Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LỤC BÁT BÂNG QUƠ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
THƠ.

Từ ngày bụng mẹ nở hoa

Thơ em bé dại, bỗng, loà xoà xanh.

Một đường nôi nhỏ, mong manh

Trở thành cơn gió ngọt lành mơ em.

Mẹ ru những tiếng dịu êm

Thơ thành máu đỏ, thắm mềm môi son

Thơ thành con vượn lên non

Bồng con, hái trái, héo hon đại ngàn

Thơ thành con suối chảy tràn

Mát lòng cơn khát, suối chan tóc huyền

Chân em giờ bước trăm miền

Thơ theo đi khắp, vẹn nguyên ân tình

Tình thơ, tình mẹ dịu hiền.

Ầu ơ, thơ nặng, một viền nôi xưa.

Hnhu



Cổng trời rộ nở hoa ban
Đường dài mây tía che ngang lưng trời
Nhặt nhạnh mươi cánh hoa rơi
Ủ trong thương nhớ, áo tời phong sương


Ngạo
CỐ HƯƠNG.
Chiều nay khói sóng trên sông
Giăng giăng mờ mịt mênh mông nước, trời.
Chiều nay vẳng tiếng ru hời
Nghẹn ngào điệu lý một thời "cây bông".
Chiều nay đàn vịt chạy ngông
Le te trắng xoá cánh đồng kêu inh.

Chuồn chuồn đậu đỏ mặt kênh
Ngọn gió sập xình đón trận mưa giông
Một trời điên điển vàng bông
Điểm vào tiếng "quốc" não lòng tha nhân!
Chiều quê, xa bỗng chốc, gần
Thì ra gối mộng tần ngần, vừa qua.
Hnhu
Em về ngang ngõ bâng quơ
Đôi bờ liễu biếc ngẩn ngơ mùa về
Hoa xoan rụng tím triền đê
Bờ sông gió nổi trời quê mịt mù
Bây giờ
Thu đã vào thu
Cánh cò đã trắng lời ru đã tàn
Em tôi gom nhặt lá vàng
Thả trôi xuống gió
mùa sang lưng trời
Tím.

( Viết cho người dưng. )


Lục bình tím thẫm triền sông

Một bờ chín nhớ, mười trông, một bờ.

Một bờ ra thẩn vào thờ

Một bờ lớ ngớ ở nhờ "người dưng".


Lục bình trôi, chẳng đặng đừng

Triền sông tím thẫm tận cùng không gian

Nhớ nhung, từ đó, dâng tràn

Lục bình từ đó, tím, càng tím hơn.

Hnhu
TÍNH!
Người ta
Đi cấy
Tính
Công.

Em đây
Đi cấy
Dám mong
Tính...
Gì!

Tính tình
Thì
Ngẫm
Kỳ kỳ.

Tính tiền.
Lại thấy.
Chi li
Thế nào!

Thôi thì
Chả dám cầu cao.
Em đây tính đại nhà lầu xe con
Hnhu 26/11/2012
[Hình: H3.jpg]
MỘT NÁCH - MỘT CON. Ảnh Catvu.



YÊU THƯƠNG.
Yêu thương gốc chuối bờ tre.
Đông thời cõng gió hè thời đội mưa.
Yêu giọt sương trắng đung đưa.
Ban mai nhẹ nhõm ngày vừa mới lên.
Chợ trưa nắng dọi xiên thềm.
Tất tả quang gánh mẹ nhanh chưn về.
Hoàng hôn tô tím chiều quê.
Khói lam cơm chín đề huề húp chan.
Chim câu xệ cánh ra ràng.
Sẻ non tập nhảy xênh xang ngắm đời.
Ồn ào mấy đứa dzịt hôi.
Dọc ngang vùng vẫy mò trời đáy ao.
Chíp chiu líu ríu cùng nhau.
Lọ mọ chưn mẹ bới quào tìm giun.
Thảnh thơi mây trắng ung dung.
Trẻ trâu ngô ngố rung đùi đọc thơ.
Yêu thương không bến chẳng bờ.
Một góc quê mẹ từng giờ bên tim.
HNhu
(11-12-2012, 10:27 AM)hnhu Đã viết: [ -> ]YÊU THƯƠNG.
Yêu thương gốc chuối bờ tre.
Đông thời cõng gió hè thời đội mưa.
...
Chợ trưa nắng dọi xiên thềm.
Tất tả quang gánh mẹ nhanh chưn về.
...
HNhu

Âm hưởng dân gian nhẹ nhàng, tiếc là có 2 chỗ dính lỗi vần, không hiểu do Nhu nhi của anh vội vàng hay cố ý bỏ qua?

Chỗ thứ nhất có thể miễn cưỡng sửa thành :

Yêu thương gốc chuối bờ tre.
Ngày đông cõng gió, ngày hè đội mưa.


Chỗ thứ 2 chưa biết nên sửa ra sao!
(11-12-2012, 07:59 PM)hvn Đã viết: [ -> ]
(11-12-2012, 10:27 AM)hnhu Đã viết: [ -> ]YÊU THƯƠNG.
Yêu thương gốc chuối bờ tre.
Đông thời cõng gió hè thời đội mưa.
...
Chợ trưa nắng dọi xiên thềm.
Tất tả quang gánh mẹ nhanh chưn về.
...
HNhu

Âm hưởng dân gian nhẹ nhàng, tiếc là có 2 chỗ dính lỗi vần, không hiểu do Nhu nhi của anh vội vàng hay cố ý bỏ qua?

Chỗ thứ nhất có thể miễn cưỡng sửa thành :

Yêu thương gốc chuối bờ tre.
Ngày đông cõng gió, ngày hè đội mưa.


Chỗ thứ 2 chưa biết nên sửa ra sao!

Nếu băm vậy thì băm luôn chữ "tất tả". Cái này bị sai thanh, đọc lên trúc trắc, nghe không mượt mà êm ái - vốn là đặc trưng lục bát.
@ Anh hvn, bạn 123tử: big green, hnhu mần thơ ...lẹ lắm! Tới độ...nhiều khi... lười đọc lại big green.
Cảm ơn hai anh đã chỉ cho HNhu big green
Hnhu xin hứa, xin thề, sẽ cẩn trọng hơn với câu chữ big green.
Trang: 1 2 3 4