Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 15 May 2022 01:02:25 +0000

CÓ HAI DỰ ÁN PPP GIỐNG NHAU...

Này Ken,

Trên chiếc bàn này, có hai dự án giống nhau hoặc tương tự nhau. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ về chúng.

Một dự án của Mike và một dự án của John

Dự án của Mike dựa trên Luật do Quốc Hội Ban Hành.

Dự án của John bị tố giác là ăn cắp hoặc sao chép một phần của dự án Mike

Sau khi xem xét, hội đồng các luật sư cảm thấy rằng dự án của Mike đã tuân thủ các quy định của pháp luật hơn dự án của John. Dù John đã cố gắng sáng tạo thêm, nó không đúng.

Điều này có nghĩa là dự án Mike là dự án đầu tiên và bám sát theo luật. Còn dự án của John chỉ là dự án phái sinh. Tôi không chắc, nhưng tôi biết John chẳng có kiến thức gì về Luật.

Luật do Quốc hội ban hành. Chúng ta phải tuân thủ.

Tổng kết lại, dự án của John có nhiều rủi ro hơn vì không tuân thủ đúng

Tôi đang lo vì tôi có một đứa con tự kỉ

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 15 May 2022 06:59:51 +0000

TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TA KHÁC VỚI MIKE...

Gửi John,

Tôi muốn nói với anh rằng trình độ và kinh nghiệm của chúng ta khác với Mike.

Chúng ta cố gắng nổ lực làm việc và cạnh tranh với đồng nghiệp để được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Nhưng, Mike có thể tự mở công ty và làm giám đốc. Anh ta biết cách quản lí và thông hiểu pháp luật. Nói cách khác, Mike không phụ thuộc vào các vị trí có sẵn trong công ty của chúng ta.

Chúng ta chỉ là người đi làm thuê và chờ đợi bổ nhiệm một cách thứ tự sau khi chúng ta đã nổ lực, cố gắng.

Việc mời Mike tham dự và làm việc tại công ty chúng ta là rất khó.

Chúng ta đưa ra mức lương thấp, và yêu cầu Mike phải làm việc vào ngày nghỉ là hơi quá đáng. Vì chúng ta cần Mike giúp đỡ. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm Mike làm vị trí trưởng nhóm cũng là việc khó. Như tôi đã nói, Mike có thể làm giám đốc và tự mở công ty. Anh ta biết rõ thủ tục mở công ty và thủ tục xin giấy phép đăng kí kinh doanh. Anh ta còn là Luật sư.

Trình độ và kinh nghiệm của chúng ta không giống như Mike. Chúng ta chỉ ở vị trí thấp và làm thuê.

Về việc tăng lương, chúng tôi tán thành tăng lương cho Mike. Chúng tôi tán thành mọi yêu cầu của Mike về thu nhập sẽ trả.

Ngay cả khi Mike chỉ muốn làm việc 2 ngày/ tuần tại công ty của chúng ta.

Tôi nghe nói Mike muốn dành 3 ngày khác để làm thêm một công việc mà có thể tạo ra thu nhập cho anh ấy.

Thôi nhé John!

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Thu, 19 May 2022 23:39:09 +0000

ĐỨA CON TỰ KỈ

Bây giờ, tôi mới thật sự lo lắng cho đứa con tự kỉ của mình. Tôi đã tốn kém biết bao nhiêu tiền để lo cho nó có một việc làm ổn định. Nhờ vào mối quan hệ của mình, tôi muốn mọi người trong công ty phải tốt với nó. Vì trước kia, tôi cũng đã từng làm quản lý ở đây.

Đứa con tự kỉ đã khiến tôi vất vả khá nhiều. Tôi luôn nghe sự phản ánh của nhiều người về nó. Nó lầm lì, không giao tiếp và luôn bị chọc ghẹo. Có lần, nó còn đánh người khác. Cứ mỗi lần, nó thất nghiệp thì tôi lại phải đau đầu giúp nó tìm việc mới. Cho nên, tôi mới đưa nó vào làm công ty của tôi...

Tôi nhớ lại ngày xưa, tôi cũng đã từng gây khó dễ cho một nhân viên tự kỉ. Tôi giúp đỡ hắn có việc làm và sau đó, tôi liên hệ với những nhân viên và cấp trên ở đó nhằm để chia rẻ và nói xấu hắn.

Tấn công người khác luôn dễ hơn bảo vệ họ. Tôi cũng vì cái sĩ diện của mình. Tôi muốn người khác công nhận rằng tôi cao cả, tốt bụng...

Bây giờ, tôi có một đứa con tự kỉ và việc bảo vệ người tự kỉ khó hơn nhiều lần so với việc hãm hại họ, gây khó dễ cho chén cơm, manh áo của họ...

Cứ sau mỗi lần tôi làm lỗi....tôi đều nói mặc kệ tất cả...

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 22 May 2022 01:04:25 +0000

NGHE NÓI JOHN MUỐN LÀM VUA???

Tôi nghe nói John muốn làm vua, nhưng xã hội này làm gì còn vua nữa???. John nói một số quốc gia còn vua như: Anh, Nhật, Thái Lan,....Thật ra, người ta không muốn giết họ thôi! Với lại, họ cũng tốt và lương thiện.

Ý tôi nói là vua Nhật,vua Anh, vua Thái chỉ là biểu tượng, hình ảnh của quốc gia đó. Các vua này cũng như dân thường. Giết người, trộm cắp đều bị tử hình.

Nếu John muốn làm vua, thì John phải có thật nhiều tiền. Hiện tại, John có bao nhiêu tài sản?. Nếu John không có tiền thì ai sẽ sẳn sàng chiến đấu cùng với anh ta?

Công ty chỉ là một công ty nhỏ và làm ăn trong một vài lĩnh vực.

Làm sao John có thể trở thành vua? và thống lĩnh mười mấy tỷ người trện thế giới?

Hãy đưa John đến trại tâm thần dành cho những người tâm thần.

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 22 May 2022 10:36:17 +0000

SAU KHI CHÚNG TA LÀM XONG DỰ ÁN NÀY, CHÚNG TA PHẢI LÀM DỰ ÁN KHÁC...

Gửi John,

Sau khi dự án này thực hiện xong, chúng ta phải làm dự án khác.

Anh không thể ăn cắp dự án của Mike hoặc theo dõi Mike đang làm dự án gì để anh sao chép....

Hiện giờ, Mike làm ở công ty Bất Động Sản, những dự án của Mike đều là dự án bất động sản.

Lãnh đạo cấp cao của công ty không nhìn thấy sự đóng góp của anh trong các dự án về Tài chính. Họ có phàn nàn với chúng tôi và chúng tôi không biết phải giải thích như thế nào.

Chúng tôi yêu cầu anh: Hãy từ chức vì anh không có bất kì dự án nào trong nhiều năm.

Vấn đề nằm ở chỗ : "Sự đóng góp của anh cho những dự án vừa qua. Anh đã có đóng góp hữu ích gì?"

Sau cùng, chúng tôi muốn hỏi: "Anh có dự án mới nào không? Chừng nào, anh thuyết trình và thực hiện chúng?"

Thân chào,

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28