30-10-2012, 10:31 AM
30-10-2012, 10:35 AM
"Lấp ló lộn liềm hình lưỡi khuyết"
là răng hè?
là răng hè?
30-10-2012, 12:23 PM
Cảm ơn cô bác bà con
Vung thơ tả cái mặt Lãnh rất hay
Thánh thì làm thơ sao đủ diễn tả, viết tản văn, tùy bút, truyện...thì may ra. Làm thơ há chẳng phải múa cưa qua mắt Lỗ ban sao
Vung thơ tả cái mặt Lãnh rất hay
Thánh thì làm thơ sao đủ diễn tả, viết tản văn, tùy bút, truyện...thì may ra. Làm thơ há chẳng phải múa cưa qua mắt Lỗ ban sao
30-10-2012, 03:55 PM
(29-10-2012, 10:06 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Chào huynh đệ tỷ muội,
Thể theo yêu cầu, lôi đài kỳ này nhằm mục đích chém vô tội vạ thần tượng của cả thế hệ TAL: Ngài Thi Thánh.
Bằng các loại thơ lục bát, song thất, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, hãy phát biểu cảm nghĩ tấm ảnh dưới đây:
Phát biểu cảm nghĩ của iem là: Miễn... cưỡng!
30-10-2012, 04:08 PM
Lão mặt lạnh vô trao giải đi
30-10-2012, 08:05 PM
Cụ - Công
Chín ngàn ba vạn ức chân lông,
Từng lỗ từng khe tiện chất chồng.
Mắt hé đôi vành mơi cửa khuyết,
Lưỡi thè một chiếc vẫy vòm không.
Lọ là đem hổ phen công cụ,
Dưng nỡ để hoài bữa cụ công.
Thằng bé cao đâu thua chúng bạn,
Vào đây đi nhé ngại chi lòng.
Chín ngàn ba vạn ức chân lông,
Từng lỗ từng khe tiện chất chồng.
Mắt hé đôi vành mơi cửa khuyết,
Lưỡi thè một chiếc vẫy vòm không.
Lọ là đem hổ phen công cụ,
Dưng nỡ để hoài bữa cụ công.
Thằng bé cao đâu thua chúng bạn,
Vào đây đi nhé ngại chi lòng.
30-10-2012, 08:14 PM
(30-10-2012, 08:05 PM)chopmat Đã viết: [ -> ]Cụ - Công
Chín ngàn ba vạn ức chân lông,
Từng lỗ từng khe tiện chất chồng.
Mắt hé đôi vành mơi cửa khuyết,
Lưỡi thè một chiếc vẫy vòm không.
Lọ là đem hổ phen công cụ,
Dưng nỡ để hoài bữa cụ công.
Thằng bé cao đâu thua chúng bạn,
Vào đây đi nhé ngại chi lòng.
Hay! Ko hổ danh là Bắc Tù Và thánh chuyến này chắc mờ mắt mất
30-10-2012, 09:11 PM
Lâu nay chưa tham gia thử dzụ này, thử tí cho dzui hỉ ^^
Cồn lãnh chiều nay vắng khách qua
Lim dim nửa ngủ nửa trông nhà
Cửa chính nước nôi bày đón bạn
Vào gần nhấp tạm lại vào xa
Trong ấm bước nông không cảm được
Thánh ngoác mồm rao: “Thật đấy mà!”
Trước cửa lâu ngày lau cỏ rậm
Tương phùng há ngại, cứ càn ha!
Dzô!
Cồn lãnh chiều nay vắng khách qua
Lim dim nửa ngủ nửa trông nhà
Cửa chính nước nôi bày đón bạn
Vào gần nhấp tạm lại vào xa
Trong ấm bước nông không cảm được
Thánh ngoác mồm rao: “Thật đấy mà!”
Trước cửa lâu ngày lau cỏ rậm
Tương phùng há ngại, cứ càn ha!
Dzô!