Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tương Phùng !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
(21-11-2012, 12:13 PM)Họa Nặng Đã viết: [ -> ]Phùng Văn Viễn
Cầm Điệp Cuồng Sinh



Họa Nặng
Ngạo Thế Cuồng Sinh


Tửu Thi
Lãng Tử Cuồng Sinh


Chủ đề nó là Tương Phùng. Họa này xin mạn phép bỏ lại vài dòng chữ.Mong Viễn huynh đệ cùng Chiêu Anh tỷ muội đừng trách vì chen ngang cuộc tình.Để tao ngộ chữ Cuồng Sinh nhé:

Duyên gì ba kẻ Cuồng Sinh
Hội chung một chổ:Đau tình phải không?
Có lẽ cùng nhớ bóng hồng
Tam Cuồng là kẻ gieo trồng cây si?

Cây si ở cõi tâm bi
Cơn đau chưa dứt thơ thi đẫm buồn
Kẻ du lãng..Kẻ gió tuôn
Kẻ hồn hóa Bướm tâm Cuồng hào tâm

Ác Tâm

Cái này thì Thánh xác nhận:

3 đứa giống nhau.

ký tên
đóng cọc
(21-11-2012, 01:40 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: [ -> ]
(21-11-2012, 12:13 PM)Họa Nặng Đã viết: [ -> ]Phùng Văn Viễn
Cầm Điệp Cuồng Sinh



Họa Nặng
Ngạo Thế Cuồng Sinh


Tửu Thi
Lãng Tử Cuồng Sinh


Chủ đề nó là Tương Phùng. Họa này xin mạn phép bỏ lại vài dòng chữ.Mong Viễn huynh đệ cùng Chiêu Anh tỷ muội đừng trách vì chen ngang cuộc tình.Để tao ngộ chữ Cuồng Sinh nhé:

Duyên gì ba kẻ Cuồng Sinh
Hội chung một chổ:Đau tình phải không?
Có lẽ cùng nhớ bóng hồng
Tam Cuồng là kẻ gieo trồng cây si?

Cây si ở cõi tâm bi
Cơn đau chưa dứt thơ thi đẫm buồn
Kẻ du lãng..Kẻ gió tuôn
Kẻ hồn hóa Bướm tâm Cuồng hào tâm

Ác Tâm

Chỉ là mượn một góc nhỏ , để họa tình cùng bạn thơ . Rất vui được tương ngộ !

Thất khổ tự ai bi
Đời như cơn gió thoảng
Một cái tên có gì

Trăm năm nào biết được
Cõi trần ai tình si ?

Hồ Điệp yên giấc mộng
Mặc miệng đời thị phi

Sân si , ô , dễ bỏ
Bồ Đề đứng làm gì ?


Cũng một đoạn nhân sinh.
Cũng là một chữ tình
Ta chỉ còn nộ ái
Tham ngộ nào được Minh

Ta chọn lấy chữ Cuồng
Để tâm được phong bế
Chặn ngăn được hơi lệ
Dưới bầu trời mưa tuôn

Ta là ai đã rõ
Chỉ là một người chồng
Và là cha sắp nhỏ
Đang bước cùng bão giông

Ngạo


@ Thánh không cần lây bệnh của tao.Tự mình hãy là mình.Đừng làm trò rồi bảo đó là học Nhảm Khí abc v...v
Tặng cho một nàng thơ

Tình mình nào có
Yêu thương bao nhiêu ?
Hạnh phúc gom góp
Chưa đầy tay yêu

Hạt mầm thân phận
Trên cây ái tình
Xin đừng đơm nụ
Phù dung mong manh

Ta soi hạnh phúc
Trên gương đời trôi
Chỉ là cát bụi
Nhòa tên nhau thôi

Ta soi em đấy
Tình ta căng đầy
Thời gian mê mãi
Có còn hương say ?

Tình mình nào có
Thương yêu được nhiều ?
Nghìn trùng xa cách
Tình còn bao nhiêu ?

Riêng ta vẫn giữ
Vẹn nguyên môi người
Tình em đã đủ
Một đời ta yêu
(22-11-2012, 08:10 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: [ -> ]Tặng cho một nàng thơ




Tình mình nào có
Thương yêu được nhiều ?
Nghìn trùng xa cách
Tình còn bao nhiêu ?


