Thi Ẩm Lâu
Lạc Lõng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Lạc Lõng (/thread-1597.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 26-06-2014

Ngàn năm luân hồi
Rơi lệ bởi vì ai
Đường muôn dặm
đâu chỉ là trái phải
Sinh rồi tử
phận mỗi người phải trải
Mỏng manh đời chỉ như nắng pha sương
Ngàn năm luân hồi trời còn trải tang thương
Người hoá đá vọng thuyền về bến đỗ
Sống ở đời dứt làm sao chữ khổ
Lấy đau thương làm hạnh phúc kiên cường.
Luân hồi ngàn năm
Còn hỡi bóng người thương
Lời hứa ngày xưa người có còn nhớ mãi?
Ngàn năm luân hồi
Liệu có còn gặp lại
Lịch sử đổi thay
Liệu năm tháng có thay.
Ngàn năm luân hồi nhanh lắm một bàn tay
Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã lạnh
Nụ cười gượng, đến nhanh đi chóng vánh
Đêm trôi hoài trôi mãi mãi không thôi.
Thế thái nhân tình sao chỉ trắng như vôi
Màu tình nghĩa cùng với người nhạt mãi
Biết thời gian có nào đâu trở lại
Giữa luân hồi thổn thức sóng không nguôi.


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 26-06-2014

Chẳng còn em hồng giận chẳng đơm hoa
Vườn tuy rộng chỉ xanh màu lá biếc
Mây trên cao xám một miền hối tiếc
Vắng đôi ta trăng mười sáu trăng mờ

Chẳng còn em đành họa mấy vần thơ
Gói đợi chờ thả bơ vơ chiều nhớ
Thấy người đi mà lòng hoài ngờ ngợ
Đêm xếp sao trời mưa gió đến tan hoang

Chẳng còn em tim khẽ chệch phím đàn
Nốt trầm cũ bỗng chừng như lạc lõng
Căn phòng nhỏ phép màu nào hóa rộng
Thấy khó lòng tràn ngập những hoài nghi

Chẳng còn em chân chẳng thiết tha đi
Đôi tay lạnh đem vai gầy ủ ấm
Hai mươi thôi mà ngỡ già lẩm cẩm
Mới nói tức thời mới đó lại quên.

Những nỗi niềm chợt ùa tới chênh vênh
Muốn ghi hết ra cho thỏa lòng thỏa dạ
Bắt đầu từ đâu thân thuộc giờ như lạ
Giữa biển đời bóng thuyền nhỏ bấp bênh


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 26-06-2014

Gió dịu dàng vẫn ủ mầm giông bão
Mãi nhắc cuộc đời có dại mới nên khôn
Như biển khơi hôm qua sóng dập dồn
Nay nhìn lại trời thì trời trong nắng rạng

Nối tiếp bình minh là chiều tà chạng vạng
Hết đêm dài ngày mới sẽ hồi sinh
Đời bấp bênh, bao kẻ ước yên bình
Không vướng bận những ưu phiền trần thế.

Bước tiếp đi đừng làm người đến trễ
Đừng để hoài, để phí tuổi xuân xanh
Nếu ví cuộc đời chỉ như một bức tranh
Tay cầm bút, tay cầm màu, tôi vẽ

Đoạn đường dài nhiều đường ngang, lối rẽ
Ai đủ tài biết...đoạn cuối đến đâu
Nhiều niềm vui hay chỉ lắm âu sầu
Sao biết trước nơi đâu là cạm bẫy

Đời ngắn lắm thôi, suy nghĩ nhiều chi vậy
Sống hết mình chớ lo lắng băn khoăn
Như sao băng kia rực cháy dẫu một lần
Nhưng vẫn đẹp bởi rạng ngời mộng ước


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 18-03-2015

Tớ hóa mình thành một chiếc phong linh
Chờ cậu đến và mang theo làn gió
Và cậu ơi, dẫu tớ hằng bé nhỏ
Vẫn sẽ hát tình ca bằng cả trái tim mình
Tớ là tớ thôi, một chiếc phong linh
Sẽ chờ cậu qua năm này tháng nọ
Từ sáng đến khuya, ngóng chờ nơi đầu ngõ
Nước mắt không màu đọng lại giữa thinh không
Tớ là tớ thôi, vẫn sẽ mãi đợi mong
Dù xung quanh bảo tớ rằng ngốc nghếch
Tớ vẫn yêu, vẫn chờ không biết mệt
Cậu sẽ quay về! Tớ sẽ giữ niềm tin.


