo huynh ^^ Ké 1 bài đừng trách mụi nha tongue

00000800000 Đã viết:Chập trờn nửa tỉnh nửa mê!
Hồn bay theo gió đi về chốn xưa!
..... Nhiều đêm không dám ngủ vì hễ nhắm mắt lại là thấy ác mộng;-) chợp mắt một lúc giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm khắp người mà lòng như lửa đốt . Thấy xót xa thân mình lận đận! Ngồi châm điếu thuốc nhìn lại những gì mình đã trải qua!-.- 26 tuổi rồi mà vẫn 2 bàn tay trắng....muỗi nhiều quá!sad

thangdiennhat
Đã viết:
Mộng!
Không dài không rộng
Chẳng dưới chẳng trên
Mộng!
Không có không nên
Có rồi không đặng
...................

Ngọc Hà Đã viết:Chân tình ai rao bán sơn khê
Đoạn tuyệt thế nhân đoạn hẹn thề
Giấu lòng lạnh như băng núi tuyết
Bởi lòng đã nặng những ê chề.

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Độc ẩm .. ngâm nga với nguyệt tà ..
Sương rơi đẫm ướt tình phôi pha..?
Dường như tiếng lá reo thương nhớ..
Ký ức buồn đau .. cố nhạt hoà ..

Cất bước lê chân đường muôn ngả ..
Dặn lòng đừng khóc ..lệ xót xa
Cười đi khốn kiếp đời ô trọc
Ôm trọn gối mộng hoá nguyệt tà ..

lanhdiencongtu Đã viết:Tình gió...ngân nga giữa nguyệt tà
Cỏ mềm e ấp hạt mưa qua
Thoáng nghe trong đó mù sương xuống
Có chút buồn vương...những chuyện và

Khoác lên chữ nhớ...buồn trăm ngã
Hỏi lối vừa qua có thật là
Thế nhân...đau xót đời ô trọc
Ai khóc tình ai dưới nguyệt tà


Ta bước mình ta giữa nguyệt tà
Thả hồn mê đắm tình phương xa
Thảng thốt gió lay..tan giấc mộng..
Vấn lòng tự hỏi ..có phôi pha..
Trang: 1 2