Category : Thơ trữ tình
Lời cuối cho tình yêu
Tác giả : Evaminn
Ngày vắng anh...
Con đường xưa bỗng dưng xa tít tắp
Quán cafe hôm nào tấp nập
Chợt đìu hiu....

Chiều quạnh cô liêu...
Đêm đánh rơi một vì sao lẻ
Xuống trần gian, cắm vào tim non trẻ
Vết sẹo tình....

Mưa tuôn...
Xào xạc xác xơ mùa thay lá
Chú mèo yêu hôm nay sao buồn quá
Nghẻo râu nằm lặng thinh....

Kỉ niệm xưa lung linh
Tràn về trong nỗi nhớ
Khao khát, đam mê, môi nồng một thuở
Xát muối hiện tại bình yên...

Tuổi thần tiên...triền miên hoài niệm
Lặng nhớ, lặng yêu, lặng tiếng cười tiếng khóc
Trầm ngâm giữa cõi đời ô trọc
Bước mênh mông...đi đâu...về đâu...???

Thênh thang lắm những nẻo đường xưa cũ
Lá rêu phong phủ kín một vùng trời
Xin quên đi...và vùi sâu giấc ngủ
Gói ái ân chôn hết ở một nơi...

Tiếc chi mộng đẹp hoa rơi
Tỉnh giấc yêu đương giữa cơn say tình ái
Ngỡ ngàng nhìn lại
Thoảng giật mình....

Quì xuống cất tiếng van xin
Cho ta quên người chung mộng xưa ấy
Phím tơ đứt gãy
Nuối tiếc ...hoang liêu...???

Phù du thoáng qua đâu ai nhớ
Tinh thơ xin lại chút tin yêu
Tha thiết làn môi và ánh mắt
Hạnh phúc người ơi giữ trọn đầy ...!