Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Khô Chi Lược Hàn Phong
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Có những thứ không thể thay thế, không thể quên ,và chưa hề buông bỏ dù chỉ là trong tâm tưởng. Nhưng ta đành cất vào một góc để rồi đi tiếp

Cô Quạnh

[Hình: danbapleiku_zps1c1d9887.jpg]

Vầng trăng khóc giữa đêm khuya bàng bạc
Nhuộm vàng óng mái gác hiên lầu tây
Tiếng phong linh réo rắt chợt hao gầy
Chỉ còn ru trong tâm tư ngàn Gió

Thương yêu kia cũng rồi đành để ngỏ
Đóng cửa vời mây lạ chẳng mà chi
Lúc em về và từ lúc anh đi
Nắng thành tia rọi đốt vuông da thịt

Bến sông tím rặng bằng lăng mờ mịt
Hạt mưa ngâu đâu còn thắm môi cười
Vặn hỏi trời phải chăng quá trêu ngươi
Ta và em như hoàng hôn biền biệt

Đùa áo cơm ,khúc trần ai chảy xiết
Ghềnh đá khảm đâu ngọc nát tương tao
Quạnh một đêm biết lệ nóng chực trào
Và bên em tiếng đời sao quá vội

Một lần nữa cũng sẽ là bất hối
Một mai này cũng bất diệt không phai


Ngạo

vẫn đi về phía mặt trời

[Hình: 097-sun9.jpg]


Dẫu ức vạn đêm đen
ta nào đâu đớn hèn
chết linh hồn mục ruỗng


Ngẫng cao đầu phía bình minh chiếu rọi
Dẫm chông gai xé toạc cả đêm đông
Rách thịt da máu khô vết thương lòng
Vẫn bước đi , đi về nơi hy vọng

Mặc đêm đen mù tối không lay động
Vững lòng tin ngày sáng lóa ước mơ
Hãy cứ đi và sẽ mãi khù khờ
Tin chuyện rằng ngửa tay xin chúc phước

Giữa vạn sao ta gục đầu nguyện ước
mãi bằng an cho gia quyến người thân
mãi bằng an trên vạn nẻo đường trần
nguyện chắp tay đâng linh hồn Phật Chúa

Máu đã đông linh tâm rồi nhầy nhụa
Vẫn bước đi đi về phía mặt trời
Vẫn bước đi lướt trên sóng trùng khơi
Để còn yêu, ta yêu em vạn kiếp

Ngạo
Cửu Khúc Nghinh Đông


Nghinh đông bằng cửu khúc
để mãi biệt ly mùa,
hòa một chén chát chua,
Vẹn tình xưa nghĩa cũ

Tặng em người năm cũ : Minh Thy


[Hình: images.jpg]

phố quá đông người có ai không
đường soi bóng đổ, bóng đơn dòng
tim dường đã vỡ trơ hỏm toác
máu chẳng còn rơi ,buốt lạnh đông


ngạo

[Hình: dsc00645ht5.jpg]

một chiếc lá xưa ,một lối mòn
ta về hiu hắt với héo hon
gom xưa chất đống thành nỗi nhớ
vẽ vời nghệch ngoặc giấc mộng son

ngạo



[Hình: dau+chan+tren+cat1.jpg]

ôm chút tình ru rét nàng bân
bẻ bút dăm câu ghép vội vần
đời trắng đỏ đen như canh bạc
tình rong ruổi khắp đà mỏi chân

ngạo


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRHeaHR1Ln2s0dIQ0FqwvL...RbWCqLJw2l]


trời mây màu khói nhuốm tóc rồi
ngày này năm nọ cũng xa xôi
biết còn nhung nhớ choàng nhung nhớ
rồi nhớ thương chi, cũng nhớ thôi

ngạo

[Hình: 1196076043.jpg]

lãng du , vật đổi bao thăng trầm
trăng khô , quên biệt hứa trăm năm
người - ta cạn cả một hy vọng
hôn phớt môi em ..áng nguyệt rằm

ngạo


[Hình: 290px-Elets_04.jpg]

