Thi Ẩm Lâu
Lạc Lõng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Lạc Lõng (/thread-1597.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Lạc Lõng - kanguru - 21-09-2013

hihi

Pé lạc đường lạc lõng ơi..
vô làng thiam thì sẽ ko có chiện nạc nõng..
vì thế nên giao lu với huynhdetymuoi cho vui ..đừng có đứng riêng lẻ sẽ thấy buồn vì tưởng mọi người ko quan tâm
sẽ thấy mình càng lạc .....hậu đó nhen


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 22-09-2013

(21-09-2013, 07:34 AM)kanguru Đã viết: hihi

Pé lạc đường lạc lõng ơi..
vô làng thiam thì sẽ ko có chiện nạc nõng..
vì thế nên giao lu với huynhdetymuoi cho vui ..đừng có đứng riêng lẻ sẽ thấy buồn vì tưởng mọi người ko quan tâm
sẽ thấy mình càng lạc .....hậu đó nhen

Ý ý... không biết có khách đến nhà thăm nên đón tiếp hơi trễ. Quả thật mới vừa vào cứ tưởng nhầm nhà, hết hồn vì được kêu bằng Pé031 029
Hỳ hỳ, cảm ơn (huynhdetymuoi) Kanguru đã ghé qua, "Pé lạc đường" 033 xin hứa sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để không còn lạc lõng và tránh xa luôn lạc... hậu 015


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 22-09-2013

Phút giây đầu bối rối ánh mắt nhau
Quanh co lối ấm một màu hoa nắng
Đứng lặng im , ngắm nhìn từng khoảng lặng
Mãi bên nhau đến cuối đoạn đường dài

Hạ vội đi, thu đến chợt vươn vai
Chẳng nói chi, đường phủ vàng sắc lá
Mà trong anh vẫn một màu khác lạ
Giấc mơ nào xanh thế? Một màu xanh

Nắm tay nhau tô điểm một bức tranh
Kìa hi vọng nhuộm tâm hồn bé nhỏ
Sắc buồn phiền dần đà phai theo gió
Chẳng thể ngờ, màu hạnh phúc dần phai

Mau! Mau! Mau! tô điểm giấc mộng dài
Cánh đồng xanh, bầu trời cao cao lắm
Biển dịu êm, cánh buồm xa đỏ thắm
Tưởng dễ dàng, sao tô mãi không xong?

Vẽ! Vẽ! Vẽ! rồi cũng hóa thành không
Đâu rồi sắc xanh khi hạ nằm gác mái
Sắc xám đâu? Khi mưa rào về lại
Tìm đâu ra sắc tím buổi hoàng hôn?

Quên! Quên! Quên! Màu hồng phấn tigôn
Nơi trao nụ hôn, lần đầu e ấp
Chẳng ai ngờ trên dòng đời tấp nập
Ta vội vàng, màu hạnh phúc đánh rơi

Vạn sắc xanh sao vẫn cứ xa vời
Cánh đồng ấy, bầu trời cao hôm ấy
Ngàn sắc bạc vẽ vẫn hoài không thấy
Cơn sóng nào ôm nỗi nhớ hôm nay?

Chùm phượng hồng yêu dấu đã rời tay
Sao góc vắng phượng thẫn thờ đứng mãi
Nhớ, nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Đường cũ đây rồi, đâu ánh mắt cũ ngày xưa?



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 01-10-2013

Tôi ước mơ có cây bút nhiệm màu
Vẽ tranh chi đều hóa thành sự thật
Để tôi vẽ lại tháng ngày đã mất
Đưa tôi về với kí ức ngày xưa

Vẽ lại trong tôi đôi bóng hàng dừa
Đứng gội đầu giữa màn mưa xám trắng
Vẽ tiếng ve đang kím tìm chị nắng
Lũy tre già kề cạnh búp măng non.

Vẽ lại trong tôi cánh đồng lúa con con
Dàn hoa bí hoa bầu đua cùng sắc trấu
Chú ong già tìm bạn thời thơ ấu
Cậu bé gần nhà, cậu bé thích làm thơ

Vẽ lại trong tôi, đôi bím tóc phất phơ
Nhảy tung tăng trên cánh đồng quê vắng
Nụ cười đấy góp nhặt từng sợi nắng
Đợi đêm về để sưởi ấm hồn tôi.

Vẽ lại trong tôi sông nhỏ lững lờ trôi
Lặng như gương, nước chiều trời soi bóng
Lũ trẻ chăn trâu ngâm mình khi nóng
Tiếng vui đùa gợn những sóng lăn tăn.

Vẽ lại trong tôi gương mặt chẳng nếp nhăn
Mái tóc đen tuyền chẳng buồn vương sợi bạc
Mẹ tôi đấy, chẳng bao giờ đổi khác
Thương con nhất nhà dù đôi lúc vẫn mắng la

Vẽ lại trong tôi ảo tưởng một người cha
Mà tôi đây chẳng bao giờ được gặp
Tình thương ấy dẫu mẹ thầm bù đắp
Nhưng dáng hình con phác họa chẳng ra.

