Category : Thơ trữ tình
Ước mơ
Tác giả : Hoàng Phi Nhung
Tôi ước mơ một giấc ngủ thật dài
Thiên niên vạn kiếp
Mắt nhắm chặt không nhìn thấy khổ đau
Tai chẳng nghe được những lời chua chát
Hồn phiêu bạt nơi chỉ toàn hát ca

Tôi ước mơ được làm cánh chim bay
Sải cánh vút cao
Bay thật xa khỏi cuộc đời mệt mỏi
Tắm thân mình giữa gió mát mây xanh
Chẳng cần nghĩ đến ngày mai vô vọng

Tôi ước mơ được làm những hàng cây
Rợp trời tỏa bóng
Che mát dịu những cuộc đời đắng cay
Thoải mái tắm dào dạt mưa mùa hạ
Nhẹ nhàng ngủ trốn giá lạnh đông sang

Tôi ước mơ được một giấc ngủ đầy
Khẽ thở chìm sâu
Chẳng quá khó chẳng mang mầu thần bí
Trong giấc ngủ chẳng có chút lo âu
Nhưng chẳng được vì cuộc đời thảm đạm
Và mắt khô, ráo hoảnh trước khổ đau