Category : Thơ trữ tình
Hương tình chưa phai
Tác giả : Thiếu Văn
Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây…

Môi Em hoa cỏ ướt mềm
Gót hài xao xác bên thềm hư không
Thả trôi từng ngón xuân nồng
Cho hồn buốt lạnh cực cùng chia ly…

Vô thường sắc đỏ tà huy
Lung linh điểm một xuân thì hư hao
Tình chưa đơm đã nghẹn ngào
Nhòa hương kỉ niệm lệ vào thiên thu

Bích Câu, duyên bỗng thành hư
Bá Kiều, chiết liễu tạ từ yêu đương
Trúc xưa, rượu uống thêm buồn
Sợi hồng, một cánh đinh hương đoạn tình…

Em đi từ đỏan trường đình
Dưới chân một dải lục bình bỏ rơi
Gió buồn rẽ bước chân côi
Hoa tàn lá đổ tím trời nhân gian

Dương hoa phấp phới bên đàng
Phù vân tụ tán giữa ngàn trùng khơi
Dư hương thơm ngát tình đời
Bên vai còn tiếng nói cười đâu đây…

Mệt nhòai mỏi bước chân mây
Xin Em về lại cõi này cùng ta
Nhu tình nở giấc mơ hoa
Còn sơ nguyên mộng đem hòa ly bôi

Chén quỳnh bất tận khôn nguôi...