Category : Thơ trữ tình
Quê ngoại mến yêu
Tác giả : muoimuoixauxi
Em viết bài thơ chào đầu Hạ
Và nắng ngoài sân hong thóc vàng
Hội mùa thôn quê ngày gặt hái
Lúa chín trên đồng vui chứa chan ..

Con đường cái thơm mùi hương rạ
Trẻ thơ tung tăng chạy nô đùa
Cánh diều căng sức tròn no gió
Bên mái tranh nghèo phên vách thưa ...

Í ới gọi nhau trời hừng sáng
Chị Tư hăm hở quảy gánh gồng
Bác Chín lừa đàn bò ra suối
Cảnh thật yên bình của nhà nông ..

Bao năm cũng thế đời yên ả
Bữa cơm mẹ nấu quyện khói chiều
Ai bảo quê mình dãi dầu vất vả
Em thấy làng quê thật mến yêu