Vẽ lại trong tôi từng tiếng hát lời ca
Màu áo trắng tụ trường tinh khôi ấy
Màu hoa cúc đã vàng từ thuở đấy
Ngọn lửa nào mà nhuộm đỏ hồn tôi

Vẽ lại trong tôi vị mặn đắng mặn môi
Khuôn mặt lấm lem cái ngày chia tay ấy
Hàng phượng đứng buồn, cố vươn cành lá vẫy
Ra khỏi cổng trường khỏi kỉ niệm ngày xưa

Vẽ lại trong tôi chuyện cổ tích ngày mưa
Dựa vai tôi em cười hăng hái kể
Chuyện cổ ấy tôi thuộc lòng đến thế
Vẫn giả vờ cứ như thể chưa nghe.

Vẽ lại trong tôi ngày nắng cuối hè
Tiếng ve vắng kêu rền như tiễn biệt
Còn chăng tôi chỉ một miền hối tiếc
Phút giao mùa người cũng đã xa xôi.

Vẽ lại trong tôi ừ vẽ lại trong tôi
Một giấc mơ mà tôi hằng mơ ước
Vẽ vụng về nên chẳng hề xong được
Để rồi giờ bút hết mực...niềm tin.



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 01-10-2013

Suốt đêm
Trời thắp vầng trăng
Rơi vài chấm lửa
Nơi vì sao anh
Sương ai rơi đọng
Trĩu cành
Nâng niu
Lá giữ
Chẳng đành bỏ đi
Chữ yêu đứng cạnh
Chữ vì
Nên bóng em đứng
Ôm ghì
Bóng ai
Ừ yêu!
Chẳng đúng
Chẳng sai
Như sao băng sáng
Rồi phai
Một lần
Người đi
Dạ cứ bần thần
Mắt hờn cứ dõi
Mi trần
Giữa mưa
Tình em đan sợi
Đã thưa
Nên hạnh phúc ấy
Ta chưa
Trọn lời
Này này
Nguyệt Lão
Trên trời
Tơ hồng sai mối
Rối bời
Tình tôi
Phút đầu gặp gỡ
Bồi hồi
Phút cuối xa cách
Mấy lời
Dối gian
Sáng nay trời rủ
Tro tàn
Buông lơi
Nhẹ rủ
Khuất màn bình phong
Bỏ đi
Hương rượu
Đã nồng
Bên cầu vọng lại
Người đông
Khẽ cười...



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 08-10-2013

Phượng tàn ánh lửa, chiều buông
Võ vàng nỗi nhớ trời tuôn lệ sầu
Tay đưa ôm siết đêm sâu
Trông mong mắt biếc đã lâu chẳng về
Qua rồi 1 giấc u mê
Mai trời rải nắng tứ bề, tim đau
Nhớ nàng nỗi nhớ trôi mau
Nhớ ngày bão nỗi bên nhau chẳng rời
Khi xa bóng lẻ chơi vơi
Mây trời dẫn lối, trả lời nhớ thương
Chữ yêu chẳng sắc chẳng hương
Chẳng hình chẳng vị mà vương bao người
Ừ thôi, đã lạc vị cười
Giờ còn vị đắng cũng lười, chạm môi
Ừ yêu, một thoáng chốc thôi
Chỉ là kỉ niệm bồi hồi chẳng đi
Ừ quên, đâu khắc đâu ghi
Chỉ vì hình dáng ở lì trong tim
Giờ tìm ai tỏ nỗi niềm
Khi trời đã vội nhấn chìm giấc xưa
Mai này tan giấc ban trưa
Ai người cùng nhóm lửa trời soi đêm?



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 12-10-2013

Đem tình hòa dòng nước
Đem nhớ viết thành thơ
Tình nặng xuôi không được
Nhớ bền lửa làm ngơ.

Đã một lần đổ vỡ
Tim ai còn vẹn nguyên
Ngắm mây lòng ngờ ngợ
Xa phải bóng thiền uyên?

Lòng chân tình khấn nguyện
Người yêu người hơn tôi
Chẳng lặp buồn câu chuyện
Vẹn tình chữ lứa đôi.

Chiều vương làn tóc tối
Ngại ngần lửa sang tay
Gió cười lòng bối rối
Sông chàm nhuốm màu mây.

Nước bao giờ ngừng chảy
Yêu khi nào mới thôi
Quên có nào đâu vội
Quay đầu. Người xa xôi!



RE: Lạc Lõng - lenne - 13-10-2013

Tháng 8 thu tàn thu thôi nhuộm lá
Cây xương rời rã - cây ngả nghiêng buồn



RE: Lạc Lõng - thủy tâm - 14-10-2013

Ta lạc lõng giữa dòng đời bão tố
Đứng chơ vơ giữa phố lạ đông người
Có phải trăm năm chỉ làm thân bói cá
Trên cọc buồn tìm lại mảnh tình rơi


Haizz, đang lạc lõng 031



RE: Lạc Lõng - Mr.Kind - 14-10-2013

Mần chi mà dạo ni thở than dữ vậy ta? 015