20-09-2013, 03:47 PM
Mở cái chòi số 2 ở đây đựng mấy lúc ngẩn ngẩn chơi...
Viết cho ngày hôm qua
...Biết nói gì khi những ngày tháng qua
Nhớ nhung thôi chừng nghe ra chưa đủ
Hạt uyên ương gieo mình trên đất cũ
Hương hoa nào vẫn phảng phất đâu đây
Biết nói gì khi xa vắng vòng tay
Khoảng trời kia chừng thêm sầu lạnh úa
Vầng trăng kia chừng hao gầy một nữa
Đêm nghiêng mình vai nép chạm hàng mưa
Em đi về phía ấy ai đón đưa
Tôi lạnh lùng quay lưng không ngoảnh mặt
Giữa hai ta ai là người son sắt?
Định mệnh buồn đâu lý giải nguồn cơn
Chuyện tình yêu ai tính đến thiệt hơn
Bao cơn mơ vụt qua là kỉ niệm
Giữa hai ta đâu ai làm lỗi hẹn
Đừng thẹn thùng gọi nhau tiếng cố nhân
Rồi một ngày trăng sẽ lại bâng khuâng
Đêm sẽ biến thành hồ mơ huyễn hoặc
Rồi tay em trong tay ta dẫn dắt
Chân tự tại đi về phía tiên sa…
Ta và em sẽ sống giữa thơ ca
Biển tình dâng dập dìu bao con sóng
Nuôi khát khao rồi chìm trong mơ mộng
Sống không tròn chết tim vẫn nở hoa…
01.04.13
Hàng cũ, có thể phọt rùi nhưng thôi cứ đặt vô đây mần gạch đã hihi...
Viết cho ngày hôm qua
...Biết nói gì khi những ngày tháng qua
Nhớ nhung thôi chừng nghe ra chưa đủ
Hạt uyên ương gieo mình trên đất cũ
Hương hoa nào vẫn phảng phất đâu đây
Biết nói gì khi xa vắng vòng tay
Khoảng trời kia chừng thêm sầu lạnh úa
Vầng trăng kia chừng hao gầy một nữa
Đêm nghiêng mình vai nép chạm hàng mưa
Em đi về phía ấy ai đón đưa
Tôi lạnh lùng quay lưng không ngoảnh mặt
Giữa hai ta ai là người son sắt?
Định mệnh buồn đâu lý giải nguồn cơn
Chuyện tình yêu ai tính đến thiệt hơn
Bao cơn mơ vụt qua là kỉ niệm
Giữa hai ta đâu ai làm lỗi hẹn
Đừng thẹn thùng gọi nhau tiếng cố nhân
Rồi một ngày trăng sẽ lại bâng khuâng
Đêm sẽ biến thành hồ mơ huyễn hoặc
Rồi tay em trong tay ta dẫn dắt
Chân tự tại đi về phía tiên sa…
Ta và em sẽ sống giữa thơ ca
Biển tình dâng dập dìu bao con sóng
Nuôi khát khao rồi chìm trong mơ mộng
Sống không tròn chết tim vẫn nở hoa…
01.04.13
Hàng cũ, có thể phọt rùi nhưng thôi cứ đặt vô đây mần gạch đã hihi...