Category : Thơ trữ tình
Lục bình
Tác giả : Hoàng Phi Nhung
Một mùa hoa lục bình trôi dạt
Em đứng trông chợt lòng thật nhẹ nhàng
Những bông hoa tàn rồi lại nở
Như tình yêu lúc hận lúc thương

Anh đưa tay hái bông lục bình nở
Cho em niềm vui lặng ngắm hoa trôi
Màu hoa tím như màu mây lạ
Buổi chiều chợt tím ngắt trong ai

Lục bình tím từ sông mẹ lớn lên
Tình chúng mình do đôi ta vun xới
Trĩu nặng với nước mắt trong thầm lặng
Nhẹ nhàng rơi xuống lòng nặng tâm tư

Và tình yêu tựa đóa hoa trên đời
Em vẫn mong chờ hoa kết trái
Chợt hoảng sợ ngày đóa hoa tàn lụi
Em cô độc thành nhánh lục bình trôi

Dù ngày rộng tháng năm dài anh ơi
Dù em sống chỉ một đời một kiếp
Nhưng tình yêu luôn một màu vĩnh cửu
Như màu tím đóa lục bình nhẹ trôi