Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vịnh Ảnh :))
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Chài cái hình này đơn thuần quá, chả gợi lên tâm tư cảm xúc gì cả.

Ngả bóng nghiêng hòa nước biếc lơi
Cỏ cây khoe sắc thắm bên trời
Cớ sao lặng lẽ u hoài thế
Vạn vật xanh màu chẳng thấy vui.

[Hình: hoadao.jpg]

Khăn đỏ áo đỏ tóc đen..
Lão Lục chảy dãi ..em bèn bỏ đi
Hận đau tàn tuổi xuân thì..
Lão Lục ngơ hỏi .. duyên gì không em..
Lão kem đứng đó lèm bèm..
Tớ thời không thích chỉ thèm ca fe
(27-12-2010, 02:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ][Hình: hoadao.jpg]

Hồng má, hồng môi, thắm nụ đời
Hồng khăn, hồng áo nắng lã lơi
Hoa đào thầm thỉ tình xuân gửi
Thiếu nữ giả lơ, lúng liếng cười


(27-12-2010, 02:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ][Hình: hoadao.jpg]

nghe như phảng phất tết tây
bẻ cành đào thắm phút giây nhớ chàng!
029
[Hình: hoadao.jpg]

Ơi cô đang hái trộm đào
Đang núp anh nào nói nhỏ nghe koai!
Hồng đào khoe sắc xuân sang
Ra giêng áo thắm theo chàng về dinh...
[Hình: 30362_phuong%20vi%202_7397.jpg]

O kia đứng nớ chi mô..
Tà dài trắng sáng bài thơ đội đầu..

(03-03-2011, 04:34 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ][Hình: 30362_phuong%20vi%202_7397.jpg]

O kia đứng nớ chi mô..
Tà dài trắng sáng bài thơ đội đầu..

Dáng nhìn nghiêng mộng là cô
Tay thì cầm sách mắt nhìn mô ngó chàng
(03-03-2011, 04:34 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ][Hình: 30362_phuong%20vi%202_7397.jpg]

O kia đứng nớ chi mô..
Tà dài trắng sáng bài thơ đội đầu..

Lung linh giọt nắng chợt vàng,
Nón bài thơ khuất mặt nàng Tố Nga.
Tóc huyền buông xuống kiêu sa,
Áo dài trắng muốt, phượng già rực bông.
Em đứng chờ ai trước mênh mông,
Gió nhẹ mơn man cánh phượng hồng,
Che nghiêng nón lá, dài suối tóc,
Em dấu lời thơ tận đáy lòng ?
Trang: 1 2 3 4 5 6 7