sông lững lờ trôi, khóm lục bình
chiều rơi chạng vạng sóng vô minh
cảnh kia người cũ đà chưa khuất
cá nuốt,rơi câu, mất cuộc tình

ngạo


[Hình: 90658_troi%20mua.jpg]



mưa đông ngày cũ từng giọt rơi
hoang hoải môi tôi vắng nụ cười
vòng tay luyến ái chừng xa lạ
tôi chỉ còn tôi, chỉ còn tôi

ngạo



[Hình: best_20120403-110208-9-images884107-9.jpeg]


lửa cháy tàn tro cháy cả yêu
nhạn cô dang cánh bạt gió chiều
đèn hong bếp khói lạnh hơi hướm
mặc tỉnh , mặc say đời vẹo xiêu

ngạo

[Hình: window_by_dustwolf.jpg]

gió đông lỡ bước ghé hiên nhà
ướp lạnh tâm hồn chút châu pha
rủ thêm tia buốt long tận óc
bồi thêm thương nhớ rách toạc da

ngạo
Xướng

Nghinh đông bằng cửu khúc
, để mãi biệt ly mùa,
hòa một chén chát chua,
Vẹn tình xưa nghĩa cũ

Ngạo


Họa
Nghinh đông bằng nước mắt
Nhòe trong gió giao mùa
Ân tình nào chát chua
Cháy lòng mùa thu cũ.....

Lục

Xướng;
Phố quá đông người có ai không
Đường soi bóng đổ, bóng đơn dòng
Tim dường đã vỡ trơ hỏm toác
Máu chẳng còn rơi ,buốt lạnh đông
HỌa:

Nhung nhớ họa hoằn gữa có....không
Bốc bùn, vốc nước....lệ tuôn dòng *
Đêm trôi từ tạ ...ly vừa cạn
Ai biệt cùng ta giữa gió đông?

* Trì Nê Đái Thủy: Tên chiêu thức võ công trong Ám tiêu nhiên hồn chưởng của Dương Quá: "Bốc bùn vốc nước" ám chỉ việc thương nhớ quá khứ chỉ là uổng công như bốc bùn - vốc nước, Xòe tay ra chẳng thấy được gì, chỉ thêm đau lòng

Một chiếc lá xưa ,một lối mòn
Ta về hiu hắt với héo hon
Gom xưa chất đống thành nỗi nhớ
Vẽ vời nghệch ngoặc giấc mộng son
HỌa:
Cạn chén tiêu sầu...sầu chẳng mòn
Hơi rượu tan...lòng cũng héo hon
Rượu say....Đời cũng mong không tỉnh
Mơ gặp nàng .....môi lộng nét son



Xướng:
ôm chút tình ru rét nàng bân
bẻ bút dăm câu ghép vội vần
đời trắng đỏ đen như canh bạc
tình rong ruổi khắp đà mỏi chân

Họa:
Biệt người hiu hắt rét nàng Bân
Tang thương con tạo cứ xoay vần
Nay chó mai voi chừ mấy bận
Hết vinh rồi nhục ...đã chồn chân????


Xướng:
trời mây màu khói nhuốm tóc rồi
ngày này năm nọ cũng xa xôi
biết còn nhung nhớ choàng nhung nhớ
rồi nhớ thương chi, cũng nhớ thôi

Họa:
Lệ cũng khô đi mấy lượt rồi
Ân tình mấy độ cũng xa xôi
Mai đây trên bước đường vạn lý
Còn nhớ nhung gì...hay thế thôi????


Xướng:
lãng du , vật đổi bao thăng trầm
trăng khô , quên biệt hứa trăm năm
người - ta cạn cả một hy vọng
hôn phớt môi em ..áng nguyệt rằm

Họa:
Ta nhớ người như một vết trầm
Oằn đau câm lặng giữa trăm năm
Ta đi một bóng trên đường lớn
Ôm ấp hình em...gữa nguyệt rằm...

