Category : Thơ trữ tình
Nghĩa gì ?
Tác giả : goldenhand
Thôi cũng đành chân rảo nhanh bước vội
Con sông xưa hoang phế một bến đò
Cố nhân xưa lặng ngủ giấc mong chờ
Trong hoang tàn cô đơn của mồ lạnh

Thế là hết vỡ yêu thương tròn vẹn
Nghĩa gì đâu kiếp người nhẹ như không
Con sông cũ sao giờ ta ngần ngại
Cười ha hả đau thương cắn xé lòng

Cũng chẳng biết đó là duyên hay nợ
Nát lòng ta nát cả một kiếp người
Say rồi tỉnh mong níu giữ xa xôi
Cười với mộng ta ru lòng bằng tửu

Ai cũng xa này tình nhân bằng hữu
Lỡ ai hỏi sao cô độc mình ngươi
Ta trả lời duyên phận chừng ấy thôi
Chợt cợt cười quên ta hồn hoang lạnh