Category : Thơ trữ tình
Thiên hương
Tác giả : Thiếu Văn
... làn hương khe khẽ vương, cho ta say mộng mị...


Thoáng hương xưa phong tình ta ngơ ngẩn
Sắc nước nào mê mẩn nụ từ ly
Đóa mây hồng trên tóc mái xuân thì
Đôi kiều mị nhu mỳ đan sa lệ...

Em ngày cũ đã phai màu dâu bể
Vô thức cười như thể trọn đời yêu
Tiếng đùa trêu nô nức khói Lam Kiều
Nghiêng mi liễu tiểu kiều Em diễm lệ

Sương nhòa tóc trên môi mềm tuyệt thế
Ngát làn hương tươi trẻ tỏa linh hồn
Đêm u huyền gieo rắc nỗi cô đơn
Gieo nỗi nhớ làn thiên hương ngào ngạt
Hương Em đây hay lòng ta dào dạt
Cánh bướm đêm chao chát lượn say mềm
Thoáng lả lơi tìm kiếm mật trăng đêm
Nụ lan dại dịu hiền vương màu khói

Đêm tàn đông trinh hương Em mời gọi
Ngát lòng thơ xao xuyến cõi dương đài
Mướp hồn mơ xao động biển trần ai
Xanh màu mộng gót sen đài êm ái
Ta uống cạn chút hơi tàn rủ lại
Rồi mơ hồ ôm ấp nụ hoang liêu
Bốn ngày xa vô thức mộng du nhiều
Ngày tao ngộ yêu kiều ta tỉnh mộng...