Xứơng:
sông lững lờ trôi, khóm lục bình
chiều rơi chạng vạng sóng vô minh
cảnh kia người cũ đà chưa khuất
cá nuốt,rơi câu, mất cuộc tình

Họa:
Hồn này còn đâu nữa yên bình...
Từ em đi buổi rạng bình minh
Mười năm lay lắt miền hư ảo
Hoang lạnh mình ta ...một khối tình.
Thôi thế thôi rồi...yêu chỉ yêu
Rồi đây hoang lạnh bước trong chiều
Hoa niên cô độc đời lưu lạc
Đâu mái ân tình... dẫu vách xiêu?

Xướng:

gió đông lỡ bước ghé hiên nhà
ướp lạnh tâm hồn chút châu pha
rủ thêm tia buốt long tận óc
bồi thêm thương nhớ rách toạc da
Họa:
Quá nửa đời mong một mái nhà
Quê hương đâu tá...bước phôi pha
Đô thành thất vận đời sương gió
Đéo mẹ hùm kia chết để da....*

* Lẽ ra không chửi thề...nhưng xin lỗi các bác, đời nó bạc thế nên phải chửi 1 câu để còn sức bước tiếp.....Tuổi toan già rồi cứ mãi bị thời thế nó trêu ngươi....Hổ có dũng mạnh bao nhiêu, lỡ chân xuống đồng bằng thì chó nó cũng liếm mặt....Thôi thì biết thế đã....Cứ kiên trì rồi cũng có ngày nên công....

Lão Lục Họa ( chưa chỉnh tác ) ta move kiếm xu thôi chứ nghèo vãi rồi
Xuớng:

lửa cháy tàn tro cháy cả yêu
nhạn cô dang cánh bạt gió chiều
đèn hong bếp khói lạnh hơi hướm
mặc tỉnh , mặc say đời vẹo xiêu

Họa:
Thôi thế thôi rồi...yêu chỉ yêu
Rồi đây hoang lạnh bước trong chiều
Hoa niên cô độc đời lưu lạc
Đâu mái ân tình... dẫu vách xiêu?
Băng , Độc và Bà 8

Tôi lang thang thả bộ dọc các con hẻm ngoằn ngoằn nhỏ hẹp bên quận 4, bước chân vô định để rồi bị mấy ông nhỏ lôi vào chơi VLTK

Thằng em tạo nick xong hỏi :

_Anh lou em lấy nhân vật nữ cho anh nha, đồ rẻ hơn á..tên gì anh

_Dao Uyên ..bất giác tôi buộc mồm kêu tên người chị gái của bạn tôi..đơn giản chị bé như cục kẹo và rất xinh.

Ngũ độc giáo ..cứ như giấc mơ tôi mò mẫm vào chơi để rồi cười rinh rích giữa đêm, đập phím , ghim chuột ...đủ các thể loại và hầu như chỉ dùng bé Dao Uyên đi giết người.

Mò mẫm cũng lên tới 3x ..cứ cày vậy một hôm có con bé tên pepsi07 chơi môn phái Nga my mà chả chịu theo Thiếu lâm đi cày..cứ đeo theo tôi như hình với bóng,có gì cũng sang sẻ, có gì cũng chia , và chả biết khi nào em và tôi đều gọi nhau là bà 8..gọi cho đến tận bây giờ.

Từ bé tôi sống quanh 3 người phụ nữ là mẹ và 2 chị, nên tinh tế và hiểu phụ nữ như chính mình, hiểu cả những cơn đau bụng, những lúc trăng tròn, lúc ẩm ương..và pepsi07 cứ nghĩ tôi là con gái, một con bé gái có tính cách hung tàn trong game, và tốt bụng như đàn ông, tỉ mỉ như bạn gái .

Cứ ngày qua ngày em lại tâm sự nhiều hơn,chúng tôi lập bang, rồi những trận chiến nảy lửa..những đau đớn khi bị bang chúng phản bội, những lúc chiếm được cái thành vắng hoe mà cứ nhảy cởn lên vì tự hào ..

Tất thảy để rồi 1 ngày tôi biết yêu em..

Angry cí icon hung dữ và chúng tôi cứ gọi nhau là bà 8 cho đến ngày.

