Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Buông
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Buông tay thôi dữ nợ tình
Từ nay xúc cảm chúng mình chia đôi
Buông tay là sẽ xa xôi
Buông tay là sẽ, là thôi, cũng là.......
Buông tay là sẽ, thôi mà
Buông tay là sẽ chỉ là Buông thôi

Đổi một từ thành ra đầy đủ hơn
Trọn bộ rồi đây. Chiêu Anh chơi thơ 4 chữ, hnhu dùng thơ 6 chữ, còn cô Chi Chi này dùng thơ 5 chữ. Haha, tui có một ý tưởng hay!
Bỗng thấy Chiêu Anh thơ bốn chữ
Hột liền khen lấy đứng sang ngồi
Một làng thấy thế vào xem thử
Ôi chú choa à, hay quá thôi!

Chợt thấy Hương Nhu thơ sáu chữ
Hột làm một phát thích vô liền
Bốn làng thấy thế vào xem thử
Ôi chú choa à, chữ của tiên!

Rồi nhận ra Me thơ năm chữ
Hột lời cảm thán rất chân thành
"Trọn bộ đây rồi! Vào xem thử!"
Chín làng thấy thế tới like nhanh!
hahaha, chịu cụ Vương laughing

Tặng Me nì
Ta hỏi người về một sớm mai
Dấu hài bụi xóa đã bao ngày
Có còn vương lại trong hồi ức
Một chút tình khờ ta gửi ai?

Ta buông khi chửa trọn vòng tay
Ngọc trâm chưa biết một lần cài
Tóc mai gió vuốt tràn e thẹn
Duy chỉ sao trời bừng mắt say.

Con thuyền ảo mộng lao vô định
Tơi tả nhận về bao đắng cay
Ngược dòng sóng ái ngầm nước xiết
Tình kia chẳng thể gửi tuyền đài.

Tình kia chẳng thể gửi tuyền đài
Nên màu nắng đỏ rát lòng ai
Mỗi khi ngang phố tình cờ gặp
Một chút ngày xưa rớt lại đây.
Trang: 1 2 3 4 5