Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Lữ khách
Tác giả :
Dragon of South
Ngàn thước biệt ly gió dặm trường
Đàn ai réo rắt tiếng tang thương
Qua sông chén rượu thời ly biệt
Trăm năm đừng để lạnh khói hương
Đường xa! Cảnh vắng! Biết về đâu?
Đỗ quyên mòn mỏi thảm dạ sầu
Hồn du rảo bước ngàn sương sớm
Cố nhân vương vấn nhớ cố lâu
Chiều tà khói tím phủ trời mây
Nghiêng trời theo gió cánh vạc bay
Ngược dòng thuyền nhỏ trôi đi mãi
Bập bùng ánh bếp đoạn tháng ngày
Thân gửi phiêu diêu bụi đường xa
Lê bước trăm năm khói quan hà
Nhạt nhòa áo xanh nơi rừng trúc
Uyển chuyển thân kiều dáng thiết tha
Phong nhân cứ đến rồi lại đi
Gửi vào trăng đó chút tình si
Còn nhớ, còn thương, tiếng đàn hận
Lẻ bóng chờ ai công cán gì?