14-11-2012, 10:50 PM
Cho Một Nàng Thơ
Ta nhặt lấy chiếc lá cuối cùng
Mùa chạm đất oằn đau trăn trối
Có chuyện tình chưa nói
Thành
Một chuyện tình buồn
Phố đầy sương
Và phố
Phố đầy mưa
Mùa đông nặng con dốc dài thoai thoải
Em cứ từ sương khói
Hạnh phúc
Mong manh xưa...
Ta đã nói yêu chưa ?
Ta đã nói yêu chưa ?
Hàng vạn điều chất đau lồng ngực vỡ
Vuột nhau rồi
Điên cuồng
Nức nở
Ta chạy mòn chân trên ngả rẻ dư âm
Tình yêu như dao cứ cắt ngọt âm thầm
Từng mạch máu vỡ tràn cơn đau nhớ
Em
Xin về qua đó
Giữa hoang vu
Gieo
Hạt giống từ tâm
Ta nhặt lấy chiếc lá cuối cùng
Mùa chạm đất oằn đau trăn trối
Có chuyện tình chưa nói
Thành
Một chuyện tình buồn
Phố đầy sương
Và phố
Phố đầy mưa
Mùa đông nặng con dốc dài thoai thoải
Em cứ từ sương khói
Hạnh phúc
Mong manh xưa...
Ta đã nói yêu chưa ?
Ta đã nói yêu chưa ?
Hàng vạn điều chất đau lồng ngực vỡ
Vuột nhau rồi
Điên cuồng
Nức nở
Ta chạy mòn chân trên ngả rẻ dư âm
Tình yêu như dao cứ cắt ngọt âm thầm
Từng mạch máu vỡ tràn cơn đau nhớ
Em
Xin về qua đó
Giữa hoang vu
Gieo
Hạt giống từ tâm