Category : Thơ trữ tình
Cảm tác
Tác giả : Rikimaru Kenji
Em về..Hoang dại chốn bình yên
Những đam mê u huyền dâng rạo rực
Bỏ quên thực tại ..
ngổn ngang trong tiềm thức
Thả chút dư hương ..
bất lực chuỗi mộng dài

Em về..
Cho thu chết những ước nguyện chưa phai
Hồn rượi úa giữa thiên thai tàn lụi
Khảnh khắc bất chợt tim ngoan vùng vẫy
Ảo tưởng nào ru lòng những ngất ngây

Em lại về trong ngất ngưỡng men say
Trong hơi hướm của bao ngày thu cũ
Ta mải mê tìm cơn mộng xưa tàn rũ
Mệt mỏi lòng..
gục ngã giữa đau thương

Ta tìm em ..
giữa quá khứ vô thường
Giữa thực tại triền miên
..vất vưỡng
Chân lạc lối quen
góc đường hoang vắng
Nỗi u hoài nhàu nát điệu thơ văn
..
...
Em lại về giữa nghìn thu vắng lặng
Lá nguyên sơ yên ắng buổi giao mùa
Ta ngập lòng gom góp những đê mê
Ôm mộng tưởng say hương tình trụy lạc

---------------------------------------------------

* Bài thơ này được rikimarukenji sáng tác theo nguồn cảm hứng khi đọc "Em về hoang dại chốn bình yên" của evaminn.