Category : Thơ trữ tình
Chiếc bóng
Tác giả : Việt Nữ Kiếm
Hôm nay, lạ quá buổi chiều
Bỗng dưng tôi thấy thật nhiều bóng tôi
Bóng kia nói nói, cười cười
Bóng nầy đứng khóc nhớ người ngày xưa

Còn vài chiếc bóng lưa thưa
Bóng đi, bóng đứng, bóng vừa thoáng qua
Bóng mình cũng với bóng ta
Cả hai chiếc bóng tưởng xa, lại gần

Bóng nào lấp ló ngoài sân
Bóng nào xô cuộc phong trần mà đi
Bóng nào chiếc bóng tình si
Hồn nhiên yêu dấu biết gì...dối gian

Chiều nay một bóng bẽ bàng
Đứng nhìn thật kỹ, ngỡ ngàng... bóng tôi?