Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Yêu...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Gọi cố nhân à...cố nhân ơi
Vâng trăng đêm sáng thuở đầy vơi
Chung tình dốc cạn lời ai hẹn
Nhung nhớ dồn lên trắng cả trời
Uống say mong trốn lời nhân thế
Gục ngã hòng quên chuyện thiếu thời
Đêm nay trừ tịch ngồi tư lự
Gọi cố nhân à...cố nhân ơi.......

------ooOoo-----

Sao anh không về thăm em
Khi gió mùa chớm nổi
Trời về đông cánh chim bay mỏi
Em chậm bước qua phố chợ im lìm...

Xác xao tầng không tiếng chim
Tìm nơi trú rét
Anh mải nơi đâu có chồn chân mỏi mệt
Sao chẳng về bên em?
Ngọc Kiếm Lệnh Chủ Đã viết:Chẳng yêu anh đâu!!!
Em còn đi học
Xe qua con dốc
Anh còn theo sau

Em vội bước mau
Áo dài tha thướt
Cỏ non xanh mướt
Trải rộng đường chiều

Anh thốt lời yêu
Chi mà đến vội
Con tim bổi hổi
Còn bé mà anh

Em biết mong manh
Tình đầu chưa hẹn
Trăm năm ước nguyện
Có một đêm vàng

Nhưng bước thời gian
Còn dài phía trước
Sao anh vội bước
Theo em làm gì

Trái tim những khi
Vụng về chưa mở
Anh đem thổ lộ
Làm em ngượng ngùng

Cúi mặt cho xong
Gót giày bước vội
Sợ mình nông nổi
Sợ mình ngu ngơ

Em còn ngây thơ
Anh đừng như thế
Liếc anh thật khẽ
Hai má ửng hồng

Sợ thiên hạ trông
EM càng bối rối
Gắt anh thật vội:
_ Ừ, yêu thì...Yêu.;-);-);-)


Online không thấy nàng
Viết vội vội mấy hàng
Nhớ ôi sao là nhớ
Đêm này ai có sang??Huh

Sỹ Đoan Đã viết:Em vẫn ở bên anh
Giúp cành thêm đơm nụ
Hấp thụ giọt nắng mai
Chờ ai đan tay thệ ![/B]

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
Kẻ ít, Người nhiều
Sớm mong nhớ,tối buồn hiu
Xấu lắm kẻ khóc,Xinh ối quân chìu
Lúc bạc đầu lặng lẽ,Thời tóc xanh dập dìu
Đoạn tình nghĩa nuôi sầu muộn,Phút thăng hoa hồn tiêu diêu
Tử biệt hóa một màu tang trắng,Sinh ly siêu phách hồn tán tiêu

Hì .. mong Lão Lục đừng nghĩ tới luật .. vì Ngạo chỉ làm theo kiểu hình tượng mà thôi .. ^^.. món quà cùi bắp chứa tấm lòng .. mong Lão Lục nhận .. hehe


honglanhu Đã viết:Yêu để rồi thương
Yêu để chung đường
Yêu cho thắm thiết
Chết còn dư hương


quykhocthansau7 Đã viết:xin dc mạng phép viết vài dòng góp vào topic thơ...



Tôi ở nơi này em ở đâu?
Chiều chưa qua hết, nắng nghiêng sầu
Nhìn cánh chim bay hồn như tím
Nhung nhớ ngập lòng khát khao nhau

Tôi thả nụ hôn vào trong gió
Ngủ đi em nhé, đẹp chiêm bao
Buông tay quên lúc đời khốn khó
Mơ mộng cùng tôi chút ngọt ngào...



muoimuoixauxi Đã viết:yêu là nhớ nhớ thương thương
yêu là vấn vấn vương vương một người
yêu là khóc khóc cười cười
yêu là khẽ nói : đừng rời nhe anh !

^^

khptnoname Đã viết:Yêu là ánh mắt long lanh
Vu vơ hai mái đầu xanh ngại ngùng
Yêu là nỗi nhớ muôn trùng
Là mơ ta mãi cùng chung đi về...
Yêu là ao ước cận kề
Là nguồn của vạn câu đề tiếng thơ.

muoimuoixauxi Đã viết:Yêu là giả vờ dửng dưng
Yêu là rấm rức mưng mưng cấu cào
Yêu là khó nói làm sao ..
Thẫn thờ tim dại lỡ trao ai rồi

Yêu là trông đứng trông ngồi
Yêu là chẳng ngại xa xôi hóa gần ..

thangdiennhat Đã viết:Yêu là đôi lúc rất liều
Ôm nàng hôn đại trong chiều khói sương
Yêu là đôi lúc vấn vương
Bóng ai vừa thoảng qua đường
trống không



quykhocthansau7 Đã viết:Một thân xác , một hồn say
và đôi dòng chữ tràn đầy nhớ thương.
Còn gì mà vấn mà vương?!
Người yêu giờ đã riêng đường bước đi

Anh ở nơi này, em bên nao
Ai biết lòng ai có gọi chào
Yêu nhau đâu cứ là gần gũi
Đôi lúc nhìn nhau chợt cúi đầu

Thì anh bên này, trông ngóng nhau
Thì em bên đó, mắt u sầu
Đường xa vạn dặm tìm nhau mãi
Ai biết mình đôi hướng nhịp cầu?

Thoáng chút hương thừa em chắt chiu
Nơi đây anh góp nhặt hương yêu
Bấy năm cứ tưởng màu son nhạt
Ai có ngờ đâu vẫn nhớ nhiều...
quykhocthansau7 Đã viết:Một mình thôi - dòng sông vẫn thế
Cứ đắn đo bên lở bên bồi...
Một mình thôi - cánh buồm vẫn thế
Cứ ngượng ngùng trước gió biển khơi...

Chỉ một mình thôi - em lặng lẽ
Cất tuổi đời vào tháng ngày câm
Chỉ một mình thôi - tôi vô nghĩa
Gửi gắm hồn vào trống vắng, hư không!

Hay ta góp cô đơn vào em nhé?
Cho cõi lòng bớt trống vắng hơn
Biết đâu đấy - một bông hồng sẽ nở
Từ chân thành của hai nỗi cô đơn?...


xin đa tạ dòng thơ hồi của luctuyetngoclong

Loveblue Đã viết:Từ chân thành của hai nỗi cô đơn
Có mơ ước vườn hồng kia sẽ mở
Biển và cát, sóng nghìn năm nặng nợ
Hay thêm lần tan vỡ mảnh đau thương…

Biết không em thao thức suốt canh trường
Ta ôm ấp hình dung, ngỡ ai về bến
Ta biết nhau có khi là định mệnh
Và chẳng gần do số cả mà thôi

Ngẫm duyên mình sao lại bạc như vôi
Mong với ước rồi mơ với mộng
Kiếp sống nhân gian cả phương trời rộng
Chỉ hồn ta chơ chỏng góc tàn phai

Có mơ gì cho đến một tương lai…




Góp vui! !happy

Trang: 1 2 3