RE: Lạc Lõng - Phiêu Dao - 20-03-2015

Hôm qua, lạc lõng vô cùng
Nhấc tay bấm số, tay rung lệ nhoà
Bất ngờ, Lạc Lõng tìm ra...
Đôi chim lượn hót tiếng hoà vào nhau...

pd


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 02-06-2015

Xoay đều những chiếc nan hoa
Quyện vào không gian mùi hương trong vắt
Cậu ngồi phía sau vòng tay xiết chặt
Hạt nắng rơi đều ướt đẫm cả bờ vai
Là con gái, là con trai
Đứng cạnh bên nhau giữa vườn trường đỏ thắm
Tháng sáu về, mùa hạ này lạ lắm
Nét môi cười mà mắt ủ đầy sương
Tớ vẫn như ngày nào, yêu cậu lắm, hạ thương
Nhưng có thể không, cậu chậm về chốc lát
Để tớ sống trong một mùa hạ khác
Đầy những dại khờ thưở áo trắng tinh khôi


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 11-06-2015

Em có thể sẽ không ghét mùa đông
Em hứa với anh, thật mà, không nói dối
Cái rét ngoài da và trong lòng không có lỗi
Lỗi tại nơi em gieo hơi ấm cho mình
Đừng trách em ngắm mãi một tấm hình
Không phải nhớ đâu mà là quên đấy ạ
Quên một tình yêu đi ngang đời vội vã
Em ngẩn người tự hỏi: đó là ai
Mưa rơi đều, em đợi ánh ban mai
Đợi góc phố ửng hồng duyên nắng mới
Kỉ niệm cũ thành sương em sẽ đợi
Gió ngang qua, tan hết, bởi...không bền...

Quen thuộc đau rồi có phải gọi là quên ...?


RE: Lạc Lõng - aydada - 29-06-2015

(16-09-2013, 06:20 PM)Lạc Lõng Đã viết: 029 Học học học... Cố gắng quên đi mà vẫn không được... Quên không lẽ khó thế sao, mà tập hoài vẫn k đc.


Nỗi nhớ em không phải nỗi nhớ thu
Cũng không nhớ tiếng ve nào xa vắng
Mà chỉ nhớ 1 phút giây thầm lặng
Nắm tay nhau quên mất đoạn đường dài

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ nặng bờ vai
Khi mà em nhẹ nghiêng đầu khẽ tựa
Vẫn yêu em dù xa rồi lời hứa
Tình yêu nào mãi mãi phải không em

Nỗi nhớ em, nhớ khuôn mặt lấm lem
Trên xe đạp lưng ướt mèm vì nắng
Nhưng giờ đây còn đâu màu áo trắng
Lạc đâu rồi vị mặn thấm môi đưa

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ một chiều xưa
Lặng như gió, em nhìn mưa vụn vỡ
Nụ cười nhạt mang theo nhiều bỡ ngỡ
Ngọn lửa nào nhen nhóm ấm hồn hoang.

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ rất vội vàng
Lần đầu gặp vấn vương màu mắt biếc
Vẫn ngược xuôi trên dòng đời mải miết
Sóng gợn về đôi mảnh nhớ mong manh.

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ vẫn còn xanh
Xưa vị mặn nay hòa thêm vị đắng
Đêm vang vọng chút âm nào sâu lắng
Chợt ngỡ ngàng... không phải nỗi nhớ kia!
Quen và Quên nó khó như nhao sad


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 30-06-2015

(29-06-2015, 10:34 PM)aydada Đã viết: Quen và Quên nó khó như nhao sad

Vâng, Quên một người đã từng yêu, khó như phải nhớ một người chưa từng gặp. happy


RE: Lạc Lõng - aydada - 30-06-2015

Không, Quen một người mà mình yêu và Quên một người mình đã yêu nó đều khó như nhao