Này tình như cát
Tan chảy vào đời
Vỡ òa bọt sóng
Trắng mưa cuối trời

Đêm sao đầy thắp
Trong anh
Trong em
Mắt nhìn trong mắt
Nghe hồn mơ êm

Dấu tình lặng lẽ
Chôn trong lòng nhau
Đường trăm ngã rẽ
Tình ta về đâu

Tình ta ngắn ngủi
Ước vọng mong manh
Như ngàn con sóng
Cồn rồi tan nhanh

Thương yêu còn lại
Thắp lên đong đầy
Xin gìn giữ mãi
Một ngày tình say
(22-11-2012, 08:55 PM)Mai Chiêu Anh Đã viết: [ -> ]

Dấu tình lặng lẽ
Chôn trong lòng nhau
Đường trăm ngã rẽ
Tình ta về đâu

Tình ta ngắn ngủi
Ước vọng mong manh
Như ngàn con sóng
Cồn rồi tan nhanh

Thương yêu còn lại
Thắp lên đong đầy
Xin gìn giữ mãi
Một ngày tình say

Một ngày gió lộng
Đầy căng buồm tình
Người hong tóc rũ
Về trên miền thương

Một mùa tóc rối
Gió đan tay êm
Mưa lênh đênh trắng
Ô nhỏ che đêm

Góc đường nào hẹn ?
Ghế cũ chưa quên ?
Đá chanh quán cóc
Ngọt trong môi mềm

Tuổi đời gió thổi
Tóc rối buộc êm
Ai chia hai nửa
Đất trời rộng thênh ?

Một ngày em gọi
Tình về say thêm
Anh vùi thân ốc
Đại dương mông mênh

Xin mùa tóc rối
Đừng lạc tên nhau
Em vui hạnh phúc
Anh chờ tình sau

Ta yêu em đấy
Khờ dại tình đau
Chờ em về gọi
Ngọt say tình nhau

Chờ em về rũ
Mùa tóc rối đầu

(22-11-2012, 09:25 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: [ -> ]



Một ngày em gọi
Tình về say thêm
Anh vùi thân ốc
Đại dương mông mênh





Đây mùa tóc rối
Rối cả đời nhau
Ta đành mắc tội
Yêu
Như lần đầu

Góc phố chưa hẹn
Dấu chân chưa quen
Hàng cây im lặng
Thì thầm gọi tên

Tuổi đời xa ngái
Sỏi đá vô thường
Tim chông chênh lạ
Đôi bờ yêu thương

Vừa quen vừa lạ
Tình như gió mây
Em – anh như đã
Nhớ từng phút giây

Anh thân ốc nhỏ
Hóa thành sóng khơi
Em con thuyền nhỏ
Ngàn năm chơi vơi

Đồi hoa vàng nắng
Mắt trong mắt trong
Bàn tay khẽ nắm
Xuyến xao ngập lòng
Giỏi quá Chiêu Anh, rất khó gặp những bài thơ tình kiểu 4 chữ như thế này. Khổ cuối lung linh thật đẹp!
(25-11-2012, 07:28 PM)Mai Chiêu Anh Đã viết: [ -> ]

Đồi hoa vàng nắng
Mắt trong mắt trong
Bàn tay khẽ nắm
Xuyến xao ngập lòng

Có người gởi hẹn
Giọt nắng trong tim
Đợi mùa về thắp
Vàng trời nắng lên

Ta còn mê mãi
Biển người biển người
Bao năm lỗi hẹn
Mùa thu trong đời

Có giọt nắng vỡ
Trong tình phân đôi
Mai về phương ấy
Nắng lung linh rơi

Ta người có tội
Để em đa mang
Chờ niềm cứu rỗi
Phúc phần muộn màng

Đợi em về thắp
Nắng vàng lưng đồi
Nằm nghe gió hát
Tình ngọt trên môi
Heo mây về chưa cho ta gởi mùa đông
Nụ hôn cũ còn mỏng manh hơi ấm
Cái lạnh lang thang trên con đường thưa nắng
Em về chưa
Cho kịp giấc ta say?

Trang: 1 2 3