06-10-2013, 08:27 AM (Được chỉnh sửa: 06-10-2013, 08:27 AM bởi Hoathuongsitinh.)
Hum đó 20pm em mới về tới SG, sau đó đi ăn sinh nhật thèng bạn già thân đã 19 năm... hok bít tối lên được hok... hok tranh thủ được thì hẹn tuần sau chúc huynh ngày khai trương đông khách và thật vui ^^
Ta đã biết đổi thay là mất mát
Đời phong ba nếm trải cũng quen rồi
Còn hơn để bàn chân mình bước lạc
Khóc cho mình... lau lệ cũng mồ côi...
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa