Category : Thơ trữ tình
Vẫn có em
Tác giả : Dragon of South
Yêu, ta đã nói ta lời yêu em,
Từ ngày lần đầu mới gặp mới quen.
Dẫu cho chỉ là một lời thầm lặng,
Một trái tim đã có một cái tên.

Không dám nói, ta chỉ biết đứng nhìn.
Sau khung cửa, ánh mắt ai lặng thinh.
Em bước đi, giữa sân và hoa nắng,
Mỉm nụ cười, tặng ai đó một mình.

Thấp hèn, nhưng sao ta cứ lạnh lùng
Vờ vô nghĩa, trong bốn cõi mông lung.
Chẳng ngó ngàng trái tim thổn thức,
Một niềm tin vẫn mãi mãi vô cùng.

Có phải ta, yếu hèn và ngốc ngếch.
Ta hỏi em giữa ngày đông mỏi mệt.
Em nhìn ta, và bắt ta phải hứa
Hãy để nụ cười ta luôn bất diệt.

Ta đã hứa và ta luôn mãi nhớ,
Luôn vui cười kể cả giữa cơn mơ.
Bỗng giật mình ta thấy em ở đó
Bên cạnh ta, nằm giữa những câu thơ.

Nhưng mãi mãi vẫn luôn có một lần
Trái tim khóc muôn ngàn tiếng chuông ngân
Hồn cầu nguyện cho người xuôi viễn xứ
Hãy tha thứ cho ta, chỉ một lần.

Thời gian trôi, em không còn đây nữa,
Chỉ còn ánh đèn hắt những cơn mưa.
Sao lạc lõng, ta lần hoài trang vở.
Bỗng giật mình, nhớ lại kỷ niệm xưa.

Cười với ta nhé, hỡi người dấu yêu
Ta nhớ em, một buổi nắng nhạt chiều
Quá khứ, tương lai, một lần lạc lối
Vẫn có em, những ngày xưa dáng kiều.