Thi Ẩm Lâu
Ngũ Đại Thi Nhân - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Ngũ Đại Thi Nhân (/thread-1166.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 18-11-2012

Giang hồ biến ảo, phong vân đổi sắc kể từ ngày Đông Hớ Thiệt tung vạn vạn bản sao Đê tiện Bí Lục ra giang hồ. Vốn chỉ lưu hành trong nhóm Ngũ Đại Đê Nhân thì nay đã lan rộng khắp bể đến độ nhà nhà đê người người đê.Nhưng không vì vậy mà giang hồ bớt đi loạn lạc.

Trên Núi Sầm ,(còn gọi là Sầm sơn.Đó là tại người ta không biết chứ tên của nó là Núi Xàm,chữ xàm của xàm xí. )Mà gọi núi cho oai thôi chứ nó như quả đồi, đỉnh đồi chỏng lơ vài cục đá xa có thể nghe âm thanh của Gió đang rì rào cùng biển.Ngạo Thế Cuồng Sinh sau khi chém banh 4 lầu thì thoái ẩn giang hồ,suốt ngày trên núi Xàm dạy dỗ 3 nữ đệ tử, mỗi nàng như một bông hoa, mỗi nàng một vẻ khác nhau.

Nhược Thủy: trước khi nhập môn tính cách mít ướt.Chịu nhiệt với đời không nổi.
Chỉ sau ba tháng nhập môn đã nhanh chóng luyện ra bùa yêu, rồi kế đến cưa đổ hàng loạt chủ quán ốc.
Đê tiện tột bực nên xách kiếm xuống núi hành tẩu giang hồ và nhanh chóng đứng vào hàng cao thủ trong Nhảm giới.Nghe đồn Nhược Thủy lấy chồng và đang phong cho ta chức sư Tổ.

Tử Diệp Nguyệt: trong một lần đi hóng hớt trong rừng, bất chợt ta gặp một con bé gầy gầy , tướng như lá liễu mặc chiếc áo tím phất phơ trong gió, ta bèn nhận làm đồ đệ.
Thập tam Sát chiêu cũng đã luyện nhưng mới 2 thành ..Bói toán chỉ mới mức tung dc đồng xu.Nhưng dc cái có hiếu suốt ngày kề cận bên ta.

Dao Uyên: cô đệ tử ta lụm dc ở Điện Biên, hay Điên Viện cũng chả nhớ chỉ nhớ nhỏ rất xinh.Nhỏ nhất chắc được cưng, nên suốt ngày chơi boom mìn, với cả game căn phòng bí mật chi chi, trèo cây bẻ lá, phá hoại hoa màu, ăn hiếp người quá cố, véo tai trẻ sơ sinh, nói chung không trò tai ác nào ko làm.

Tưởng đâu được yên phận già..vui thú điền viên với đám đệ tử giao lại Đê Tiện hội cho Tee đệ coi ngó..còn ta vân du tứ hải, lấy thơ làm bạn, lấy trời làm nhà.Nhưng không, có lẽ cây cao bóng cả.Những mũi dùi đang nhích gần với sát khí khôn lường.Buộc ta phải xách Hàn Phong Tàn Nguyệt Kiếm ra dụng lại.

Và nó cũng là phút bắt đầu cho kỳ:
Luận Kiếm ở Đại Phong Môn

Chiến Ni



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 26-11-2012

Nam Lãnh Côn sau khi chiến hoà tại Đại Phong môn còn chưa thoả chí bình sinh ..tỏ ra hậm hực, nên bèn đánh vào chữ Cuồng nhưng ày dà, Đánh một trúng 3 ghê thật nhưng thương thay cho 2 kẻ vô tội bị Tây Ngạo kéo vào cho ăn đòn chung.
Cuồng Trởi

Tây Ngạo nào buồn trả đòn hắn chuyển hướng qua Miền Trung thả Gió.

Thi Phi

Nhẫn?

Nam Lanh Côn sớn sác bụng bảo dạ,hay nó đập mình bèn vào:

Hai anh em mi chỉ một đường côn 026

Tiếc thay bị bé cái nhầm , bị Gió chưởng văng vách cam bái hạ phong.

Không thể để yên cho Gió nổi loạn .

Hoàng Đảo chủ bắt đầu phản công.

Ban đầu y sai tiểu tốt hủ hèm ra phá loạn .Ai dè mèo con giả cọp bị Loạn Nhảm đả bại lặn mất xác.

