Previous     Next   
Category : Truyện dài
Biệt khúc ly ca
Tác giả : Ellysa
...Chia tay là sao ? Tại sao lúc quen nhau em lại thik nói câu chia tay đến vậy ? Giận : Chia tay ! Dỗi : Chia tay ! Cãi nhau: Chia tay !..Hàng ngàn lí do dù nhỏ xíu như con kiến, nhưng chỉ cần vô tình cắn em đau, đều có thể trở thành lí do để em thốt ra 2 chữ " Chia tay"...

***

-Li dị hồi nào vậy em ?

Đang cặm cụi xoáy xoáy mấy tên Yêu Đao đáng ghét ở Sa mạc 3, em chợt giật mình dừng lại. Anh lon ton bám theo sau tự lúc nào.

-Li dị lâu rùi

-Thế ah.

Im lặng. Từ lúc mất đi cái phối ngẫu khá nổi tiếng ấy, hình như đi đâu cũng có người thắc mắc. Em lại thả auto tự đánh. Và có một người vẫn lẽo đẽo theo sau.

-Mình cưới nhau nhé em

-Hả

-Anh chờ em ở Giang Tân Thôn đấy, ko gặp ko về

Cái đuôi biến mất. Em sững người, không kịp phản ứng. Dòng chữ màu hồng đậm hiện lên kênh pm.

-Anh tới Giang tân rồi đó.

Nhấp vào cái nick một thời nằm trong list cừu nhân, em nhăn mặt gõ lại:

-Anh giỡn hay thiệt đó

-Về Giang Tân thì sẽ biết

Nhíu mày, em bấm TDP. Bỏ luôn pt đang làm nv, em thúc ngựa về hướng Thành đô, và qua Giang Tân thôn. Anh đứng ngay xa phu, nhìn em cười thích thú.

-Giỡn hả?

-Giỡn gì?

-Tự nhiên đòi cưới à?

-Cưới thiệt chứ tự nhiên gì.

Theo sau anh đến tận mặt Nguyệt Lão, em vẫn còn ngơ ngác.

-Vào pt

Như một cái máy, em kick vào đồng ý.

...Dòng chữ "Để chúng ta cùng chúc mừng bachdocxuyentam và XichNguyet, chúc tân lang và tân giai nhân bách niên giai lao, vĩnh kết đồng tâm" chạy dài trên bầu trời trong vắt. Em ngỡ ngàng nhìn anh. Trời, thế là cưới xong rồi àh ? Quái nhỉ ?

-Bx

-Hả?

-Lên Hoa sơn với anh

Lại Hoa Sơn. Lại ánh trăng tròn lạnh giá vô cảm với chiếc cầu lắt lẻo vắt ngang bờ vực...Lại những áng mây bồng bềnh trôi mãi mãi đầy ảo tưởng...Em thở dài.."Một khung cảnh chán ngắt và nhạt nhẽo"...

-Theo sau anh đi bx

Em lẳng lặng làm theo. Không suy nghĩ. Không cảm xúc. Không chút rung động. Nhưng lạ chưa, anh lại chạy ngược hướng với chiếc cầu Hoa sơn đỉnh.

-Đi đâu vậy anh?

-Theo đi thì bik

Dòng chữ hiện ra trên Map Võ lâm "Hoa Sơn Phái".

....Đi loanh quanh con đường cát với dãy thông xanh mát rượi, anh dẫn em đến chiếc cầu nhỏ vắt ngang sườn núi, với 1 cái cái tên rất đẹp " Liên Hoa Phong".

-Ngồi xuống đi bx

Còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt màu núi rừng, em giật mình thấy anh đã ra giữa cầu tự lúc nào. Vứt con ngựa ì ạch sang 1 bên, em bước lên cầu.

-Làm gì ngồi xa thế

-...

-Xích lại đây

Em ngồi nép lại 1 chút. Anh cười....

-Sao tự nhiên đòi đám cưới vậy

-Tại anh thik em

-Ặc..tại sao thik

-Tự nhiên thik

-Trời...

-

....Đồng hồ gõ 11h30' đêm...

-Thôi về nhé bx

-Uh anh.

...Em về thành, lấy pt rồi lặng lẽ ủy thác. Không có cảm giác gì về cuộc hôn nhân chớp nhoáng này cả. Tự nhiên thấy lo lo. Hem biết làm sao để li dị đây ?
Trời ah, tự nhiên đám cưới cho dính phối ngẫu làm gì vậy nè, hix...Đang suy nghĩ linh tinh thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Số lạ hoắc.

-Alo, ai vậy?

-Anh nè.

-Anh nào?

-Mới đám cưới đây mà quên rồi hả?

-Ah...Có j hem anh?

-H anh ra ngoài ăn tối...Mai em vô bang chung với anh nhé..Anh ko thik 2 vợ chồng ở cùng 1 bang thôi..

-Để coi đã, tại em chưa muốn ra bang...Em thix bang của em...

....Sáng...

-Bx

-Hả?

-Tin anh nhé, trong lòng anh em vẫn luôn là bx của anh đó

Em ngơ ngác. Lại thấy bối rối. Vì thực sự em chưa có được cảm giác làm bx của anh. Em định nói với anh...Nhưng dòng chữ anh pm làm em khựng lại.

-Về GTT li dị nhé bx

-Uh anh

Ko hiểu cảm giác lúc ấy trong em là thế nào. Có một chút mừng rỡ, nhưng lại thoáng qua 1 chút hụt hẫng và nuối tiếc.

...Dòng chữ đỏ thông báo " bachdocxuyentam cùng bạn hủy bỏ mối quan hệ phối ngẫu" hiện lên lặng lẽ cuối màn hình...Nhanh và dứt khoát, y như lúc nó bay bổng lời chúc mừng vậy...

-Bx đừng giận anh nhé, anh vẫn xem em là bx anh mà

-Trời, có gì đâu mà giận anh

-

-Thui em đi làm nv hen BB anh

-Ok bb bx

***

Lần đầu tiên cưới nhau của em và anh trong volam là như vậy đó. Đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh...Có phải đó là điềm báo trước cho cuộc tình của mình không anh nhỉ ?...

....Có một lần đầu tiên mình "cưới nhau"...Có một lần đầu tiên mình" li dị"...Để bắt đầu cho một lần đầu tiên mình" yêu nhau"...



First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last