(08-10-2013, 03:39 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ] (02-10-2013, 11:54 AM)Dương Hiểu Quân Đã viết: [ -> ]uh thì ngẩn ngơ nè
Ngẩn ngơ bóng nắng qua thềm
Trông chiều thu tím về bên... kia rồi
Lá buồn và lá... chợt rơi
Ai ngồi song vắng chơi vơi, chợt buồn
Chiều thu nghe chút vấn vương
Trông con nắng quái cuối đường vời xa
Dẫu rằng ngày ấy đã qua
Thôi, ta đứng lại và ta... lạnh lùng
bóng nắng qua thềm đã nhạt
sau lưng song vắng âm thầm
cơn gió mùa này đổi khác
đâu làm lá đổ ngoài sân?
giá như mưa từ độ ấy
tí tách bóng nước qua mành
đâu như ồn ào đến vậy
giật mình thảng thốt phiến xanh
người viết bài thơ khóc lá
bần thần ta rối cơn mê
giá như đừng qua mùa hạ
để thu cứ mãi chẳng về
ta viết bài thơ gửi nắng
gieo vào khung nhỏ bâng khuâng
rèm thưa vẫn hoài vắng lặng
quay lưng
cúi mặt
âm thầm...
Người viết chi bài thơ nhỏ
Âm thầm gửi nắng phương xa
Để hạ qua buồn lặng lẽ
Gieo thu nỗi nhớ vỡ òa
Giá như mưa đừng về nữa
Có đâu lá khóc ngoài hiên
Song thưa chẳng còn mắt đợi
Thì đâu đến nỗi... ưu phiền
Xưa người đề thơ khóc lá
Gieo ai giấc mộng tỉnh - mê
Nay người khắc màu nắng hạ
Cho thu vắng nẻo đi - về
Bây giờ còn ai khóc lá
Âm thầm rơi rớt song thưa
Bóng mây qua rồi mùa hạ
Lá buồn, lá ướt chiều mưa
...
Mềnh gét cái thơ 6 chữ
ghét rùi sao? vậy mần đường lật họa bài của anh ở trên đi
Hùi xửa thất tềnh nên mới mần được thơ
giờ hết thất tềnh rầu, chuyển sang mần FA luôn rầu
nên hem cóa dziết thơ được nữa anh ơi
MỘT SỚM CHIA XA
Sớm lạnh sương tràn xác lá rơi
Thương ai độc bóng một khung trời
Người đi nỗi nhớ chia hai cõi
Kẻ ở niềm thương biệt mỗi nơi
Nhật tảo bừng lên thềm hạ cháy
Bình minh lắng nhạt áng xuân ngời
Song buồn khắc nét hoài lưu luyến
Chợt thấy muôn trùng nổi tả tơi
(21-10-2013, 11:41 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]MỘT SỚM CHIA XA
Sớm lạnh sương tràn xác lá rơi
Thương ai độc bóng một khung trời
Người đi nỗi nhớ chia hai cõi
Kẻ ở niềm thương biệt mỗi nơi
Nhật tảo bừng lên thềm hạ cháy
Bình minh lắng nhạt áng xuân ngời
Song buồn khắc nét hoài lưu luyến
Chợt thấy muôn trùng nổi tả tơi
nhớ 1/2 của mình rồi à pé?
Em cổ tích
"Âm ba gờn gợn nhỏ
Ánh sáng phai phai dần..." *
Em xưa như cổ tích
Chẳng nhung lụa vàng son
Áo tứ thân màu đất
Vẫn nhan sắc đầy tròn
Chẳng phải từ quả thị
Em từ đâu hiện ra
Bên đời tôi mộng mị
Về ươm ngàn lá hoa
Về hát gió đồng xa
Ru tôi quên cằn cỗi
Ru đời lên sống vội
Ru lòng bãi tha ma
Tôi mục đồng cầm ca
Sáo diều ngân réo rắt
Áo phong sương chân đất
Bước lên đỉnh mây ngàn
Em xưa như cổ tích
Tóc chẽn chẳng cài hoa
Yếm đào thêu chưa lệch
Giữa lòng tôi âm ba
* thơ Vũ Hoàng Chương
13.07.2012
Vu vơ đêm...
à ơi... anh ru em ngủ
gạt quên thổn thức nổi niềm
thu giăng lối về phố cũ
mộng xanh yên giấc bên thềm
đêm tàn sương giăng buốt lạnh
sao còn thổn thức chi em
một trời tơ duyên rẽ nhánh
mong em trọn lối đi riêng
ngủ đi tròn giấc sâu thẳm
dù mai bão tố đầy trời
tóc xanh trâm cài hoa cắm
ngàn sau trọn nét tinh khôi
à ơi… em tôi hãy ngủ
miên man giữa cõi vô thường
để tình tôi về trú ngụ
âm thầm đan dệt tơ vương
Mưa đêm
À ơi,
anh ngủ chưa anh
Đêm này nữa rồi mai...
đành xa nhau
Ngoài hiên mưa trắng một màu
Lơ thơ ngọn trúc, ngọn đào... khóc thương
À ơi,
tình hãy còn vương
Sao gieo giông tố, đoạn trường mà chi
Màn mưa đen thẫm sầu bi
Đêm này nữa rồi mai...
đi hai đường
À ơi,
nước đổ về nguồn
Dòng sông mấy ngã mà buồn cách ngăn
Mưa làm tím nỗi băn khoăn
Em ru anh ngủ một lần rồi...
thôi
Mai chia hai lối cuộc đời
À ơi,
mưa đỏ một trời....
biệt ly
Vào gửi bài thơ tiện thể xin xỏ chút
cho em vay ít xiền bôi màu cái nick cái đi. hum bữa xí xọn đổi tên nick hết xiền rầu
Trích dẫn:Hùi xửa thất tềnh nên mới mần được thơ
giờ hết thất tềnh rầu, chuyển sang mần FA luôn rầu
nên hem cóa dziết thơ được nữa anh ơi
FA rồi thì chuyển sang mần thơ FA đi nàng ^^