Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài -Kỳ 12
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Đêm nay trăng rọi xuống cầu
Đóa hoa thủy vũ muôn màu lung linh
Chôn lòng giấc mộng ba sinh
Chờ người về bến tơ tình thắm se
Bóng Trăng thu sao mà bàng bạc
Để cho Hoa tan tác cõi lòng
Trăng tàn, Trăng có biết không?
Hoa đây tàn tạ để lòng đớn đau
Anh là Trăng của đời em
Ánh Trăng mãi mãi êm đềm thuở xưa
Nhớ hàng dâm bụt lưa thưa
Hoa kia vẫn nở bởi nhờ ánh Trăng
Đêm mưa thu lất phất
Gió thu làm hoa rơi
Trăng thu đi đâu mất
Lá thu vàng tả tơi
Tay cầm bó hoa
tay cầm cây viết.
ngồi với cô trăng...
viết quá trời viết
ngó tới ngó lui
ngó ngược ngó xuôi
mọi người xong hết..
Còn ta về bét
Quân tử bây giờ thích chơi hoa
Ngắm trăng khi trăng đã đầy đà
Chung trà chén rượu thi thoảng uống
Làm thơ và thích ngắm đàn bà
Ta quỳ gối đọc câu kinh
nguyệt soi bóng nước nghiêng mình kỳ trăng
gió lái thẹn nhọc hoa nhằn
vào ra thơ thẩn vì căn không đều.
Trung thu trăng sáng như gương
Râm ran quán nhậu ven đường ngoại ô
Thi nhơn giữa cõi xô bồ
Trông trăng lại nhớ bác Hồ... Thiết Hoa laughing
Trích dẫn:Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Ngàn năm sau biết gặp được không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi cứ sống hết lòng vì nhau

Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Ngàn năm sau biết gặp được trăng,
Cuộc đời cay đắng mặn hăng
Thì thôi cứ sống chả cần đến hoa.

hee hee
Nàng Trăng mãi đi hoang chốn lạ
Rồi đêm tàn bóng ngã chao nghiêng
Ta về nhặt lấy gươm thiêng
Chém hoa rơi rụng bên thềm xác xơ
Trang: 1 2 3 4 5 6