25-07-2012, 07:49 PM (Được chỉnh sửa: 26-07-2012, 11:42 AM bởi }{ồ điệp khách.)
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa
26-07-2012, 11:43 AM (Được chỉnh sửa: 26-07-2012, 11:46 AM bởi }{ồ điệp khách.)
đã up......
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa
(26-07-2012, 09:09 PM)kanguru Đã viết: }{ồ điệp khách là thầy giáo ư?
không, tớ là chủ quán cafe iêu
khuyến mại khách :
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa
(21-08-2012, 10:35 PM)aydada Đã viết: đả đảo chủ quán treo 18+ mà đưa hàng dưới 18
hoa này đã đạt tiêu chuẩn chưa e?? có vài bé còn cao hơn em nữa đó dá da
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa
19-10-2013, 11:38 PM (Được chỉnh sửa: 20-10-2013, 12:30 AM bởi }{ồ điệp khách.)
tuổi nắng mưa
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa