Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ VI
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Dẫu cho trời có mây mưa
Con đường hun hút vẫn đưa ta về
Một thiên đường ánh đê mê
điểm tô nhan sắc những rề cỏ xanh .
Chiều nay ngồi ngóng đợi mưa về
Trời đất u sầu lạnh tái tê
Gió thoảng mưa qua buồn bất chợt
Ôm đàn ta hát khúc say mê
Xanh rì, rậm rạp hai bên bờ
Ở giữa đen đen lại trống huơ
Nhác thấy vầng hồng trên đỉnh nọ
Vội vàng ai tiến đến say mơ!
Bèo dạt mây trôi luống hững hờ
Mười năm trông ngóng những cơn mơ
Thu về hờ hững lòng ai đó
Để nỗi mình ta mãi đợi chờ
Kể từ ngày ấy biết người đâu
Để lại mình ta dạ buốt sầu
Thu tới cho lòng tươi mát lại
Chôn vùi đi những nỗi lo âu
Con đường xa tít mù khơi
cỏ non xanh mượt chân trời nắng rang
mặc mây mặc gió phủ phàng
thiên đường ta cứ mời nàng dạo chơi
Cỏ xanh thăm thẳm cuối trời
Đường dài vạn dặm biết người ở đâu
Mặt trời khuất bóng chìm sâu
Màn đêm buông xuống người mau trở về
(07-08-2012, 09:10 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Xanh rì, rậm rạp hai bên bờ
Ở giữa đen đen lại trống huơ
Nhác thấy vầng hồng trên đỉnh nọ
Vội vàng ai tiến đến say mơ!

Cỏ mọc hai bên cứ rậm rì
Đen đen ở giữa chẳng biết chi
Vầng hồng ở đỉnh... xa quá hả sigh
Dụ được thí sinh... Giám khảo (cười) khì...



"quay" lén xong đọc chẳng hiểu gì hết nailbiting
Người có thấy nguồn sáng phía đông
Mà mây trời vẽ một đường cong
Tưởng chừng như cảnh bồng lai vậy
Nên cỏ xanh trang điểm rợp đồng
Rặng cỏ nơi mô cứ xanh rì
trải dài theo mỗi bước chân đi
dù mưa dù gió đời gian khổ
tim vẫn tin yêu chẳng sá gì.
Trang: 1 2 3 4 5