Buộc lòng đích thân ra tay..

Triến Thánh

Tiếc thay văn phong quá cũ,chiêu thức không mới.Đối phương chỉ cười đểu rồi thăng 33 tầng.

Hậm hực..vì công lực tuột ..hậu.Cách Tơn thôi...Cách Tơn thôi!!!!!!!!!

Y bèn lùi vào Đại Phong Môn nghiền ngẫm 13 Nhảm chiêu.

Quả danh bất hư truyền..Hoàng Đảo chủ trong 1 tối đã am tường 2 thức và thi triển ngay lập tức.

Từ Tác Văn, Thi Ẩm , Phiếm luận,Tàng Thi,Ảnh Phòng chưa thoả mản

Hoàng đảo chủ chôm lun chiêu Diện Quỷ Lừa Tình..đả phá tan nát đời Cô Lan ,làm nàng chỉ biết thốt lên

Vầng...Vầng..cuối tuần vui vẻ.

Tây Ngạo



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 13-12-2012

Sự cách tân và vùng dậy mãnh liệt của Hoàng Đạo Chủ đã đưa giang hồ vào thời Ngũ Mạt

Thi Bá sau khi bị Hoàng Đạo Chủ đá một bài gần vạn chữ đã biệt tích giang hồ

Trăm Năm Một Tiếng Tù Và

Thi Vương trút nỗi sầu vào những lời ca tiếng nhạc vừa ai oán vừa da diết

100 ca khúc bất hủ truyền kỳ

Thi Cương chuyển nghề tư vấn tâm lý và sinh vật vã cho chị em

Tư Vấn Tâm( ) Lý!

Thi Thánh vừa sáng tác thơ vừa bán bông, thi thoảng lên núi Xàm chém gió cùng ta

Còn ta vẫn nhảm , nhảm vô đối nhưng , chuyển từ F9 sang chế độ luyện công..Canh khuya lọc cọc viết

truyện

Thế nên Hoàng Đạo Chủ đã tung chưởng :

Ca Dao thời Ngũ Mạt

Cuộc đời có thịnh có suy , tre đã già măng mới thấy vài mạng có tố chất đê hy vọng sẽ nối bước kế thừa Ngũ đại trong thời gian tới.

Kế thừa Thi Thánh có lẽ không phải nàng Tieu Chieu vì lý do đơn giản là nàng đã về với Thi Cương , vì vậy Hàn Tuyết cô nương sẽ nắm ghế của Nam Côn

Thi Vương thì đã có Băng Phong kế tục, chưa kể một số điệt nhi

Thi Bá cái này khó ai có thể vừa rành Hán Ngữ vừa thuộc điển tích vừa bá đạo khi biện luận.

Thi Cương người khó nhằn, khó hiểu nhất trong mắt ta nên luận người kế thừa như người mù sờ voi chi bằng khỏi nói


Còn ta..3 đệ tử nữ ,2 sư đệ .Khổ nỗi không ai đủ trình nhảm và đa tình..hy vọng thời gian sẽ khác

Bất chợt một tay bút như sét ngang trời, vừa nóng vừa lạnh, chút ngông chút dẹo à không dịu..Có lẽ nick Nhật Nguyệt ngày nào đó sẽ kế thừa hướng Tây của Thi Tiên ta vậy


Tây Ngạo



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 17-12-2012


Đệ Tử Thi Tiên _ Nhược Thủy




[Hình: NHIPSONGTRE.ORG-416687_10150984917044587...9290_o.jpg]


Thầy nào trò đó .Kể cũng lạ ngày gặp nhỏ là ở quán ốc bên quận 4 ..Ta cùng phu nhân ngồi dạy bảo mãi vẫn cứ mít ướt.

Thế nhưng người dám yêu dám hận dám chửi..thì đúng là thầy nào trò đó.

Mãi một năm ta bôn ba nhìn lại đệ tử ta thiệt xuất chúng .Thâu tóm hêt các chiêu thức từ nhảm..đá đểu, cho tới coi bói.


Những bài luận tưng tửng sắc nét và văn phong không kém phần ác.


