29-10-2012, 10:28 PM
29-10-2012, 10:30 PM
Khéo khéo ai mà chộp Thánh nhơn
Gây cho thiên hạ phải ôm hờn
Phan An- Tống Ngọc...nhìn là tởm
Người mẫu chân dài, khoái hết trơn
Gây cho thiên hạ phải ôm hờn
Phan An- Tống Ngọc...nhìn là tởm
Người mẫu chân dài, khoái hết trơn
29-10-2012, 10:34 PM
ơi tuổi xuân thì
Những hạt mụn đỏ
đã quay về bên anh
vĩnh cửu bên anh
Đố ai dám nói tuổi xuân không quay lai
Bóng chiều đổ và những chiếc mụn bọc
Vỡ
Vỡ trong tôi bào điều tuyệt diệu
những chiếc mụn như bài thơ ca viết lên nền nốt nhạc xuân xanh đang chớm
Nắng ngoài ô cửa ..
Lạnh lửa lòng..
Thôi cũng đành bái biệt..
thong dong
Những hạt mụn đỏ
đã quay về bên anh
vĩnh cửu bên anh
Đố ai dám nói tuổi xuân không quay lai
Bóng chiều đổ và những chiếc mụn bọc
Vỡ
Vỡ trong tôi bào điều tuyệt diệu
những chiếc mụn như bài thơ ca viết lên nền nốt nhạc xuân xanh đang chớm
Nắng ngoài ô cửa ..
Lạnh lửa lòng..
Thôi cũng đành bái biệt..
thong dong
29-10-2012, 10:47 PM
Đầu nghiêng lệch đây tháng ngày vất vả
Mắt lim dim nhươn nhướn cặp lông mày
Râu đã phún một chụm cọng bay bay
Anh đứng đó phiêu diêu thân bé nhỏ
Ở ngoài kia nắng vẫn bừng sắc đỏ
Sao môi anh cứ nhợt nhạt lạ thường
Phòng khách sạn ai nỡ đập nát gương
Nên anh soi dáng hùng oai ống kính
Hay là anh lúc này đang suy tính
Nhập tà bà hù trẻ khóc làm vui
Mũi chênh chếch để chứng tỏ với đời
"Ta đây Lãnh nhưng mặt luôn xúc cảm!"
Gửi khuôn hình đến muôn phương bè bạn
Ảnh thánh nhơn đây muôn vạn lung linh
Tâm toạ lạc một khuôn mặt chình ình
Phèo sống lại, ôi chao...! Về với Nở!
Mắt lim dim nhươn nhướn cặp lông mày
Râu đã phún một chụm cọng bay bay
Anh đứng đó phiêu diêu thân bé nhỏ
Ở ngoài kia nắng vẫn bừng sắc đỏ
Sao môi anh cứ nhợt nhạt lạ thường
Phòng khách sạn ai nỡ đập nát gương
Nên anh soi dáng hùng oai ống kính
Hay là anh lúc này đang suy tính
Nhập tà bà hù trẻ khóc làm vui
Mũi chênh chếch để chứng tỏ với đời
"Ta đây Lãnh nhưng mặt luôn xúc cảm!"
Gửi khuôn hình đến muôn phương bè bạn
Ảnh thánh nhơn đây muôn vạn lung linh
Tâm toạ lạc một khuôn mặt chình ình
Phèo sống lại, ôi chao...! Về với Nở!
30-10-2012, 08:40 AM
Thi Thánh nghe tên thanh cao
Nhìn mặt đã thấy đê cao quá trời
Lim dim cặp mắt đang phê
Miệng há, lưỡi lè như hù tiểu nhân
Nhìn mặt đã thấy đê cao quá trời
Lim dim cặp mắt đang phê
Miệng há, lưỡi lè như hù tiểu nhân
30-10-2012, 08:41 AM
Ơ kìa Thi Thánh chớ ai
Râu kia lún phún như chòm râu dzê
Cớ sao dzơ mặt dzọa ai?
Hóa ra huynh ấy nhờ người nhổ râu
Râu kia lún phún như chòm râu dzê
Cớ sao dzơ mặt dzọa ai?
Hóa ra huynh ấy nhờ người nhổ râu
30-10-2012, 08:45 AM
Mụn kia lấm tấm mọc nhồi
Cái trên cái dưới lồi to cục cồi
Gương kia đứng đó ta nhờ
Soi đường chỉ lối ta lôi cục cồi
sì pam xong m đi chạy đây
Cái trên cái dưới lồi to cục cồi
Gương kia đứng đó ta nhờ
Soi đường chỉ lối ta lôi cục cồi
sì pam xong m đi chạy đây
30-10-2012, 08:54 AM
ồ có cái gì nó cong cong
ở giữa hai mép với chùm lông
lấp ló lộn liềm hình lưỡi khuyết
trơn trơn ươn ướt một dòng sông
ở giữa hai mép với chùm lông
lấp ló lộn liềm hình lưỡi khuyết
trơn trơn ươn ướt một dòng sông
30-10-2012, 10:26 AM
30-10-2012, 10:28 AM
(30-10-2012, 10:26 AM)Người Phu Bán Phở Đã viết: [ -> ](30-10-2012, 10:21 AM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Rứa mà Thánh ko chít mới đau tỷ ơi...!!!(30-10-2012, 08:54 AM)Violet Đã viết: [ -> ]ồ có cái gì nó cong cong
ở giữa hai mép với chùm lông
lấp ló lộn liềm hình lưỡi khuyết
trơn trơn ươn ướt một dòng sông
Chít thi thánh chưa
Thánh mà, phải người phàm đâu!