Thi Ẩm Lâu
Xót lòng nhớ những sớm mai - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Xót lòng nhớ những sớm mai (/thread-77.html)

Pages: 1 2


RE: Xót lòng nhớ những sớm mai - Lục Tuyệt Ngọc Long - 03-12-2010

Ừ thì anh sẽ chôn đi
Những là kỷ niệm những chi giận hờn
Ừ thì phủi hết sạch trơn
Hương nồng ân ái tưởng chừng tri âm
Bên nhau chưa trọn đôi năm
Nghĩa tình rách tựa kén tằm rối vo
Xót chăng sông vắng con đò
Chạnh lòng chăng những tàn tro lỡ làng
Gió đâu hốt bụi giữa đàng
Phũ phàng ném cả tân toan lên trời
Ai xui chiều chợt ngậm ngùi
Ngồi nghe kỷ niệm sâu vùi đáy tim



RE: Xót lòng nhớ những sớm mai - Lục Tuyệt Ngọc Long - 03-12-2010

khptnoname Đã viết:Xót lòng nhớ những sớm mai..
Xót lòng nhớ khói phôi phai trong chiều ..
Xót lòng bởi nhớ người yêu ..
Xót lòng nhìn dáng liêu xiêu nhỏ gầy ..
Xót lòng tình vội tan bay ..
Xót lòng khi lá phủ đầy ngoài sân..

lanhdiencongtu Đã viết:Ai đưa bông cải lên trời
Rau răm ở lại xót đời lá lay
Ngoài thềm từng giọt sương bay
Ngỡ là rất nhẹ - phủ đầy lá hoa
Hiên người liễu rũ thướt tha
Nhớ ai xõa tóc dưới tà huy bay
Lặng nghe thương nhớ dâng đầy
Như chừng em dạo qua đây...gót ngà
Ước chi chuyện ấy thật là....

-Apologize- Đã viết:...
Chiều nay em mặc áo trắng
Tuổi ngọc mất rồi còn đâu
Anh nhớ năm mình mười tám
Hai đứa ngồi đợi mưa ngâu ..

Chiều nay em mặc áo biếc
Hạ nhớ vạt nắng mong manh
Em ơi Thu rồi đấy nhỉ ?
Chớm buồn phiến tim mong manh ..

Chiều nay em mặc áo tím
Hoàng hôn buông phía sau đồi
Sau rèm cung đàn gãy nhịp
Vỡ vụn giọt nước mắt rơi ..



RE: Xót lòng nhớ những sớm mai - Lục Tuyệt Ngọc Long - 03-12-2010

Rũ xuống bụi đường phiêu lãng
Dừng chân bên bờ biển xưa
Âm ba trùng dương biển hát
Tìm đâu dấu chân đợi chờ

Ta về một chiều nhiều gió
Ngươì xưa mệt nhoài ra đi
Bàn tay bâng khuâng nhắc nhở
Muộn rồi tiếc nữa mà chi

Ngày về cát bay theo gót
Buồm ra khơi lâu lắm rồi
Lặng ngươì nhìn trời sâu hút
Cánh chim qua đời không đôi....

-Apologize- Đã viết:...

Anh vẫn hoài thương nhớ một mùa đông
Khi thu tàn bông dã quỳ mới nở
Nhưng làm sao những bước đường dang dở
Cứ đưa anh về những lối không em ..

Những vòng tay dập dìu những ấm êm
Anh mỉm cười với nỗi buồn vay mượn
Nhớ ai đó trong cái hôn mường tượng
Để cứ xót lòng mỗi một sớm mai ..




RE: Xót lòng nhớ những sớm mai - Lục Tuyệt Ngọc Long - 03-12-2010

Từ bài của Ngạo Thế Cuồng Sinh:
Xót lòng những sớm sương mai ..
Đêm thâu trăn trở nối dài giấc mơ ..
Ta ..
Ta chẳng còn tuổi ấu thơ ..
Đem vào giấc mộng .. hững hờ tim yêu .
Thương em ..đau xót thật nhiều ..
Chiều trông trở nắng .. xiêu xiêu dáng gầy ..


Vũ Thiên Di Đã viết:Sáng chớm lạnh trời buồn nắng khẽ
Giọt lặng thầm rơi nhẹ buồn hiu
Thu qua cho lá tiêu điều
Sao Đông chưa đến mà chiều vắng tênh ...




RE: Xót lòng nhớ những sớm mai - Lục Tuyệt Ngọc Long - 03-03-2014

Hà Nội mùa trở rét
Chông chênh con đường dài
Mưa phùn bay lất phất
Như ngăn bước chân ai

Hà Nội mùa se lạnh
Hun hút gió hanh khô
Nép mình trong ngõ nhỏ
Nghe tiếng đời hư vô

Hà Nội mùa trở rét
Cô đơn lạnh bàn tay
Ngập ngừng lòng muốn hỏi
Em có về hôm nay???



RE: Xót lòng nhớ những sớm mai - Lục Tuyệt Ngọc Long - 04-11-2014

Làn gió rối
tuôn hờ mái tóc
Em đi về
Trĩu nhớ xôn xao
Nghe hư vô
Ngấn lệ hoen trào
Dưới vỉa hè
Nhạt dấu chân xưa

Em giờ đâu
Màu áo hanh hao
Ôm dư âm
thiếp ngủ muộn màng
Nghe gió rối
thở dài trong tối
Sớt chia gì
Nặng nợ trần ai...

Làn gió rối...
Phiêu di trên đường
Làn gió rối
ly hương.....

Ừ thì say
Ta cứ say
Ném tung kỷ vật
phí hoài tháng năm

Thôi không nhớ
dẫu âm thầm
Ta về hát vọng
nốt trầm
riêng ta........


RE: Xót lòng nhớ những sớm mai - Lục Tuyệt Ngọc Long - 04-11-2014

Anh vội vã tìm em trong giữa những mơ hồ
Những lo toan bộn bề tất bật
Trời Sài thành có bao giờ yên giấc
Nên lòng người cũng khắc khoải chờ mong

Em bây giờ nơi đâu giữa phố đông
Cho trái tim anh tìm về nương náu
Biển đời xô...biển lòng đâu tạnh ráo
Vẫn còn ngập ngụa trắng mưa bay...

Chợt xót lòng nhớ những sớm mai
Ngày gian khó sao ngọt ngào đến thế
Bát cơm chan đọa đày nhân thế
Những cơ hàn thiếu trước hụt sau

Ngày qua ngày cơm áo nối đuôi nhau
Cuộc sống cũng không còn khốn khó
Nhưng tâm bão trong lòng như tích gió...
Chực chờ đến hẹn phong ba

Chợt nhói lòng trước những phù hoa
Những đam mê, những điều ham muốn...
Ngoài kia chiều đang còn rớt muộn
Chút nắng tàn le lói của mùa thu...