Hoàng hôn buông xuống em về
Nguyệt thu ve vuốt tóc thề ngang vai
Hương khuya vương vấn còn dài
Dại Khờ đôi mắt để ai ngỡ ngàng
(30-10-2012, 08:43 PM)Echop Đã viết: [ -> ] (30-10-2012, 08:37 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]cái này ko có màu hồng?
pé có vẽ iu màu hồng a
vui lòng coi trang trước sẽ thấy màu hồng
Hoàng hôn màu hồng ạ , đôi mắt của bé Hương cũng màu hồng ạ
Em 1 đoá Cúc trắng
Trên đồng rộng mênh mông
Đừng trêu em tội lắm
Sẽ làm em đau lòng
(30-10-2012, 09:45 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Em 1 đoá Cúc trắng
Trên đồng rộng mênh mông
Đừng trêu em tội lắm
Sẽ làm em đau lòng
Con người có thể đổi, cuộc sống thì có thể đổi, màu chữ có thể đổi, văn phong bao nhiêu năm vẫn thế bé nhỉ!
Ta thích văn phong ấy, kiểu suy nghĩ ấy của bé. Trong mắt ta bé lúc nào cũng vậy: Như thuở ban đầu
Cánh cò chở nắng qua sông
Lúc tung lúc thả lúc bồng bồng bay
Nước trong vắt, dáng núi gầy
Cheo leo vách đá ..xanh vầy sắc xanh
Cò ơi bay lả vờn quanh
Chở giùm ta với một nhành xuân sang