-Bà 8 Angry
_hử
_ đi mua underwear với tui coi ..đi mua xong mình đi bò bía nước mía
_ sặc ..chị hai..tui con trai 100% đó
_ đíu tin nà Angry

dông dài một hồi thì hẹn gặp nhau ở cafe window ..
Băng Độc và bà 8 ( Tiếp theo )
Trước mắt tôi hiện ra một cô bé xinh ơi là xinh, mắt tròn xoe, môi mọng đỏ, ánh mắt tinh nghịch và body đầy đường cong..

Cô bé vặn vẹo tôi một hồi thì mới chịu tin bà 8 của nàng là con trai ..bất chợt cả 2 nhìn nahu rồi đỏ mặt..cô bé đỏ mặt vì từng kể cho tôi những chuyện chỉ có phụ nữ mới kể cho nhau..những chuyện về anh chồng vô trách nhiệm, về mẹ về con, về sở thích..còn tôi đỏ mặt vì sao mình lỡ biết nhiều thứ thế ..bất giác muốn ôm pepsi07 vào lòng..


Cuộc sống game vẫn tiếp tục, lúc này tôi đã 89 còn pepsi07 93..tôi liên tục lao mình vào những trận chiến, mà chỉ có chết mới vơi đi chút nỗi buồn khi biết rõ em đã có chồng và chỉ coi tôi như người bạn gái..em vẫn gọi tôi là bà 8, vẫn cứ Angry bà 8 ơi đi cày, bà 8 ơi giết thằng này cho tui, và tôi như gà mẹ xù lông bảo vệ em cho dù phải bỏ cả tháng ra truy sát 1 thằng chỉ trót đồ sát em 1 lần.

Có lúc em treo máy..và nhấn theo sau..tôi lại dắt em đi lang bang chơi..ngồi bên cầu trăng nói nhảm 1 mình...chán lại dắt em đi cày ..những món trang bị dần đắt tiền..bang hội ngày càng lớn mạnh..tôi cầm cả 2 acc ngũ độc 1 nam và 1 nữ..

Acc nam cứ đúng 12 h tôi sẽ hát trên tầng thế giới và máu thiên hạ hay tôi sẽ đổ..ngày cứ qua ngày cho đến một hôm.

"Angry bà 8..tui lỡ yêu bà rồi ..nhưng tui có chồng nên tui giao bang cho bà và đi."

Ngũ độc giáo một mình nơi hang cóc ..lặng lẽ nghe nhạc nền..trống vắng bất tận, từng thói quen không dễ bỏ ùa về như thực thể chứ không còn là ảo ..

Những ngày kế tiếp bang chúng hoang mang..tôi không còn tinh thần giữ bang nữa ..bỏ mặc tất cả Boss , bỏ mặc Phong lăng độ, bỏ hết các trận pk , bỏ cả thù nhân, log game vào chỉ ngồi chờ nick pepsi07 sáng đèn..

Một sáng nọ khi bất lực chờ tôi lên cấp 99 thì nhận được tin nhắn off

"Anh ơi ..đừng làm em đau, vì khi thấy anh đau em đau hơn anh ngàn lần."

Tôi biết em dùng nick nào đó và thông qua cách gì đó vẫn biết tôi đang làm gì..

Lang thang lên Trường Bạch Sơn, tháo hết đồ mà em từng tặng, những món đồ 2 đứa hiha khi mua dc cho nhau..để rồi lên lụm đồ trắng, mang đao hoàng kim lên quần quái..tôi muốn tìm lại cảm giác ngày còn non yếu
ngày còn có em bên cạnh ..khổ nổi ngay cả mặc đồ trắng quái cũng chẳng cắn tôi chết..bỗng dưng Bụp..Chát..về thành ngó lão già coi rương trong 2s..

Bật cừu nhân lên và thấy rõ 2 chữ Ping Ping
Băng , Độc và Bà 8 ( hết)
( truyện chưa chỉnh tác nên lỗi type và rác rất nhiều , mong các bạn thông cảm big green )


Tôi chạy nhanh ra rương và thay đồ chiến vào, dùng 1 acc phụ bán hàng cho xuống Vạn Sự thông và tiến hành truy sát tọa độ..

không cần pm , không hỏi lý do lý trấu . Tôi và Ping Ping lao vào cuộc PK như 2 kẻ điên, hết lần này tới lần khác, cả 2 đều mang thương tích trầm trọng, không thèm bật chiến đấu, cứ bật đồ sát và lao vào nhau,

Băng bó cứng người thiếu điều lết không nổi, lâu lâu lại xỉa 1 kiếm đau tận xương ..Độc làm Ping cứ nốc thuốc giải độc và máu liên tu bất tận để rồi cả 2 cùng lên pk 10 và đỏ rực.

