Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ VIII
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
(21-08-2012, 09:36 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Đừng ưỡn như thế em ơi
Gió to áo mỏng rồi bời lòng anh
Có nhảy thì nhảy cho nhanh
Trái kia sắp rụng sao đành chậm ri?
Hoàng hôn nhuộm ánh nắng tà
vuốt ve thiếu nữ dáng ngà tung bay
cát vàng in dấu gót hài
thuỳ dương sóng vỗ thơ ai lạc vần.
biển kia lấp loáng ánh tà
mon men con nước vỡ òa một khu
trời chiều lặng lẽ âm u
ưỡn mình tóc rối...để thu...nhạt nhòa...
Em dạng chân ra đón nắng tà
hoàng hôn khuất bóng biển tình xa
vũ khúc thiên di chiều loang lỗ
vệt gì đo đỏ cháy lòng ta ?
mấy duyên,mấy nợ,mấy tình
loanh quoanh luẩn quẩn cũng mình cũng ta
trời cao,biển rộng,chiều tà
nhảy nhót ngoài đó có mà ốm thêmtongue
Chiều nay ôi đẹp quá chiều nay
Trong làn nắng đỏ áo tung bay
Thân em tha thướt mơn trên cát
Biển hát ru em suốt cả ngày
thân cong,áo mỏng, tóc thề
giọt tình loang lổ vỗ về lòng anh
ơ kìa cô bé trong tranh
bóng trời lấp ló trong vành chân em
dang tay chạm phải ráng chiều
mượn lời của sóng ưỡn mình cô liêu

đưa chân về phía liêu xiêu
hình như chạm phải những điều gió lên

đưa hồn về cõi lênh đênh
mới mong thấy được một mông mênh tình
ôi gió vuốt ve làn tóc rối
ôi trời nhuộm đỏ mảnh hoàng hôn
ôi em đẹp quá làm ta ướt
ướt cả biển khơi , ướt lẫn hồn.
Lôi đài tạm đóng cửa trong giây lát! Quách khí quai lạy sau 12h để kèm mom
Trang: 1 2 3 4 5 6