Category : Thơ trữ tình
Mạng nhện
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Ta làm con nhện nhỏ
Giăng tơ giữa cuộc đời

Sợi của những ngày ấu thơ_ vụn vỡ
Tơ thuở dậy thì bỡ ngỡ_ hoen lệ một bờ mi
Sợi nỗi đau_ bình minh là mặt trời nước mắt
Tơ yêu dường mỏng mảnh tựa khói sương...

Ta chăm chỉ se từng sợi tơ giăng
Chờ cơ hội bẫy con mồi sa lưới
Thèm được hỏi thăm, được ai nhớ tới
Dẫu bị nhìn bằng con mắt kẻ gian ngoa

Ta con nhện nhỏ suốt đời chỉ biết dệt tơ
Ngày tháng trôi qua buông mành vô định
Tơ ta mỏng hay lòng còn thanh tịnh
Chẳng có mồi chi vương bẫy bao giờ...

Gặm nhấm nỗi buồn giữa muôn áng tơ giăng
Con nhện nhỏ suốt đời không hiểu nổi
Tơ bẫy người, thành bẫy mình sa lưới
Nó lạc loài giữa mạng nhện thế gian...