Lúc đó cả 2 cùng ngồi bệt xuống và cùng thốt lên :

- Angry bà 8
_ Angry bà 8

Em lại chạy tung tăng vòng quanh tôi,đội cái nón hiện hình mái tóc cột 2 túm tóc như ngoài đời và xinh lạ
chí chách một thôi một hồi như chưa từng xa nhau để rồi cả hai quyết định cưới nhau..cưới nhau dù chỉ là trong game.


Quái gỡ 1 thằng tôi chơi acc nữ, làm sao cưới acc nữ đây, thế là tôi nghĩ ra cách cũng oái ăm chả kém.

Cho Dao Uyên cưới Ping .Ping con trai ( acc phụ ) Và Ping Ping cũng cưới 1 acc phụ con trai tên Dao. Uyên. chỉ khác nhau 2 dấu chấm và như thế chúng tôi thành vợ chồng.

Một đám cưới ở Ngũ độc giáo và theo một cách không tưởng, đầu tiên là chỉ 2 đứa, sau đó bang chúng phát hiện và thế là một đám cưới thật to ở khu vực bang ..Ai cũng hỏi Ping là ai và pepsi07 đâu ..đáp lại chỉ là 2 nụ cười hạnh phúc..có ai đó tinh ý và soi đồ, sẽ thấy trang bị của Ping Ping và pepsi 07 như nhau..

Vài năm sau..khi tôi trở về VN , em có ghé vào Rio Saigon, vẫn gọi nhau bà 8 , vẫn tựa đầu vào vau tôi như đã từng ngồi với nhau dưới ánh trăng Vũ Di Sơn..Tôi cũng hôn em và ôm em vào lòng, và vai ướt đẫm dòng nước mắt..nước mặt của sự chia ly..


Ngạo
viết truyện gì thế bà 8

truyện này thật nè
choài hư cấu mà bxtên nhân vật có thật thôi

hư cấu con khỉ á

em biết hết nè
hí hí

em biết gì

anh hôn ping ping ở quầy bar rio

em thấy

lúc đó em muốn phóng guốc xuống ghê

lúc đó anh chưa quen em mà ta

anh xạo
anh viết truyện chơi mà chài\

em hận anh
lãng nhách

anh nhắc nổi đau cũa em
lúc đó mình cưới nhau chưa

chưa
truyện chỉ là truyện

mới quen xơ xơ thôi
hư cấu hết cha nó 80580%

hứ

hư cấu muh
chỉ có đúng mỗi cái hôn và khóc thôi
em biết anh hay nhảm muh
anh đang xì chít công việc nên viết đở buồn
đừng giận ox hen
ơ hóa ra em yêu anh từ tận hồi đó hả

hứ

em thềm
hí hí

anh hay chat nhảm với người ta

rồi kg nhớ
anh chỉ biết là anh có vợ bé xíu

biết vậy lần đó đừng trên lầu phóng guốc thẳng xuống

mọi chuyện gì anh quên hết rồi mà

hihi


Kết thúc cuộc trò chuyện và hiểu rằng, vợ chỉ nói thế chứ vẫn ghen như thường, dù biết chồng mỉnh nhảm và là quá khứ , cơ mà đàn bà ko nghen nó phí, chỉ là nên ghen teo tẹo và đáng yêu ..chỉ vậy thôi sẽ mãi giữ dc chồng
Các bé của hia Ngao dethuong lắm
nó giống ba quá chừng..
Hia đừng có "nãn mạn " nữa mà phải hết sức thưông yêu mí bé.

.hông thôi mai mốt lớn mí bé hiểu sẽ rất tủi thân .


ý ẹ em xin lỗi hia

đừng có cho là em tày khôn nhen..
Trang: 1 2