Trích dẫn:Ghét, thích, lợi dụng và cả tin hay là ngu?

by Nhược Thủy on Thursday, August 9, 2012 at 9:28pm ·

Sáng hôm qua đi chùa. Vô thắp nhang đứng khấn như vầy:"Con xin kính lạy Đức Phật Tổ Như Lai và chư vị Tôn Phật, con xin kính lạy đức Ngọc Hoàng....
Con tên là...
Hôm nay con tới đây kính xin dâng nén nhang cảm ơn các vị đã phù hộ cho con và gia đình con có được cuộc sống bình yên như hiện nay, xin cám ơn đã phù hộ con làm được việc mà con thích con muốn, xin cám ơn ..."
Chỉ cám ơn thôi, không xin xỏ. Vì bản thân tự thấy rất may mắn khi trong một lúc bằng an như thế này.
Dẫu có vài điều muộn phiền nho nhỏ...

1. Ghét: Mình chứng kiến cảnh ai đó ghét 1 ai đó, mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận từ hai phía. Và, bên nào cũng mệt.
Mình cố gắng làm điều gì đó - hết sức chân thành - để thử thay đổi kết cục của vấn đề giữa 2 bên. Nhưng mình thất bại, vì không dễ chút nào, khi bức tường Thành Kiến đã tự bao giờ được bồi đắp thêm bởi những bản ngã tự tôn. Và rồi chẳng ai vui vẻ gì cả. Mình hơi muộn phiền khi phải làm nhân chứng bất đắc dĩ cho sự chia ly này....Giá như ai đó biết nhún nhường một chút, và một ai đó biết "chậm" lại một chút...
2. Thích: Mình thích tính cách thẳng thắn và manly của em. Rồi em gặp chuyện, mình cứ nghĩ, ờ nếu như mình khuyên em thay vì khích lệ em sống không giấu diếm, có khi mọi sự đã khác. Ồ mà lúc đó thì em lại chẳng còn là em nữa, và thế là Thích lại thành Ghét đấy...Vậy có khi Thích chưa hẳn là tốt...
3. Lợi dụng: Mình cũng là người luôn có cảm giác có lỗi khi say No với ai đó, hoặc cảm thấy day dứt khi có việc gì đó của ai đó mình có thể giúp mà không giúp, cho dù họ có từng nhờ mình giúp hay chưa. Từ điển Tiếng Việt có thể gọi đó là Bao đồng. Nhưng mình ít khi nghĩ ai lợi dụng mình ở cái sự đó. Bạn bè năm thì mười họa mới gặp, lâu lâu gọi điện biết chắc là nhờ vả. Dù có thể từ chối nhưng mình vẫn say Yes. Thấy nick bạn online hăm hở nhảy vào chào hỏi rôm rả, bạn chẳng reply. Vài lần như vậy, mình hục hực: Bữa sau mà mi nói chuyện ta ko thèm nói lại đâu. Một ngày đẹp trời, bạn Hi, Loan. Mình hí hửng reply Hi, N tắp lự. Bạn nhờ vả, mình lại say Yes. Nhiệt tình chạy quanh Tp tìm món đồ đó giùm bạn. Tìm ko ra, nhắn lại bạn ơi xin lỗi hỉ, tìm hoài ko có. "Chỉ mình ta với ta", bạn lại một cái nick vàng mà như xám, im re....
Sự lợi dụng uyển chuyển biến mình thành kẻ tòng phạm, nói láo không chớp mắt. Sự lợi dụng yếu ớt làm mình có cảm giác mình là Super woman có thể cứu rỗi loài người, mình quay cuồng tìm cách làm điều mình biết là sai...
4. Cả tin hay là ngu: Hai bên tranh luận như thể mình là người vô hình.
"Lớn đầu rồi còn bị lừa, ai nói chi cũng tin. Bao nhiêu lần bị vậy cũng tin. Cả tin vừa thôi!!!"
"Cái đó không thể gọi là Cả tin. Đã biết bị lừa mà vẫn tin thì gọi là Ngu"
Thì có chi đâu, bậm môi bậm miệng say No một lần coi đời thế nào. Lúc đó tự biết mình Ngu hay cả tin thôi.
Mà con thú trong Kỷ Băng Hà 4 đã nói rồi. Nó nói: "Mày biết sao tụi tao không lo lắng, buồn rầu không? Vì tụi tao ngu, rất ngu"
Yeah, Stupid made you Happy!!!!!
Thì cứ để tui Ngu trong Hạnh Phúc đi nhé winking Đời ơi ^ ^


Cái sự nhảm của đệ tử ta cũng thiệt là khó đở ..


