RE: ...Sưu Tập Thơ...
rêu > 07-03-2011, 11:40 PM
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG
Tôi về thăm núi rừng Cam Lộ
Khi nắng chiều xua trận gió Lào
Cát bụi khe Sanh thơm thuốc súng
Đường Cùa mờ mịt lối A-Sao
Gót nặng ba lô xóm Bảng Sơn
Cao Hy, Đá Bạt núi xanh rờn
Đồi Năm Hai bẩy mìn giăng bủa
Cam Thái, Hồ Khê xuống Tot-Mon
Mưa lạnh Ba Trung, nắng Bắc Bình
Hoả châu thắp sáng đêm Gio Linh
Cồn Thiên mỏi mắt đêm chờ địch
Quật Xá ngày vui lễ Đản sinh
Chiều xuống Đông Hà xuôi Cửa Việt
Dòng sông Thạch Hãn sóng đa tình
Cô em Mai Xá tròn như mộng
Trên đống tro tàn buổi chiến chinh
Quảng Tri. 1969
( unknow )