Trích dẫn:Kinh tế khó khăn mà nhiều người làm ăn kỳ cục quá. Kể cho nghe, hôm qua ngộ chại tới cầu ĐBP ngộ thấy xe pán mía cây. Ngộ mới nói ông chồng tấp xe dô, dồi ngộ nói dới ông pán mía pán cho ngộ cây mía. Mà ngộ hông muốn ông dùng cái dao chặt chặt cây mía, ngộ muốn ổng dùng răng xước zỏ mía cho ngộ thôi. Đó, ngộ chỉ nói dậy thôi chớ ngộ có làm gì đâu mà tự nhiên ổng nổi khùng lên đuổi ngộ đi, ko chịu pán mía cho ngộ là sao...Kỳ cục quá à....

Nhược Thủy


Trích dẫn:Năm sinh của bố: 1980
Năm âm lịch: Canh Thân
Niên mệnh:Mộc - Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu)
Năm sinh của mẹ: 1981
Năm âm lịch: Tân Dậu
Niên mệnh: Mộc - Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu)
Năm sinh dự kiến của con: 2013
Năm âm lịch: Quý Tỵ
Niên mệnh: Thuỷ - Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng)
Phân tích cát hung:

1. Ngũ hành sinh khắc:
Niên mệnh con là Thuỷ, bố là Mộc, mẹ là Mộc, như vậy:
Ngũ hành của bố là Mộc tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.
Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.
Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

2. Thiên can xung hợp:
Thiên can con là Quý, bố là Canh, mẹ là Tân, như vậy:
Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

3. Địa chi xung hợp:
Địa chi con là Tỵ, bố là Thân, mẹ là Dậu, như vậy:
Địa Chi của bố là Thân tương hợp với Tỵ của con, rất tốt.
Địa Chi của mẹ là Dậu tương hợp với Tỵ của con, rất tốt.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4

Kết luận: Tổng điểm là 9/10
Rất tốt nếu con bạn sẽ rất hợp với bạn.

Há há há há!!!!

Và để kết cho phần quảng bá, ta move bài này về để chúng ta cùng đọc và cảm thụ

Trích dẫn:Sáng nay đọc stt của bạn nào đó, nói đại ý rằng: mọi người đừng có cố xây dựng một người chồng/người yêu hoàn hảo lý tưởng để rồi sau này người đó quay lưng phản bội thì quê với thiên hạ. Có vẻ như bạn ấy nói về những stt của những người khen người yêu hay chồng mình trên FB (mình đoán vậy).
Cá nhân mình nghĩ như vầy nè: Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bước chân ra đường, vô tình bắt gặp một bông hoa đẹp ơi là đẹp, bạn có muốn chụp hình nó, post FB khoe với mọi người hông? Cho dù bạn biết, ngày mai ngày kia bông hoa đó sẽ héo queo, xấu quắc?
Cuộc sống vốn dĩ đã đầy rẫy những khó khăn, gian khó. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, bạn được tận hưởng một thứ gì đó đẹp đẽ, dễ thương, bạn có quyền trầm trồ, hãnh diện chứ? Để rồi khi thời gian thổi cái thứ đó trôi vèo đi, bạn cũng vẫn còn lại những ký ức đẹp...
Và cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi bất ngờ, sao bạn không để nó đến như quy luật nó phải đến? Bạn nghĩ xa quá làm gì khi mà mỗi ngày chỉ có hai mươi tư tiếng ngắn ngủi.
Mình đã từng yêu nhiều đến nỗi khoe hết cho cả thế giới biết, mình dùng toàn lời thơ để nói về "ai đó". Và khi mình bị người ta chà đạp lên niềm tin, lên thứ tình cảm chân thành mà mình dành cho họ, mình cũng...chửi tung tóe lên. Đơn giản vì mình là con người, mình có cảm xúc và mình bộc lộ nó.
Như bài hát: "Khi tui vui thì tui hát, khi tui đau thì tui khóc...". Thật đó,
Đừng nghĩ đến ngày mai nhiều quá khi hôm nay bạn có cơ hội để vui. Hoa nào chẳng phải héo đi...nhưng mà...
...kệ nó ^ ^

Ta đã an lòng từ bỏ giang hồ rồi.Bữa nào đó đẹp trời và nhiều tiền ..ta làm lễ Kim bồn ..rửa tay gác Hàn Phong Tàn

Nguyệt kiếm vậy ^^


Tây Ngạo



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 31-08-2013

Mụ nội ..nhớ bọn Dt miền Trung quá thể


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - hothiethoa - 23-08-2022

Lôi lên tìm ý tưởng.